21h30 ngày 20/3, Leverkusen(2) - Schalke(14): Một quyết định khó hiểu

20/03/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Đức

* Tỷ số lượt đi 1-0

(TT&VH) - Vào thời điểm vô cùng nhạy cảm của mùa giải, khi Schalke đã có mặt ở tứ kết Champions League và chung kết Cúp quốc gia đồng thời đang cần sự tập trung tối đa để tránh rơi vào khu vực nguy hiểm ở Bundesliga, Magath lại bất ngờ bị sa thải. Có thể việc HLV này rời Veltins Arena là điều khó tránh khỏi, song sự khó hiểu nằm ở thời điểm diễn ra sự thay đổi.

Mâu thuẫn giữa Magath với cầu thủ, cổ động viên và cả ban lãnh đạo Schalke chẳng phải là điều gì đó quá mới mẻ. Những tranh cãi giữa đôi bên xảy ra liên miên trong suốt mùa giải này nhưng không ngăn được Schalke lọt vào đến trận chung kết Cúp quốc gia, với cơ hội đăng quang và đoạt vé dự Europa League đang rộng mở khi đối thủ chỉ là đội bóng hạng Nhì Duisburg, đồng thời có mặt ở tứ kết Champions League, một cột mốc lịch sử của đội bóng thành Gelsenkirchen ở đấu trường danh giá bậc nhất châu lục này. Chỉ có ở Bundesliga là thành tích của Schalke không được như ý. Với 33 điểm trong tay, Schalke vẫn chỉ có nhiều hơn khu vực nguy hiểm một khoảng 5 điểm vốn chưa thật sự an toàn.

Vừa bị Schalke sa thải, Felix Magath ngay lập tức được Wolfsburg chào đón - Ảnh Reuters

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Magath bị sa thải không phải vì vị trí đáng thất vọng của Schalke ở Bundesliga. Theo lý giải của Clemens Tonnies, Chủ tịch của Schalke, thì Magath phải ra đi vì sự độc đoán trong chuyển nhượng cũng như đối xử với cầu thủ. Magath đã xúc tiến nhiều bản hợp đồng mà không hề thông qua ban lãnh đạo Schalke. Nực cười ở chỗ, chính Schalke đã trao cho Magath quyền hạn của một giám đốc thể thao bên cạnh nhiệm vụ của một huấn luyện viên. Nghĩa là, ở Veltins Arena, Magath được quyết định mọi vấn đề liên quan đến chuyên môn cũng như mua bán cầu thủ. Chính vì trọng trách này mà ông được Schalke trả lương tới 5,5 triệu euro mỗi năm. Bất bình vì quyết định sa thải Magath, một nhóm cổ động viên Schalke đã biểu tình trước trụ sở câu lạc bộ, đòi Tonnies phải từ chức.

Ralf Rangnick, người sẽ chính thức tiếp quản vị trí Magath để lại ở Schalke vào ngày 1/4 tới, cũng là một huấn luyện viên giỏi với kinh nghiệm cầm quân lâu năm. Rangnick, được tôn vinh với biệt danh “Giáo sư”, có lối huấn luyện rất bài bản và khoa học bên cạnh sự tinh tế trong việc lựa chọn nhân sự và lối chơi. Thành công mới nhất mà ông gặt hái ở Hoffenheim là minh chứng rõ ràng cho tài năng đặc biệt của Rangnick. Nhưng một nhà cầm quân như thế có lẽ cần hơn cho Schalke vào mùa Hè tới, chứ không phải ngay lúc này, vào thời điểm rất nhạy cảm của mùa giải. Liệu Schalke có còn muốn vượt qua Inter Milan ở tứ kết Champions League và chiến thắng Duisburg để giành Cúp quốc gia? Nên nhớ rằng đấu trường Champions League khá xa lạ với Rangnick. 

Tuy nhiên, thắc mắc về quyết định sa thải Magath giờ cũng chẳng còn để làm gì. Ai sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn với Raul Gonzalez trên hàng công Schalke trong chuyến làm khách Leverkusen vào đêm nay mới là câu hỏi đáng quan tâm hơn, khi Jefferson Farfan bị treo giò vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng còn Klaas-Jan Huntelaar lại dính chấn thương đầu gối. Huấn luyện viên tạm quyền Sippo Eichkorn sẽ phải quyết định lựa chọn giữa lão tướng người Hy Lạp Angelos Charisteas và tài năng trẻ người Thụy Sĩ Mario Gavranovic. Charisteas là tác giả của bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận thắng Frankfurt ở Bundesliga cuối tuần trước - trận đấu cuối cùng của ông Magath với Schalke, còn Gavranovic lại chơi rất xuất sắc và trực tiếp lập công trong trận thắng Valencia 3-1 giúp đội bóng thành Gelsenkirchen có mặt ở tứ kết Champions League.

Có thể Eichekorn sẽ nghiêng về phương án Gavranovic đá cặp cùng Raul trên hàng tấn công của Schalke, bởi ngoài thể lực tốt, cầu thủ trẻ này còn đạt phong độ cao hơn Charisteas. Sẽ hết sức mạo hiểm nếu đặt niềm tin vào bộ đôi lão tướng Raul-Charisteas trong cuộc đối đầu với những cầu thủ trẻ bên phía Leverkusen. Đội chủ nhà đang khao khát chiến thắng để vừa nuôi hy vọng mong manh lật đổ ngôi số một của Dortmund, vừa củng cố vững chắc ngôi thứ hai trước sự nhòm ngó của Hannover và Bayern. Chưa đến nỗi có sự thay đổi như ở Schalke nhưng băng ghế chỉ đạo tại Leverkusen cũng đang có dấu hiệu lung lay khi Jupp Heynckes tỏ ra hào hứng với việc trở thành ứng viên sáng giá thay thế Louis van Gaal tại Bayern.

Dự đoán: 2-1

Đông Hà

12 Schalke và Felix Magath đã thống nhất sẽ không nhờ đến tòa án giải quyết việc bồi thường hợp đồng giữa hai bên. Thứ Tư vừa qua, Schalke đã sa thải Magath vì chính sách chuyển nhượng không rõ ràng cũng như thái độ hành xử của huấn luyện viên này. Schalke có thể phải bồi thường cho Magath 12 triệu euro.

664 Kể từ thời điểm cùng Wolfsburg giành chức vô địch Bundesliga mùa giải 2008-2009 đến khi quay trở lại với Volkswagen Arena, Felix Magath đã xa “Bầy sói” 664 ngày. Quãng thời gian đó đủ dài để Wolfsburg từ một nhà vô địch biến thành một đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

50.000 Ở Wolfsburg, Felix Magath sẽ đảm nhiệm đồng thời hai vị trí huấn luyện viên và giám đốc thể thao. Ông nhận được mức lương xấp xỉ 50.000 euro/tuần, chỉ thấp không bằng một nửa so với thu nhập tại Schalke, theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm, có hiệu lực ngay cả khi Wolfsburg phải xuống hạng Nhì.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm