Chung kết Champions League: Dortmund được Bayern cứu khi sắp 'chết'

03/05/2013 13:49 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối tuần này  họ gặp nhau trong trận lượt về Bundesliga. Bayern đã vô địch. Dortmund coi như cầm chắc ngôi á quân. Cuộc chiến nội địa coi như đã an bài. Nhưng cả Munich lẫn Dortmund đều không coi đấy là cuộc chơi mang tính thủ tục. Đấy là sẽ buổi tổng diễn tập cho đại chiến ở Wembley cuối tháng 5 này. 



Munich từng cứu Dortmund trước nguy cơ phá sản hồi năm 2004

Lịch sử có những ngã rẽ kỳ lạ. Mới chỉ 9 năm trôi qua từ khi Munich cứu vớt một Dortmund đang ngập chìm trong khủng hoảng tài chính đến mức không có tiền trả lương cầu thủ bằng cách cho đội bóng vùng Ruhr vay 2 triệu euro. Nhưng cuối tháng 5 này, đội bóng vùng Ruhr lại khát khao tiêu diệt "ân nhân cứu mạng" năm nào.

Năm 1997, Dortmund còn trên đỉnh Châu Âu nhưng chỉ 7 năm sau họ đã lâm vào tình trạng khánh kiệt. Ấy vậy mà đội Dortmund ấy đã sống khỏe trong 2 mùa liên tiếp ở Bundesliga với hai chiếc đĩa bạc trong tay cho tới khi Bayern trở lại đỉnh cao ở mùa này. Một Munich hùng mạnh đã không thắng được Dortmund trong trận lượt đi ở Bundesliga ngay tại sân nhà Allianz Arena. Cuối tuần này sẽ là một Munich thế nào ở Signal Iduna Park? Và ở cuộc chiến tại Wembley?

Trở lại chuyện tiền bạc, câu chuyện Munich cứu Dortmund cũng tương tự việc M.U từng hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Leeds để giúp đội bóng vùng Yorkshire trong cơn cùng quẫn về tài chính đe dọa đến sự tồn vong của họ. Ở Anh xu hướng phát triển làm cho khoảng cách giàu nghèo giữa các đội bóng tăng dần theo năm tháng. Đội giàu lại giàu thêm. Đội nghèo càng nghèo đi. Ở Đức thì mọi chuyện không diễn ra như vậy. Munich từng “cứu” Dortmund trong cảnh bần hàn năm 2004 để đội bóng này không chết nhưng nếu đặt câu hỏi rằng nếu không có số tiền 2 triệu euro cứu trợ của họ thì liệu Dortmund có thể trèo lên ngọn núi cao ở Wembley cuối tháng 5 này không”, người ta sẽ cho là có. Thành công của Dortmund hôm nay có những nguyên nhân khác. Sự hỗ trợ tài chính của Munich chỉ là một dấu mốc nhỏ trong câu chuyện thành công của họ mà thôi.

Nhưng nói gì thì nói cho dù Dortmund trở lại đỉnh cao ở Châu Âu như hôm nay không phải dựa vào gói cứu trợ của Munich nhưng số tiền ấy vẫn có tác dụng nào đó trong bước ngoặt đưa đội bóng vùng Ruhr có mặt ở Wembley ngày 25/5 này. Ít ra Dortmund vẫn có lí do phải cảm ơn đối thủ lớn của họ. Đó không phải là lần duy nhất Munich, với tư cách đội bóng giàu nhất nước Đức, ra tay nghĩa hiệp giúp các CLB gặp khó khăn tài chính.

Họ từng giúp đội bóng cùng thành phố 1860 Munich và cũng từng giúp FC St.Pauli. Nhưng trường hợp của Dortmund là nghiêm trọng nhất vì vào thời điểm năm 2004 ấy, họ nợ ngập đầu ngập cổ, đứng bên bờ vực phá sản do hậu quả của những năm chi tiêu quá đà và giá cổ phiếu sụt giảm. Nếu Munich không đưa tay ra cho Dortmund bám vào khi ấy, ai biết được giờ này họ đang đứng ở đâu? Số tiền 2 triệu euro mà Munich cho Dortmund vay hoàn toàn không tính lãi và Bayern còn tạo điều kiện bằng cách cho Dortmund trả lại số tiền đó trong vòng 9 tháng cho tới tháng 6/2005. Họ trả trước 1,5 triệu euro sau 2 tháng và 0,5 triệu euro còn lại được trả sau.

2 triệu euro không phải số tiền quá lớn. Nhưng người ta vẫn nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nếu Dortmund đánh bại Munich và vô địch Champions League mùa này, họ cần cảm ơn đối thủ khổng lồ đã chìa bàn tay ân huệ để kéo họ lên khi sắp lao mình xuống vực thẳm.

HT
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm