Leverkusen: Nỗi lo trong khung gỗ

12/08/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Không một đội bóng nào ở Bundesliga mùa này gặp nhiều vấn đề về thủ môn như đương kim á quân Leverkusen, và sau chấn thương mới nhất của thủ thành Fabian Giefer, thì họ đã buộc phải mượn thủ môn mới 19 tuổi của Stuttgart, Bernd Leno, để chữa cháy.

Quyết định được đưa ra rất chóng vánh, trước tình thế thảm hại ở khung gỗ của Leverkusen. Thủ môn chính Rene Adler sẽ còn nghỉ thi đấu cho đến ít nhất đầu tháng Mười. David Yelldell, người được mua về từ Duisburg trong mùa Hè, đã chơi rất ngớ ngẩn trong trận thua ngược 3-4 của Leverkusen trước Dynamo Dresden ở vòng 1 Cúp quốc gia Đức. Còn Fabian Giefer, ngoài màn trình diễn thảm hại ở vòng khai màn Bundesliga (phá hụt bóng dẫn đến bàn thua đầu tiên của Leverkusen trước Mainz), còn dính chấn thương vào cuối trận và có lẽ sẽ không thể ra sân ở vòng tới.

Thế là Giám đốc thể thao Rudi Voeller lập tức hỏi mượn Leno từ Stuttgart, và cũng gần như ngay lập tức, nhận được sự gật đầu. Thủ thành 19 tuổi này có thể ra sân ngay ở vòng đấu thứ hai, khi Leverkusen chạm trán Bremen. Thậm chí, đến vòng thứ ba, thì anh lại phải đối mặt với chính đội bóng chủ quản của mình là Stuttgart. Quá nhiều thử thách về tâm lý, đối với một thủ môn còn quá ít kinh nghiệm và đến đây với tư cách một kẻ “chữa cháy”, với hợp đồng cho mượn có thời hạn đến ngày 31/12.

Leverkusen đang gặp vấn đề về thủ môn- Ảnh Getty

Thời hạn ấy chứng tỏ sự nghi ngờ nhất định của Leverkusen vào thương vụ này, vì đó là thời điểm mà thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, và họ có thể quyết định xem có giữ anh lại thêm hay không (thường thì các bản hợp đồng mượn đều có thời hạn 6 tháng, hoặc đến cuối mùa giải), dù Giám đốc thể thao Voeller luôn miệng khẳng định: “Anh ấy là giải pháp tốt đối với chúng tôi vào lúc này”.

Tinh thần Leno

Nhưng “giải pháp đúng đắn” ấy vẫn gợi nhiều hoài nghi: Leno chưa từng ra sân một phút nào ở Bundesliga. Kinh nghiệm thi đấu của anh chỉ gói gọn trong hai mùa bắt cho đội B Stuttgart ở giải hạng Ba (54 trận). Bù lại, Leno được các nhà bình luận bóng đá Đức đánh giá là thủ môn trẻ hay nhất nước Đức ở lứa tuổi của anh, với sự chắc chắn, điềm tĩnh, và phản xạ chính xác. Với sự chững chạc, tự tin trước tuổi.

Những tuyên bố của Leno khi bản hợp đồng cho mượn được hoàn thành cũng cho thấy rằng thủ môn trẻ này không hề yếu bóng vía. Thẩm chí, anh còn tỏ ra rất háo hức, trước một thử thách chưa từng trải qua trong sự nghiệp: “Bayer là một CLB lớn, và đây là một cơ hội không thể tốt hơn đối với tôi. Tôi muốn chứng tỏ mình xứng đáng trở thành một trong những thủ môn chính ở Bundesliga”. Leno cũng bảo anh không còn hứng thú đối đầu với những CLB ở giải hạng Ba, như Erfurt nữa, mà trước mắt anh bây giờ sẽ là Bayern, Schalke, và Dortmund. Thậm chí, Leno cũng chẳng nể nang gì khi trả lời tờ Bild về cuộc chạm trán với chính đội bóng chủ quan Suttgart ở vòng 3: “Thật tuyệt vời. Tôi đang mong ngày trở về và đối đầu với họ”. Gã thủ môn 19 tuổi ấy đã bắt lấy cơ hội bất ngờ được trao tay một cách háo hức như thế, dù “tài sản” trong tay chỉ là con số 0 ở Bundesliga và 12 lần khoác áo các đội trẻ ở cấp độ U-17, U-18, U-19, và giờ là U-21 Đức.

Nhưng vào thời điểm mà khung thành của Leverkusen chưa bao giờ tỏ ra suy yếu như lúc này, thì tinh thần ấy đã là quá đủ để người ta trao cho anh chiếc áo số 1. Sự yếu bóng vía của các thủ môn được sử dụng để thay thế Rene Adler cũng chính là hỉnh ảnh đại diện cho khí sắc bạc nhược của Leverkusen vào thời điểm này, và việc giải quyết được vấn đề ấy chưa hẳn là câu chuyện về kinh nghiệm, mà là về bản lĩnh. Thái độ “không biết sợ” của Leno là một dấu hiệu tốt, và mong rằng, anh sẽ trụ lại ổn thỏa cho đến tháng Mười, khi Adler trở lại. Thậm chí, là mơ về một vị trí chính thức, tại sao không?

Ban Cầm

Bundesliga - Vòng 2

Thứ bảy (13/8)

20h30

Hamburg - Hertha Berlin

Nuremberg - Hannover

Schalke - Cologne

Wolfsburg - Bayern

Freiburg - Mainz

Hoffenheim - Dortmund

23h30

Gladbach - Stuttgart

Chủ nhật (14/8)

20h30

Kaiserslautern - Augsburg

Leverkusen - Bremen

Con số

0 Trận đấu với Bremen vào cuối tuần này sẽ là lần đầu tiên Bernd Leno ra sân ở Bundesliga. Trước đó, anh chỉ mới chơi chừng 54 trận cho đội B Stuttgart ở giải hạng Ba. Kinh nghiệm quốc tế của thủ môn trẻ này cũng chỉ gói gọn trong hơn chục trận chơi cho các cấp độ U-17, U-18, U-19, và U-12 của Đức

4 Leno sẽ có chừng chưa đầy 4 tháng để chứng minh rằng anh có thể làm gì ở Bundesliga, với họp đồng cho mượn có thời hạn đến ngày 31/12 năm nay. Anh cũng sẽ có hai tháng được bắt chính mà gần như không có đối thủ cạnh tranh, chờ cho đến khi thủ môn số một Adler trở lại.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm