Bóng đá Anh

3h ngày 27/01, Liverpool – Fulham: Vào số 2 nào, Dalglish!

26/01/2011 11:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Rốt cuộc thì Kenny Dalglish cũng đã có được chiến thắng đầu tay, sau khi The Kop giành một chiến thắng quan trọng trên sân Wolverhampton cuối tuần trước. Với sự trở lại của đội trưởng Steven Gerrard, rất nhiều người tin rằng, đã đến lúc Liverpool cần vào số 2 để nhanh chóng trở lại đường ray chiến thắng.

Không thể nói Liverpool đã chơi đúng sức tại sân Molineux, dù tỷ số chung cuộc 3-0 đã khiến nhiều CĐV của họ khấp khởi vui mừng. Dù có được tới 2 bàn thắng, Fernando Torres cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong cả trận. Điều lạc quan duy nhất chính là cách đội bóng của Dalglish phòng thủ trên sân đối phương sau khi dẫn 2 bàn. Sự tự tin phần nào đã trở lại với họ, và quan trọng hơn, mỗi một chiến thắng lúc này sẽ mở ra một luồng sinh khí mới, giúp Kenny có thêm niềm tin.

Liverpool sẽ tiếp tục được niềm vui chiến thắng - Ảnh Getty

Trước Wolves, Dirk Kuyt, Jonjo Shelvey, Maxi, hay cả Raul Meireles, người ghi bàn thắng thứ 2, đều đã chơi rất nỗ lực. Đó là một tín hiệu đáng mừng dành cho Torres, vốn không có được sự hỗ trợ cần thiết từ các đồng đội trong nửa chặng đường đầu tiên. Người ta sẽ càng hy vọng hơn khi Gerrard kết thúc án treo giò để trở lại đúng lúc. Nếu đếm số cơ hội mà El Nino có được ở 2 trận vừa qua, thành tích ghi 3 bàn vẫn còn là quá… ít. Liverpool cần thêm những bàn thắng, cần thêm những trận đấu đầy tập trung nhưng cũng không thiếu khôn ngoan như tại Molineux.

Tới lúc này, Liverpool đã leo lên giữa bảng xếp hạng (thứ 11), với 29 điểm sau 23 trận. Mục tiêu gần nhất của họ là Europa League, một chỗ đứng có thể xem là sự khởi đầu không tồi đối với Dalglish. Tất nhiên, viễn cảnh ấy còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ, trước hết là sự ổn định của các đối thủ đang đứng trên The Kop trên bảng xếp hạng. Nhưng dù thế nào đi nữa, Liverpool vẫn phải chiến đấu thực sự trong từng trận, để ít nhất họ cũng không thấy hối tiếc khi cơ hội vụt qua.

* Một trận đấu khó khăn

Tại Merseyside, Fulham được đánh giá là cửa dưới. Tuy vậy, với những màn trình diễn khá hay trong năm 2011, đội bóng tới từ Tây London hứa hẹn sẽ là liều thuốc thử không mấy ngọt ngào cho thầy trò Dalglish. Kể từ đầu mùa, đây là khoảng thời gian Fulham chơi tốt nhất. Họ đã thắng 3 và hòa 1 trong 5 trận mở màn của năm 2011, những con số cho thấy Hughes dường như đã bắt đầu tạo được hướng đi mới ấn tượng hơn ở thời hậu Roy Hodgson. Những trụ cột của đội bóng này, Andy Johnson, Danny Murphy hay Etuhu đều đang có được phong độ khá tốt. Thêm vào đó là màn trình diễn ấn tượng của tân binh Steve Sidwell trong trận ra mắt trước Stoke City cuối tuần trước (thắng 2-0). Tất cả đã tạo nên một bức tranh sáng màu trong mắt các CĐV Fulham.

Sự trội hơn ở một số mặt của The Kop khiến nhiều người tin tưởng vào một kết quả khả quan của họ. Nhưng mới chỉ sau 1 chiến thắng, khách quan mà nói, các vấn đề của Dalglish vẫn cần được kiểm chứng. Chẳng hạn như chuyện phòng thủ. Liverpool đã tỏ rõ điểm yếu cố hữu này trước Blackpool (thua 1-2) và Everton (hòa 2-2). Dù họ đã đá tốt trước Wolves, nhưng Fulham sẽ là một đối thủ rất khác. Tất cả sẽ cùng chờ xem liệu gã khổng lồ vùng Merseyside đã tiến bộ bao nhiêu ở khả năng chịu đựng áp lực, tập trung phòng thủ, và tất nhiên là khâu ghi bàn nữa.

Trong quá khứ, các CĐV Liverpool vẫn thường rất… yêu thích cái tên Fulham. Chính đội bóng này đã “cống hiến” một trận thua lịch sử trước The Kop năm 1986, khi họ thảm bại tới 0-10 trong khuôn khổ League Cup. Tuy nhiên, hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Mùa trước, Fulham cũng đã chơi rất tốt trước Liverpool, với một chiến thắng 3-1 trên sân nhà và trận hòa 0-0 tại Anfield. Hôm nay, tới lượt Dalglish phất cờ. Thời gian chạy rốt-đa của ông đã hết. Giờ là lúc Liverpool cần tỉnh giấc để bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình.

Dự đoán: 2-1

Tiểu Yến

Lực lượng

Liverpool: Gerrard trở lại sau án treo giò. Jovanovic vẫn bị ốm và Carragher chấn thương vai.

Fulham: Etuhu, Briggs, Zamora và Senderos vắng mặt vì các chấn thương khác nhau. Schwarzer chưa trở lại từ Asian Cup.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Reina; Kelly, Skrtel, Agger, Johnson; Kuyt, Lucas, Meireles, Maxi; Gerrard; Torres.

Fulham: Stockdale; Pantsil, Hughes, Hangeland, Baird; Dempsey, Murphy, Etuhu, Duff; A Johnson, Dembele.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm