Cho đến thời điểm này, Phần Lan đang cùng với Hà Lan giữ kỷ lục thắng đậm nhất ở vòng loại EURO 2012 (đều hạ San Marino 8-0). Tuy nhiên, trái viễn cảnh tươi sáng của đội bóng màu da cam, Phần Lan gần như không có cơ hội cạnh tranh một vé dự VCK nữa. Cuộc “tàn sát” chú lùn San Marino hồi tháng 11 năm ngoái, chỉ giống như màn trút giận của Mikael Fossell và đồng đội sau khi họ trắng tay 3 trận liên tiếp trước Moldova, Hà Lan, và Hungary. Dưới thời của Stuart Baxter (2008-10), bóng đá Phần Lan tụt từ hạng 33 xuống 86 thế giới và việc chiến lược gia này ra đi là tất yếu. Sau đó, chiếc ghế HLV của họ liên tục được chuyển từ Olli Hutunen và Markku Kanerva, những giải pháp tạm thời.
Nhưng nói vậy không có nghĩa Bồ Đào Nha có thể xem Phần Lan như một đối tượng để họ dễ dàng giải tỏa bức xúc sau những kết quả đáng thất vọng vừa qua (thua Argentina, hòa Chile). Trong vài năm gần đây, các đội bóng Bắc Âu thường khiến Bồ Đào Nha gặp không ít khó khăn. Ở vòng loại EURO 2008, họ bị Phần Lan cầm hòa cả trên sân nhà và sân khách. Trong lần đụng độ gần nhất, họ chỉ thắng 1-0, nhờ quả phạt đền của Ronaldo. Hồi tháng Chín năm ngoái, Bồ Đào Nha gục ngã 0-1 ở Oslo, Na Uy và chỉ 2 ngày sau Carlos Queiroz mất chức. Cho dù lý do chính là vị HLV này ngăn cản một cuộc kiểm tra doping, nhưng rõ ràng khi ấy sức ép đối với ông là cực lớn bởi trước đó, BĐN đã mở màn chiến dịch vòng loại EURO 2012 bằng trận hòa 4-4 trước đội khách Síp.
Phần Lan có thể là một quân xanh thích hợp để Bồ Đào Nha nhắm tới cuộc phục thù vào ngày 4/6 tới- Ảnh Getty
Cho dù không giống Na Uy hoàn toàn về mặt lối chơi, Phần Lan có thể là một quân xanh thích hợp để Bồ Đào Nha nhắm tới cuộc phục thù vào ngày 4/6 tới. Đội bóng Bắc Âu này cũng thiên về lối chơi phòng ngự phản công, và ưu tiên các pha bóng dài hướng tới trung phong Mikael Fossell. Cựu tiền đạo Chelsea cũng là cầu thủ đáng quan tâm nhất bên phía đội khách, với 12 năm khoác áo ĐTQG, và đang là chân sút xuất sắc thứ nhì trong lịch sử bóng đá Phần Lan, với 24 bàn thắng, chỉ kém Jari Litmanen (32). Ngoài ra, có thể kể đến anh em nhà Emerenko (Alexei và Roman), những trụ cột nơi tuyến giữa Phần Lan.
Ronaldo vẫn chưa trở lại, và khán giả chủ nhà vẫn sẽ đặt trọn niềm tin vào Nani với vai trò truyền cảm hứng vào lối chơi. Đây cũng tiếp tục là dịp để các chân sút Bồ Đào Nha tiếp tục trui rèn khả năng dứt điểm, chứ không thể phung phí như trước Chile nữa. Đáng tiếc là Varela, cầu thủ ghi bàn ở trận đấu ấy lại không thể ra sân vì chấn thương khuỷu tay.
Dự đoán: 2-1
T.C
Lực lượng Bồ Đào Nha: Pereira, Varela chấn thương Phần Lan: Không có sự vắng mặt nào đáng kể Đội hình dự kiến Patricio – Silvio, Rolando, Carvalho, Coentrao - Martins, Meireles, Moutinho - NBồ Đào Nha:ani, Almeida, Quaresma Phần Lan: Fredrikson - Raitala, Moisander, Heikkinen, Pasanen - Vayrynen, R.Eremenko, A.Eremenko Jr, Porokara - Forssell, Sadik