Các cúp châu Âu

2h05 ngày 9/4, Standard Liege - Hamburg: Muốn nhanh cứ phải từ từ…

08/04/2010 13:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hamburg rất cần một chiến thắng trước Liege lúc này để tiến gần hơn trận chung kết Europa League tổ chức trên sân nhà và giải tỏa tâm lý để trở lại Bundesliga giữ chắc suất dự cúp châu Âu mùa tới. Nhưng đội bóng thành phố cảng cần phải nhớ rằng “Muốn nhanh cứ phải từ từ”…

Vụ Paolo Guerrero ném chai nước vào một cổ động viên đã xúc phạm mình trong trận gặp Hannover là hình ảnh tiêu biểu cho Hamburg lúc này: bế tắc nên thường nổi khùng. Các đồng đội của Guerrero bình tĩnh hơn nhưng cũng có những biểu hiện tương tự. Đó là việc hoàn toàn lấn lướt đối thủ nhưng do không ghi được bàn thắng nên càng về cuối trận càng buông xuôi, đá ẩu, không bài bản như lúc đầu. Trung vệ Joris Mathijsen cũng thỉnh thoảng lại bỏ bóng đá người dù Hannover cả trận không có mấy pha tấn công nguy hiểm. HLV Bruno Labbadia là người “bình tĩnh” nhất khi đứng chết lặng ở khu kỹ thuật trong khi ông cần chạy ra đường biên hò hét, xốc lại tinh thần cho cả đội. Có thể thấy HLV trẻ này còn phải làm rất nhiều việc mới xứng với cái giá 1,3 triệu euro Hamburg đã bỏ ra để mang ông về từ Leverkusen.


Hamburg của HLV Labbadia rất cần một chiến thắng trước Liege lúc này
để tiến gần hơn trận chung kết Europa League tổ chức trên sân nhà
Việc phải đứng trước hai dòng nước Bundesliga và Europa League trong khi lực lượng mỏng đã khiến Hamburg rối loạn và có nguy cơ bị nước cuốn trôi. Chỉ thắng 1/7 trận gần đây ở Bundesliga, Hamburg đang bị Stuttgart, Frankfurt và Wolfsburg bám rất sát. Nguy hiểm hơn, những đối thủ của Hamburg đang có phong độ cực cao nên đội bóng thành phố cảng có nguy cơ mất nốt cả vị trí thứ sáu. Để Standard Liege ký gửi một bàn thắng ở sân HSH Nordbank (hay sân Hamburg như quy định của UEFA) nên Hamburg vẫn có thể phải sớm rời cuộc chơi dù là đội thắng ở lượt đi.

Lạc quan mà đá

Nếu chọn đúng thời điểm để tung sức ra có thể thầy trò HLV Labbadia đã có một kết quả khả quan hơn. Trong trận gặp Liege, Hamburg vẫn sẽ tập trung vào tấn công biên, đặc biệt là cánh trái với sự năng nổ của Dennis Aogo và Jonathan Pitropa. Hậu vệ 23 tuổi Aogo thường xuyên dâng cao và có những quả tạt rất nguy hiểm. Trong trận gặp Hannover, cầu thủ người Đức này đã có một cú sút xa đập trúng điểm nối xà ngang cột dọc. Còn Pitropa đang chớp lấy cơ hội Elia chấn thương để chứng tỏ khả năng khi là liên tục quấy phá rối phòng ngự đối phương tạo cơ hội cho đồng đội.

Tuy nhiên hàng công của Hamburg đang có vấn đề. Mladen Petric không có tên trong danh sách ra sân trận gặp Hannover. Van Nistelrooy không biết sẽ chơi được bao lâu khi phải ra sân ở hiệp 2 trận đấu đó do có vấn đề về thể lực. Chỉ còn Marcus Berg hoàn toàn khỏe mạnh nên Hamburg đành chỉ phạt tiền Guerrero và vẫn cho anh này đi Bỉ. Ngoài ra, hàng thủ vẫn là một vấn đề của Hamburg. Aogo công tốt nhưng thủ khá tồi, có những lúc bị qua mặt khá dễ dàng. Mathijsen không còn giữ được phong độ và sự bình tĩnh nên lúc này, Jerome Boateng, tài năng trẻ đang bị Man. City theo đuổi, sẽ phải đóng vai trò thủ lĩnh ở tuổi 22. Hamburg cần phải để mắt tới tiền vệ Carcela Gonzalez, mới 21 tuổi nhưng đã chơi rất hay ở lượt đi, nếu không muốn ôm hận.

Trận đấu ở bến cảng quê hương đã rất gần, mùa giải cũng sắp kết thúc, với đôi chân đã mỏi chắc hẳn thầy trò HLV Labbadia lúc này chỉ muốn tất cả diễn ra thật nhanh để thôi không phải lo nơm nớp rồi dẫn đến rối loạn như lúc này. Thật ra mọi thứ vẫn ở trong tay Hamburg, cứ bình tĩnh mà đá, họ sẽ có được những điều mình muốn…
 
Dự đoán: 1-1
 
 

Đội hình dự kiến

Liege: Bolat; Marcos, Victor Ramos, Felipe, Pocognoli; Dalmat, Witsel, Carcela; Jovanovic; Mbokani, De Camargo.

Hamburg: Rost- Rincon , Boateng, Mathijsen, Aogo- Jarolim, Zé Roberto - Torun, Pitroipa-

van Nistelrooy, Berg.
 
Trần Khánh An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm