Real Madrid: Chậm, nhưng chắc

18/09/2010 13:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ra quân với Mallorca, hòa 0-0. Trận tiếp theo gặp Osasuna, thắng 1-0. Trận gần nhất gặp Ajax Amsterdam, thắng 2-0. Như sự "thăng tiến" của những con số trên bảng điện tử, Real Madrid của Jose Mourinho đang tiến những rất chậm rãi, nhưng cực kỳ chắc chắn.

* Vững như bàn thạch

Triết lý của Jose Mourinho là rất rõ ràng: Muốn chiến thắng, trước hết phải giữ được sạch lưới. Từ Porto tới Chelsea và sau này là Inter Milan, dù không nói ra và cũng không thích người khác nói ra, những chiến thắng của các đội bóng mà HLV người Bồ từng dẫn dắt luôn được xây dựng bắt đầu từ sự chắc chắn của hàng thủ. Thế nên, không hề có gì là lạ khi Mourinho muốn làm điều tương tự ở Bernabeu. Tất cả đều biết, đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi, do những yếu tố về con người, lịch sử cũng như tâm lý, Real Madrid chưa bao giờ được xem là một đội bóng giỏi phòng ngự. Vậy mà Mourinho đã làm được, chỉ sau có hơn 100 ngày! Theo dõi Real Madrid ở 3 trận đấu vừa qua, tất cả đều có chung nhận định, rằng khung thành của Casillas là không thể đụng đến.

 










Real Madrid (phải) đang tiến những rất chậm rãi, nhưng cực kỳ chắc chắn - Ảnh Getty
Thực tế thì 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới chưa phải là thành tích tốt nhất của Casillas. Kỷ lục về thời gian giữ sạch lưới của anh hiện là 574 phút, tương đương với 6 trận (lập được từ mùa giải 07-08 với Schuster là HLV trưởng). Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng ở đây có một sự khác biệt rất lớn: Casillas của những ngày xưa giữ sạch lưới bằng nỗ lực của cá nhân anh là chính, còn Casillas bây giờ gần như chẳng cần phải động tay động chân. Việc Real Madrid chưa phải nhận bàn thua nào cho tới giờ là sản phẩm của một hệ thống phòng ngự đầy chủ động mà Mourinho đã giăng ra, trong đó tất cả các cầu thủ được yêu cầu gây sức ép ngược lên đối thủ ngay sau khi mất bóng. Tất cả, không trừ ai. "Khi phòng ngự, tôi muốn cả 10 cầu thủ phải cùng tham gia", Mourinho nói.

* Những vấn đề cá nhân

Nhìn vào thành tích từ đầu mùa của Real Madrid - chưa thủng lưới bàn nào, chỉ ghi được 3 bàn sau 3 trận - hẳn đã có nhiều người mỉa mai "Đấy, tôi biết mà, đội bóng nào của Mourinho chẳng chơi phòng ngự kiểu ấy". Thực tế thì sao? Real Madrid chưa từng, dù chỉ là một khoảnh khắc, thể hiện ý định co về phòng ngự để bảo vệ tỉ số trong những trận đấu mà họ đã chơi. Đôi khi, các cầu thủ Real Madrid, với khuynh hướng không giữ bóng lâu mà liên tục đưa lên phía trên theo cách nhanh nhất có thể, còn tạo cho người xem cảm giác họ không biết làm thế nào để chơi chậm lại. Chạy. Chuyền. Sút. Chạy. Chuyền... Phải là CĐV của Mallorca, Osasuna và Ajax, bạn mới cảm nhận được sức ép mà hàng công Real Madrid tạo ra trong những trận đấu vừa qua là khủng khiếp đến thế nào.   

Thực ra, không khó để tìm ra nguyên nhân giải thích vì sao Real Madrid chỉ ghi được trung bình 1 bàn/trận như trong thời gian qua. Các chân sút của họ đã dứt điểm quá tồi! Theo thống kê, Real Madrid đã tung ra tới 76 cú sút về phía khung thành của đối phương trong 3 trận đấu vừa qua, nghĩa là vấn đề hoàn toàn không nằm ở hệ thống, mà ở từng cá nhân trong hệ thống ấy. Cụ thể hơn là ở Ronaldo và Higuain, những người được bố trí chơi cao nhất và được tự do tiếp cận khung thành theo cách nào mà họ cảm thấy thoải mái nhất. Thật khó tin là sau ngần ấy cú sút, ngần ấy cơ hội, hai cầu thủ đã ghi tổng cộng 62 bàn thắng ở mùa trước (Ronaldo 33, Higuain 29) lại mới chỉ có được 2 lần lập công. Sốc hơn, Ronaldo tới giờ vẫn chưa thông nòng!

Nhưng người ta chắc chắn, một siêu sao như Ronaldo sớm muộn rồi cũng sẽ thông nòng. Và cũng như thế, Real Madrid sớm muộn rồi cũng sẽ cống hiến cho khán giả khó tính ở Bernabeu (và nơi khác nữa) những bữa tiệc bàn thắng no nê và mãn nhãn. Điều quan trọng là trong lúc chờ đợi ngày ấy xảy đến, bạn có thể yên tâm là Real Madrid sẽ không trở thành nạn nhân của những điều điên rồ. Vì đó là Real Madrid của Mourinho. Chậm, nhưng chắc chắn và đầy mạnh mẽ...

Mourinho sẽ không dẫn dắt BĐN

Giấc mơ mời được Mourinho về dẫn dắt đội tuyển BĐN trong hai trận đấu sắp tới ở vòng loại Euro 2012 (gặp Đan Mạch và Iceland) của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này gần như đã tan thành mây khói sau khi phía Real Madrid nhất quyết không cho "mượn" HLV trưởng của họ. Điều đáng nói là Mourinho cũng tỏ ra khá háo hức với cơ hội này. Trong phát biểu mới nhất, Mourinho nói rằng ông "dành quyền quyết cho CLB", nhưng lại úp mở rằng ông "không thể nói không" trước lời đề nghị của FPF.


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm