Fabregas đã rời Arsenal

13/08/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Fabregas sẽ có mặt ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha

* Nasri đạt được thỏa thuận với Man City

* Arsenal liên hệ với Juan Mata và Jadson

(TT&VH)- Cesc Fabregas đã chính thức rời Arsenal và trở về với Barcelona, khép lại vụ chuyển nhượng rắc rối bậc nhất trong lịch sử Premier League. Arsenal đương nhiên đã có mục tiêu thay thế, đó là Jadson từ Shakhtar Donetsk. Đối tượng thay thế Nasri vẫn là Juan Mata.

Đêm qua, đồng loạt các trang báo điện tử ở Anh và Tây Ban Nha khẳng định vụ Cesc Fabregas đã xong xuôi. Phía Barca đã nhận được sự đồng ý bằng miệng từ Arsenal và chỉ chờ bản fax từ London nữa là xong xuôi. Fabregas dự kiến sẽ bay về Tây Ban Nha vào Chủ nhật, dự khán trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Barca và Real Madrid, sau đó ra mắt vào hôm thứ Hai. Các cầu thủ của Barca tỏ ra rất vui mừng trước sự trở lại của Fabregas. Trên trang mạng xã hội Twitter, cầu thủ cùng lứa '87 với Fabregas là Pique viết rằng: "Hôm nay là ngày tuyệt vời cho một người bạn". Còn thủ quân Puyol, cũng trên Twitter, đã viết: "Chào mừng trở về nhà. Rất vui khi có cậu ở đây".

Fabregas sẽ quay trở lại khoác áo Barca- Ảnh Getty

Thương vụ Fabregas đã kéo dài nhiều năm trời. Ban đầu, phía Barca chỉ đánh tiếng. Mùa Hè năm ngoái, họ lần đầu tiên chính thức hỏi mua và Arsenal đã từ chối. Mùa Hè này, hàng loạt cuộc đàm phán đã diễn ra. Barca đã lần lượt đưa ra các mức giá 25, 27 và 31 triệu bảng. Giá chốt là 35 triệu bảng, với 4 triệu bảng trong số đó do bản thân Cesc Fabregas cống hiến từ lương mà anh sẽ được hưởng ở đội bóng mới (cũ).

Trong 4 mùa gần đây, từ sau khi Thierry Henry ra đi, Fabregas là thủ lĩnh của Arsenal. Mỗi mùa, anh thực hiện ít nhất 15 đường chuyền quyết định. Đỉnh cao là mùa 2009-10 khi anh trực tiếp ghi 19 bàn và có 19 đường chuyền thành bàn. Mùa trước, dù bị chấn thương hành hạ, Fabregas đã có 9 bàn và 17 đường kiến thiết.

Nhưng mùa Hè này, Arsenal không chỉ mất Fabregas. Trước đó, hậu vệ trái Gael Clichy đã tìm đến Man City. Trong hôm nay, nhiều khả năng vụ Nasri (cũng sang Man City) chính thực được thông qua. Theo giới truyền thông Anh, Nasri đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Man City, hưởng mức lương 165 nghìn bảng/tuần cho bản hợp đồng 5 năm. Trước đó, Arsenal chỉ đề nghị mức lương 90 nghìn bảng/tuần khi chìa ra bản hợp đồng mới.

Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Arsene Wenger thừa nhận các thương vụ này đang nằm trên bàn đàm phán và "chúng ta sẽ sớm biết được kết cục". Ông thông báo Fabregas và Nasri sẽ không có tên trong danh sách đăng ký trận làm khách ở sân St James' Park của Newcastle, nhưng khẳng định không có chuyện "đình công để được ra đi". Ông nhắc lại "mong muốn giữa chân các cầu thủ hàng đầu, dù ai cũng có thể thay thế". Khi cánh phóng viên hỏi liệu Arsenal có phải không còn tham vọng lớn nếu bán Fabregas và Nasri, Wenger đáp trả: "Manchester United hết tham vọng khi bán Cristiano Ronaldo?".

Wenger thực sự đã rất nỗ lực giữ chân hai ngôi sao lớn nhất của đội bóng. Nhưng ông đã thất bại. Fabregas quyết tâm trở lại Camp Nou đến mức anh sẵn sàng nhận lương thấp. Với Nasri là chuyện hợp đồng. Bản hợp đồng hiện tại chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn và không chịu bán bây giờ, Arsenal sẽ chẳng thu được đồng nào khi Nasri ra đi vào mùa Hè tới. Dù Wenger lý luận thiệt hại từ việc không giành được vé dự Champions League mùa tới còn đắt hơn cả số tiền thu về nếu bán Nasri, BLĐ Arsenal không muốn ném 25 triệu bảng qua cửa sổ.

Số tiền 60 triệu bảng thu về từ vụ bán Fabregas và Nasri sẽ quay trở lại TTCN, dù không phải toàn bộ. Arsenal dự tính chi ra khoảng 35 triệu bảng cho hai mục tiêu mà họ theo đuổi: Juan Mata của Valencia và Jadson, tiền vệ người Brazil, của Shakhtar Donetsk. Mata được định giá 23 triệu bảng còn giá của Jadson rơi vào khoảng 12 triệu bảng.

Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm