Người chiến thắng-Barcelona: Từ Bernabeu tới Bernabeu

08/04/2010 12:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Mục tiêu của Messi và các đồng đội chính là trận chung kết ở Bernabeu vào ngày 22/5 tới. Nhưng trước tiên, họ cần vượt qua một trận chung kết khác, cũng ở Bernabeu vào cuối tuần này. Nếu cả hai mục tiêu đó không thành, chiến thắng “hoành tráng” trước Arsenal liệu có còn giá trị?

Dĩ nhiên, vào thời điểm này, hãy cứ để các cule tận hưởng niềm vui đi cái đã. Messi. Messi. Messi. Messi. Hãy gọi tên ngôi sao người Argentina 4 lần, như số lần anh làm nổ tung mành lưới của Almunia. Giờ cả thế giới đang tự hỏi, liệu có hàng phòng ngự nào trên thế giới đủ sức ngăn chặn được cơn cuồng phong Messi, nếu như số 10 của Barca cứ chơi với sự hứng khởi như trong trận đấu với Arsenal?

Ở vòng bảng, Inter của Mourinho từng thủ hòa Barca 0-0 ở lượt đi tại Milan. Song đến trận lượt về ở Nou Camp, dù thiếu vắng cả Messi và Ibrahimovic, Barca vẫn giành được thắng lợi với tỷ số 2-0. Nghĩa là trên lý thuyết, Barca thừa sức vượt qua nhà vô địch Italia để đặt chân tới Bernabeu như đúng “lịch trình” mà nhiều người đã sớm nghĩ tới.


Cầu thủ Barca hân hoan trong ngày đại thắng Arsenal, ảnh AFP
Tuy nhiên, nếu ai nghĩ như thế thì người đó đã đánh giá quá thấp Mourinho, hoặc đã bị lóa mắt bởi màn trình diễn của Messi trước Arsenal. Ngay trong chiến thắng hoành tráng ấy, Barca vẫn bộc lộ khá nhiều lỗ hổng, như trong tình huống Theo Walcott và Bendtner cùng phá bẫy việt vị để oanh tạc khung thành của Valdes.

Thực tế, Barca vẫn luôn cảm thấy thoải mái khi gặp những đội bóng có lối chơi tấn công như Arsenal hơn là đối đầu với những đội bóng chuyên dựng xe bus trước khung thành. Chẳng nói đâu xa, ở chính vòng bán kết Champions League mùa trước, Barca đã gần như đã bị loại nếu không có bàn thắng ở vào đúng phút bù giờ của Iniesta ở Stamford Bridge. Cho tới thời điểm này, Chelsea đã bị đánh bật khỏi đầu trường châu lục, và đội đã loại The Blues chính là Inter của Mourinho. Lần đầu tiên sau 7 năm, Inter đã vào tới vòng bán kết, và giờ không ai còn có thể coi họ là một kẻ vô duyên với giải đấu này.

Như thế, để đặt chân được tới Bernabeu vào ngày 22/5, thầy trò Pep Guardiola sẽ còn khối việc để làm. Và trước khi nghĩ tới trận chung kết Champions League thì Barca còn phải đương đầu với Real Madrid ở “chung kết” cũng tại Bernabeu. Cho dù Messi có ghi tới 6 bàn vào lưới Arsenal thì cũng sẽ thật nực cười nếu như ai đó nghĩ rằng Barca có thể lặp lại tỷ số 6-2 như cách đây một năm. Thậm chí, Johan Cruyff còn cảnh báo rằng, tỷ số ấy hoàn toàn có thể được lật ngược lại!

Có thể Cruyff nói hơi quá, song sự thật là Real cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với mùa trước, hay nói đúng hơn là mạnh hơn so với chính họ trong trận lượt đi ở Nou Camp tháng 12 năm ngoái. Mà trong trận đấu đó, đã có những thời điểm Real mới là những người chiếm thế chủ động, còn Messi thì “tắt điện” trước Arbeloa, cầu thủ cũng đã từng “bắt chết” ngôi sao người Argentina khi còn chơi cho Liverpool ở mùa 2006-07.

Thế nên, khi Messi nói rằng anh hy vọng Barca sẽ giành chiến thắng trước Real với tỷ số khiêm tốn 1-0 thì hãy tin rằng, Leo đang nói thật lòng minh.
 
H.Nhật
 
 

Abidal bỏ lỡ “Siêu kinh điển”, nhưng Ibra và Pique trở lại

Barca cũng đã phải trả giá cho chiến thắng hoành tráng trước Arsenal bằng chấn thương của hậu vệ trái Eric Abidal. Cầu thủ người Pháp đã bị rách cơ giạng ở chân trái và phải rời sân từ phút 53, nhường chỗ cho Maxwell. Chấn thương này sẽ khiến Abidal phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày. Nghĩa là Abidal sẽ không thể có mặt trong trận “Siêu kinh điển” với Real Madrid vào cuối tuần này, trong khi người thay thế anh là Maxwell chỉ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ tấn công. Do đó, cũng sẽ không loại trừ khả năng Pep Guardiola sẽ đẩy Puyol sang đá ở cánh trái như ông đã từng làm vài lần ở mùa trước.

Nhưng dù Abidal vắng mặt thì Pep cũng nhận tin vui khi Ibra và Pique đều đã bình phục để có thể dự trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Pique từng ghi bàn trong chiến thắng 6-2 của Barca ở Bernabeu năm ngoái, còn Ibra là tác giả của bàn duy nhất ở lượt đi tại Nou Camp.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm