Khi Serie A nhảy Tango

11/11/2008 12:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thời thế đã đổi thay. Chẳng bao lâu sau khi những người Brazil làm mưa làm gió với sự tỏa sáng của những Kaka, Ronaldinho, Amauri, Simplicio, Mancini hay Maicon, Serie A lại thuộc về những người Argentina. Từ Milito đến Cruz, từ Zarate đến Lavezzi, những vũ công Tango đã vừa cùng nhau làm nên một vòng đấu đáng nhớ.

Quên Boriello đi, đây Milito!

Mùa giải trước, Marco Borriello là ông chủ của Genoa, là thần tượng trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ đội bóng đất cảng, nhưng hôm qua, chắc chắn chẳng còn ai dõi theo anh nữa khi “Marco đệ nhị” bước ra sân cho Milan ở trận đấu muộn. Họ đã đổ cả ra phố để ăn mừng chiến thắng lớn nhất của Genoa kể từ ngày đặt chân trở lại Serie A, đón chào bước tiến mới sau 76 năm lịch sử, và để ăn mừng việc tìm ra một thần tượng mới. Với cú hat-trick vào lưới Reggina ở vòng 11 Serie A, Diego Milito đã thực sự “bắn” Borriello vào quên lãng.

Khi Genoa phải rời sân Catania với hai bàn tay trắng (0 điểm, 0 bàn thắng) ở vòng đấu đầu tiên, ban lãnh đạo của đội bóng này đã ý thức được một sự thay đổi, và đó là động lực để họ thực hiện một cú áp-phe siêu hạng ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đầu mùa. Họ chấp nhận bỏ ra 10 triệu euro, trở thành đội bóng “xài sang” thứ nhì Serie A (chi 57 triệu euro, chỉ thua Inter) để đưa Diego Milito trở lại từ Zaragoza, với mục tiêu xây dựng một Borriello mới cho Genoa. Đó là một quyết định khôn ngoan và càng ngày, người ta càng thấy sự sáng suốt của nó. Cho đến thời điểm này, Milito đã đạt hiệu suất vượt xa sự trông đợi, ấn tượng hơn cả người mà anh cần phải thế vai, Borriello.

Ngay trong trận đầu tiên cho đội bóng mới mà cũ (anh từng chơi cho Genoa ở Serie B một mùa rưỡi từ 2004 đến 2005, ghi 33 bàn trong 59 trận), Milito đã có bàn thắng vào lưới Milan, giúp Genoa chiến thắng và khởi đầu cho một chặng tươi sáng mới trong sự nghiệp của mình. Và cứ thế, những bàn thắng liên tục đến để sau 11 vòng đấu, chân sút 29 tuổi người Argentina này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 pha lập công, nhiều hơn 3 bàn so với thành tích của Borriello ở cùng kỳ mùa trước. Với những bàn thắng của Milito, Genoa đang có những ngày tươi đẹp nhất kể từ mùa 1932-33, mùa giải họ đạt được thành tích cao hơn hiện tại sau 11 vòng đầu tiên.
 
Diego Milito đang mơ về ngôi Vua phá lưới

Tango rộn khắp nơi

Nhưng không chỉ riêng Milito biết nhảy điệu Tango trên sân cỏ Italia cuối tuần qua. Tại sân Olimpico ở thủ đô Roma, Mauro Zarate đã lại có được cảm giác ăn mừng bàn thắng sau chuỗi 5 trận vô duyên với khung thành đối phương. Được ví như một cỗ máy ghi bàn ở vài trận đầu giải, chân sút trẻ người Argentina này tưởng như đã không còn là một hiện tượng nữa kể từ vòng 6, song với cú sút phạt đẳng cấp làm tung lưới Siena tối Chủ nhật, Zarate lại bay bổng. Việc tìm lại được đường vào khung thành đối phương là rất quan trọng với Zarate (Lazio đang tính chuyện mua đứt anh từ Al-Sadd), nhưng điều quan trọng hơn là bàn thắng đó đã phá vỡ thế bế tắc của trận đấu, tạo điều kiện để Lazio đại thắng 3-0 và trở lại Top 4. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp cộng với phong độ được tìm thấy của cả Zarate và Rocchi đã tạo ra sự lạc quan lớn lao nơi Lazio, đội bóng tiến bộ nhất so với mùa trước.
 

Ở San Paolo, Ezequiel Lavezzi tiếp tục không có tên trên danh sách lập công, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không tiếp tục đưa Napoli tiến những bước vững chắc. Vẫn đóng vai nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng áo xanh, Lavezzi đã khiến hàng thủ của Sampdoria “thất điên, bát đảo”. Anh chính là người đã tạo ra cả hai cơ hội ngon ăn để Mannini và Zalayeta sút tung lưới đối phương trong chiến thắng thứ 8 liên tiếp của Napoli trên sân nhà từ đầu mùa. Cầu thủ được xem là “Maradona mới của Napoli” này thực sự một đại sứ của bóng đá đẹp trong giải đấu mà sự thô ráp chiếm phần lớn ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Và dĩ nhiên, làm sao có thể quên Julio Cruz, người có thể sẽ được Holywood mời đóng phim trong các vai anh hùng sau khi giã từ sân cỏ. Không trẻ trung như Zarate, chẳng huyền ảo như Lavezzi và cũng không được cưng chiều như Milito, song Cruz vẫn đại diện cho Argentina trong việc xoay chuyển cục diện Serie A. Bàn thắng siêu muộn vào lưới Udinese của anh đã giúp Inter độc chiếm lại ngôi đầu bảng.

Nhưng không chỉ có những cái tên nổi bật ấy trong màn dạ hội Tango ở Serie A. Những Ledesma, Denis, J.Zanetti, Santana, Carrizo… vẫn đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong đội bóng của mình, và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu ở những vòng đấu tới, sẽ đến lượt họ được vinh danh.

Vua phá lưới cho Milito?

Trở lại Italia sau 2 năm chơi ở Liga, Milito đang sống những ngày thực sự hạnh phúc. Với 9 bàn thắng sau 11 vòng đấu (anh chỉ chơi 10 trận, bắt đầu từ vòng 2), chân sút người Italia này còn có thể hướng đến danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa giải. Tại sao không, khi mà anh đang hơn Borriello, người ghi 19 bàn và về thứ 3 trong danh sách phá lưới mùa trước, tới 3 bàn ở cùng kỳ mùa này? Nếu cứ duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể như thời gian qua (0,9 bàn/trận), Milito thậm chí còn có thể đánh bại cả thành tích 31 bàn ở Serie A của Luca Toni, người giành giải Chiếc giày vàng châu Âu mùa 2005-06 trong màu áo Fiorentina.

Tuy nhiên, muốn tiếp bước Toni, Milito cần phải cố gắng rất nhiều, phá bỏ cái dớp đã tồn tại từ chính thời của chân sút hiện khoác áo Bayern Munich. Ở cả hai mùa gần nhất, người dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 11 vòng đấu đều không đăng quang vào cuối mùa giải. Ở mùa 2006-07, Christian Rigano (Messina) xếp đầu bảng với 8 bàn, nhưng cuối mùa anh chỉ có 19 bàn, thua Totti (Roma, 21) và cả C.Lucarelli (Livorno, 20). Mùa trước, người dẫn đầu sau 11 vòng là Trezeguet (Juventus) với 10 bàn, nhưng cuối mùa anh chỉ có 20 bàn, nhường danh hiệu Vua phá lưới cho người đồng đội Del Piero (21). Đáng chú ý, sau 11 vòng đầu mùa trước, Del Piero mới chỉ có vẻn vẹn… 3 bàn, giống như mùa này. Phải chăng với hiệu suất làm bàn “siêu khủng” trong những ngày gần đây, đội trưởng của Juventus đang tái hiện con đường vinh quang xưa?

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm