Thủ thành "vô danh" muốn giúp HLV Wenger giải bài toán ở Arsenal

18/10/2012 16:04 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Thủ thành người Argentina khẳng định rằng anh chính là câu trả lời cho thắc mắc về vị trí nơi khung gỗ của Arsenal sau khi cả Wojciech Szczesny và Lukasz Fabianski đều dính chấn thương.

Như thông tin TT&VH Online đã đưa, Arsenal tưởng chừng như sắp vui mừng chào đón sự trở lại của thủ thành Fabianski sau chấn thương vai kể tháng Hai nhưng ngay lập tức, họ đã chìm trong thất vọng khi Fabianski lại dính chấn thương mắt cá trong buổi tập thứ Ba vừa qua và nguy cơ phải ngồi ngoài trong 3 tháng. Trong bối cảnh thủ thành số 1 Wojciech Szczesny vẫn cần tới 3 tuần nữa để bình phục chấn thương mắt cá chân, HLV Arsene Wenger chỉ còn biết trông chờ vào lựa chọn thứ 3 nơi khung gỗ, thủ thành người Italia, Vito Mannone. Tuy nhiên, thủ môn trẻ tuổi Damian Martinez tin rằng bản thân anh cũng có thể thay thế Mannone để giúp cho “Giáo sư” trút bỏ lo lắng về vị trí người gác đền.



Wenger liệu có chọn Martinez?- Ảnh Getty

“Premier League là giải đấu tốt nhất thế giới. Tôi đã thích nghi rất nhanh ở đây và thực sự ngạc nhiên với sự tiến vộ của mình. Điều hấp dẫn nhất ở đây là trình độ bóng đá, sân cỏ, tất cả đều tuyệt vời. Tôi hy vọng sẽ được ở đây lâu nhất có thể. Ở trận đấu với Norwich City hôm thứ Bảy tới tôi nghĩ mình sẽ phải ngồi dự bị nhưng khả năng được chơi từ đầu vẫn hiện hữu và tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi đã cho thấy rằng mình có thể chơi bóng ở trình độ đỉnh cao dù tuổi đời còn trẻ. Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào HLV và tôi phải chờ cho tới khi thời khắc đó đến. Mặc dù tôi mới chỉ bước sang tuổi 20 nhưng tôi thấy mình đã tiến được những bước vững chắc”, Martinez chia sẻ.

Wenger vốn nổi tiếng là biết cách đào tạo và sử dụng “măng non”, điều đó đã được chứng minh khi ông đặt niềm tin vào thủ thành số 1 Szczesny khi anh mới ở độ tuổi 20. Martinez vì thế mà thêm tự tin về cơ hội của mình và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiến lược gia người Pháp. “Wenger là một HLV vĩ đại, chuyên nghiệp và yêu cầu cao ở các cầu thủ của mình nhưng ông ấy luôn trao nhiều cơ hội cho cầu thủ trẻ. Ông ấy đối xử công bằng với tất cả. Tôi rất khâm phục ông ấy xét trên cương vị HLV lẫn một con người. Tôi đã làm việc ở đây được 3 năm và tinh thần lúc nào cũng thoải mái. Ở đây sân cỏ và tốc độ chơi bóng khác biệt nhưng công việc của tôi vẫn vậy, bảo vệ khung thành đội nhà”, vẫn lời thủ môn người Argentina.

Khát khao và nỗ lực của Martinez chắc chắn sẽ được HLV Wenger ghi nhận nhưng liệu ông có trao cơ hội bắt chính cho thủ thành này hay không vẫn còn là một dấu hỏi bởi anh có quá ít kinh nghiệm cọ xát ở các đấu trường lớn. Lần đầu tiên Martinez được gọi lên đội hình 1 là ở trận gặp Shrewsbury và Leeds mùa trước nhưng anh không được ra sân trong cả hai trận cầu đó. Mùa này, Martinez chính thức được trao cơ hội trong trận thắng 6-1 của Arsenal trước Coventry City ở League Cup. “Chiến thắng đó đầy cảm xúc và là trận cầu tuyệt vời để ghi dấu lần ra mắt của tôi”, thủ môn 20 tuổi tâm sự.

Ở ĐTQG, Martinez từng được cựu HLV Sergio Batista gọi lên tuyển khi Oscar Ustari dính chấn thương nhưng anh vẫn chưa có cơ hội thể hiện mình. Martinez hiểu rằng muốn có cơ hội ở tuyển Argentina, anh cần phải thể hiện được tài năng ở cấp CLB và tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đó với mong muốn một ngày nào đó Alejandro Sabella sẽ chú ý đến mình.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm