Man City: Cú ngã nhớ đời

12/03/2011 12:41 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Bằng chiến thắng 2-0 ở Ukraine tại lượt đi vòng 16 đội Europa League, Dynamo Kiev đã cho Manchester City một bài học nhớ đời về sự khắc nghiệt của sân chơi châu Âu, khi mà đội bóng áo xanh đang nhắm đến một suất dự Champions League mùa sau.

Nhiệt độ tại Kiev xuống dưới 0, hàng tiền vệ Man City chơi như bị đóng băng và một ca dị ứng kỳ lạ khiến Mario Balotelli phải rời sân giữa chừng, đó là những dấu ấn còn đọng lại sau trận đấu ở Ukraine. Nhiều người đã chờ đợi những gương mặt mới của đội khách sẽ tỏa sáng, như Edin Dzeko, còn đang rất hưng phấn sau cú đúp vào lưới Aris ở City of Manchester đưa đội bóng áo xanh vượt qua vòng 32 đội cách đây 2 tuần. Tuy nhiên, rốt cuộc ngôi sao sáng nhất ở Kiev lại là một người tưởng như đã là quá khứ xa xôi lắm rồi: Andriy Shevchenko. Sự xuất sắc của chân sút 35 tuổi này nhắc cho HLV Roberto Mancini rằng đội bóng của ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở sân chơi châu Âu, mà trước hết là trận lượt về ở Eastlands trong một tuần nữa.

Man City bại trận trước Kiev - Ảnh Getty

Tất cả các cầu thủ Man City, đặc biệt là Dzeko, sẽ phải tiến bộ hơn rất nhiều nếu như họ không muốn hứng chịu nỗi thất vọng bẽ bảng ở Champions League mùa sau (tất nhiên, với điều kiện Man City đến được đó). Ở châu Âu, người ta phải tính đến mọi yếu tố, kinh nghiệm, thiên thời, địa lợi và nhất là kinh nghiệm, để không phải hối hận sau 90 phút để rồi tự trách móc mình rằng lẽ ra phải làm tốt hơn, như Man City ở Kiev tối thứ Năm.

“Chúng tôi phạm hai sai lầm trong những tình huống dẫn đến bàn thắng và không thể phạm sai lầm kiểu đó trong những trận đấu như thế này”, Mancini thừa nhận. “Kiev là một đội mạnh nhưng tỉ số lẽ ra phải là 2-1. Đó là những bàn thua ngu ngốc. Tôi rất thất vọng. Mọi chuyện sẽ phải khác ở Eastlands trong trận lượt về, nhưng thua 0-2 là một kết quả quá tồi”. Mancini đã đúng về chuyện đội bóng của ông không được phép phạm sai lầm ở những trận đấu như thế này, nhưng HLV người Italia có phần bênh đội nhà phiến diện khi nói tỉ số phải là 2-1. Trên thực tế, ngoài những lỗi ngớ ngẩn của hàng thủ, mất thủ lĩnh Kolo Toure vì vụ bê bối doping, các cầu thủ tấn công của Man City, vẫn đầy đủ anh tài với Balotelli, Dzeko và David Silva, không hề tạo ra được cơ hội đáng kể nào trong suốt 90 phút.

Mọi chuyện thêm tồi tệ khi mặt của tiền đạo trẻ người Italia của Man City sưng phồng lên vì dị ứng sau giờ nghỉ. Mặc dù các nhân viên y tế Man City, đã biết trước Balotelli đặc biệt nhạy cảm với một số loại cỏ, đã tiêm thuốc chống dị ứng cho anh, họ vẫn không thể giúp chân sút này ở lại trên sân. “Mario bị dị ứng, tôi chẳng biết tại sao, nhưng mặt anh ấy sưng lên”, Mancini nói với vẻ mặt ngán ngẩm trong cuộc họp báo sau trận đấu. Sự xuất hiện của Carlos Tevez sau đó chẳng giúp ích gì nhiều. Tệ hại hơn, Man City nhận thêm một bàn thua nữa ở phút 77 khi Oleg Gusev, một gương mặt kỳ cựu khác của bóng đá Ukraine, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Cùng với tiền bạc của những ông chủ A-rập, nhiều khả năng Man City sẽ còn nhiều dịp tham dự các sân chơi châu Âu, kể cả Champions League. Khi đó, những bài học ở Kiev chắc chắn sẽ còn được nhắc lại.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm