(TT&VH) - Liên tiếp ba năm liền đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN ở những thứ hạng cao nhưng đây là lần đầu tiên Trần Mạnh Hùng đoạt “cú đúp” giải Nhất ở cả hai thể loại: giao hưởng và ca khúc nghệ thuật.
Nổi tiếng trong giới làm nhạc ở phía Bắc với vai trò hòa âm - phối khí cho nhiều đĩa nhạc của các ca sĩ: Thanh Lam, Lê Minh Sơn, Trọng Tấn, Lan Anh, Hồng Vy... nhưng anh thường giấu mình trước truyền thông.
Vì vậy, lần này thật bất ngờ khi hẹn để nghe hai tác phẩm vừa đoạt giải của anh, thấy anh đi cùng Hồng Vy - giọng ca nhạc đỏ với khá nhiều giải thưởng và những album nhạc đỏ gần đây gây chú ý. Cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi bắt đầu từ Lệ Chi viên - giao hưởng thơ của anh đoạt giải Nhất thể loại giao hưởng.
Giao hưởng với cảm xúc bi hùng
* Lệ Chi viên đã dự Festival Âm nhạc Beethoven tại Đức vào tháng 9/2009. Chọn một trích đoạn lịch sử (bằng âm nhạc) đầy oan khiên về vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi để dẫn dắt người nghe, hẳn anh có lý thuyết phục?
- Trong khuôn khổ của “The Orchestra Campus” (dự án dành riêng cho những dàn nhạc giao hưởng trẻ trên toàn thế giới), kênh truyền hình đối ngoại của Đức - Deutsche Welle (DW) mời tôi sáng tác một tác phẩm giao hưởng đương đại, mang hơi thở VN với độ dài 10 phút. Thật tình cờ, ngày chúng tôi rời VN sang Đức và ngày trở về VN đúng vào thời gian tưởng niệm ngày xảy ra vụ án lịch sử này từ mấy trăm năm trước. Tôi cho đó cũng là mối duyên. Tên tuổi của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi vượt khỏi biên giới quốc gia...
Tôi chưa quên cảm xúc lúc đi học, vừa đọc những trang sử oai hùng về cuộc kháng chiến gian khổ 10 năm nếm mật nằm gai thắng lợi thì ngay sau đó là nỗi ám ảnh về cái chết “tru di tam tộc” của gia đình Nguyễn Trãi bắt nguồn từ vụ án Lệ Chi viên. Dù vụ án lịch sử ấy đã được giải oan với nhiều công trình nghiên cứu và hội thảo của các nhà sử học gần đây nhưng câu chuyện này chưa bao giờ cũ.
Vợ chồng Trần Mạnh Hùng- Hồng Vy
* Không khó tìm đọc trên mạng những lời khen của người nghe dành cho tác phẩm này của anh. Đi vào bi kịch cá nhân nhưng giao hưởng của anh được đánh giá là không nhuốm màu bi lụy...
- Tôi cho câu chuyện nói trên không còn là của riêng một người hay một dân tộc mà là vấn đề lớn mang tính nhân văn, thậm chí mang tầm vóc sử thi. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi muốn người nghe có cảm xúc bi hùng. Vĩ nhân không bao giờ chết. Cái chết của họ làm nên lịch sử.
* Có phải công việc của một giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia khiến anh có nhiều thời gian nghiên cứu và nghiềm ngẫm... lịch sử?
- Tôi không phải là giảng viên chính thức của Học viện. Ngoài Học viện, tôi còn giảng dạy tại Trường Đại học VHNT Quân đội, Trường Cao đẳng Sư phạm nhạc họa...
* Anh có nhiều cơ hội để quảng bá tên tuổi nhưng ngay cả khi Thanh Lam - Lê Minh Sơn ra đĩa, hết lời ca ngợi anh nhưng dường như anh ít muốn xuất hiện?
- Tôi không thích ầm ĩ. Tôi cũng mong báo chí không dùng từ phối khí để chỉ công việc của chúng tôi. Ngay cả chương trình truyền hình sử dụng khái niệm nhạc sĩ phối khí, rồi có giải thưởng cho nhạc sĩ phối khí... thì vô hình chung thừa nhận cái sai này và sai mang tính dây chuyền...
Giấc mơ mùa lá cùng Hồng Vy
Tạm dừng cuộc trò chuyện, chúng tôi nghe Giấc mơ mùa lá với giọng hát lồng lộng của Hồng Vy. Tôi có cảm giác Tết đã đến thật gần. Phố phường Hà Nội được trả lại vẻ yên bình và mang phong vị cổ truyền thật sự với những bước đi thỏng thả, cành đào, cây quất, chậu hoa...
Anh cho biết, bài hát vừa hoàn thành cách đây hai tháng. “Một trong những vẻ đẹp làm nên giá trị của Hà Nội là mùa Thu. Nhưng đôi khi phải khép mắt lại, mơ thì mới thấy lá Thu rụng...” - anh cười bí hiểm.
Suốt cuộc trò chuyện Hồng Vy ngồi nghe, mắt long lanh, thi thoảng cười. Cô trông đầy đặn hơn cái thời ra album Hoa lửa đánh dấu cái bắt tay đầu tiên về công việc giữa cô với Trần Mạnh Hùng.
Vậy mà đã 4 năm. Ngày ấy họ chưa yêu nhau. Còn bây giờ, anh sáng tác Giấc mơ mùa lá để đưa vào album sắp ra mắt tới đây cho vợ. “Có nhiều dự định nghề nghiệp nhưng cuộc sống vất vả, chúng tôi cưới nhau gần năm nay rồi lo đi thuê nhà... nên chắc chắn sang năm album của Hồng Vy lấy tên ca khúc này mới ra mắt”- anh chia sẻ.
Hải Đông