Tottenham: Rơi xuống mặt đất

08/11/2010 11:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Vầng hào quang vừa tỏa ra xung quanh Tottenham sau chiến thắng làm cả châu Âu phải ngã mũ trước Inter Milan vào giữa tuần nhanh chóng tắt ngấm vào cuối tuần trên sân Reebok sau thất bại tâm phục khẩu phục trước một Bolton lạnh lùng và hiệu quả.

Thành tích của Tottenham trong những chuyến làm khách đến Reebok đã là lời cảnh báo trước về khả năng số phận có thể trở nên nghiệt ngã với họ ở đó ra sao: 10 lần ghé thăm gần nhất, không một chiến thắng. Dẫu vậy, rõ ràng thất bại diễn ra chỉ 4 ngày sau khi đội bóng áo trắng vừa lật đổ những nhà đương kim vô địch châu Âu trong buổi tối huy hoàng nhất của Spurs kể từ hơn hai thập kỷ qua không chỉ là một lần vấp ngã, mà là một cú sốc lớn.

Hai bàn thắng muộn tuyệt đẹp của Tottenham, với bàn thứ hai có lẽ là nghệ thuật nhất từ đầu mùa: cú vô-lê trái phá theo phong cách Marco van Basten từ góc cực hẹp của Roman Pavlyuchenko, cũng không cứu vãn được một trận đấu mà Bolton đã tỏ ra hoàn toàn chủ động. Các cầu thủ phòng ngự chủ nhà, mà cụ thể là Gretar Steinsson, khiến những lời khen ngợi bay bướm dành cho Gareth Bale tưởng như rất đúng mực cách đó bốn ngày trở nên lố bịch, trong khi một mình Kevin Davies, trong một buổi tối xuất thần, lại vạch ra điểm yếu cố hữu của đội bóng mà HLV Harry Redknapp đang dẫn dắt: hàng thủ.

Tottenham (áo xanh) thất bại cay đắng trước Bolton- Ảnh Getty
Giải thích cho thất bại trong cuộc họp báo sau trận đấu, Redknapp nói danh sách chấn thương quá dài của ông, bao gồm ít nhất 5 cái tên trong đội hình xuất phát: Aaron Lennon, Jermaine Defoe, Rafael van der Vaart, Michael Dawson, Robbie Keane và Ledley King, là lý do chính khiến đội bóng của ông thua trận. Tuy nhiên, những người công bằng sẽ khó có thể chấp nhận kiểu bao biện đó. Trong danh sách kể trên, chỉ van der Vaart và Lennon có mặt trong trận thắng huy hoàng trước Inter vào giữa tuần. Thêm nữa, chỉ van der Vaart là có ảnh hưởng thực sự quan trọng đến lối chơi tổng thể của đội bóng áo trắng.

Trên thực tế, điều đó chỉ ra thêm một vấn đề nữa với Spurs: sự phụ thuộc vào tiền vệ kiến tạo người Hà Lan. Đẳng cấp của van der Vaart thực sự giúp Tottenham bước lên một đẳng cấp mới trong một số trận đấu ở mùa giải này. Vắng anh, Spurs chơi bóng lạc lõng, rời rạc và hoàn toàn thiếu sự kết dính cần thiết giữa các tiền vệ và hàng tiền đạo (gồm Peter Crouch đá cắm trong hiệp 1 và Crouch-Pavlyuchenko trong hiệp 2). Những khoảnh khắc xuất thần của Bale không thể trận nào cũng lặp lại, Niko Kranjcar, Luka Modric hay Wilson Palacios là những cầu thủ chất lượng và thường đá tròn vai khi được yêu cầu, nhưng không ai trong số đó sở hữu tài năng của một nhạc trưởng đích thực như Van der Vaart.

Thiếu người vì chấn thương càng không thể là lời giải thích cho Tottenham khi họ đang đặt mục tiêu làm được tốt hơn so với vị trí thứ tư của mùa giải trước và trên thực tế, đội bóng của Redknapp không hề thiếu chiều sâu đội hình. Ở Premier League, Chelsea, Arsenal hay M.U cũng có thể trải qua những thời khắc khó khăn, nhưng họ chắc chắn không bao giờ phải trải qua cả trận đấu ở vị thế chiếu dưới như Spurs trong gần hai phần ba thời gian tại Reebok. Các hậu vệ của Alex Ferguson hay Carlo Ancelotti cũng không ngờ nghệch và lơi lỏng đến mức để thủng lưới 3 bàn chỉ trong 20 phút trước một đối thủ như Bolton mà gần như không rút được chút kinh nghiệm nào.

Quả bóng Tottenham, giống như bong bóng bất động sản trên thị trường tài chính vào cuối năm 2008, đã xì hơi không thể kiểm soát ở Reebok, nhưng thất bại này cũng có ý nghĩa tích cực nào đó: nó đã đưa Spurs trở lại mặt đất và giúp cho Redknapp hiểu rằng ông vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm