Ashley Cole khóc vì Chelsea trắng tay: Nước mắt của một người đàn ông

05/05/2014 08:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chàng hậu vệ rắn rỏi đầy kinh nghiệm của Chelsea đã bật khóc nức nở khi rời sân Stamford Bridge. Anh buồn vì mùa giải thất vọng của Chelsea và buồn cho chính tương lai của bản thân mình.

Đêm qua, Chelsea đã có trận hòa đáng thất vọng ngay trên sân nhà trước đối thủ ở nhóm có nguy cơ xuống hạng Norwich. Trận hòa này khiến Chelsea coi như không còn cơ hội cạnh tranh bởi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc trong khi còn kém Man City và Liverpool 1 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Báo chí nói về sự nổi nóng của Jose Mourinho nơi đường hầm, về sự thất vọng của cầu thủ Chelsea. Nhưng hình ảnh gợi nhất, nói lên nhiều điều nhất là khi Cole rời sân cỏ, liên tục lấy tay gạt nước mắt.

Rồi Cole đi khắp sân, mắt hướng về khán đài, vỗ tay như muốn gửi lời cảm ơn đến các CĐV của Chelsea đã luôn ủng hộ anh trong 8 năm gắn bó tại Stamford Bridge. Tại đây, anh đã cùng Chelsea vô địch Premier League, Champions League và 4 lần giành danh hiệu FA Cup.

Hành động này như muốn ám chỉ, đây chính là trận đấu cuối cùng của Ashley Cole cho Chelsea trên sân nhà. Trước đó, nhiều lần xuất hiện thông tin Cole sẽ ra đi vào mùa Hè này bởi từ lâu đã không còn được Mourinho trọng dụng. 

Cole, Terry và Lampard đều được cho sẽ rời Chelsea vào cuối mùa. Tuy nhiên, thông tin trên tờ Daily Mail cho biết, HLV Mourinho lại tuyên bố chắc nịch rằng muốn bộ 3 này ở lại: “Họ có chơi bóng ở Stamford Bridge nữa không ư? Tôi nghĩ là có nhưng hiện giờ mọi thứ vẫn còn phải chờ. Chúng tôi sẽ có một kế hoạch lớn trong mùa Hè kéo dài. Đặc biệt với các cầu thủ dự World Cup, mọi chuyện càng cần phải được tính toán kĩ càng. Tất cả đều cần phải giữ được sự bình tĩnh, ngồi lại, thảo luận và phân tích thị trường, các khả năng… để từ đó đưa ra giải pháp”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm