Arsenal: Ông Wenger làm gì khi cầu thủ không còn chấn thương?

10/04/2015 15:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal và chấn thương, như Laurel với Hardy (tên cặp danh hài nổi tiếng của Mỹ những năm cuối TK 19, đầu TK 20), như trái đào với bánh kem, như thị lợn muối xông khói với bánh sữa trứng. Gắn bó hòa quyện vào nhau.

Thế mà giờ Arsenal không còn ca chấn thương nào nghiêm trọng nữa. Vậy mới sốc. Bão chấn thương quét qua, Arsene Wenger vẫn cứ đau đầu: họ có nhiều cầu thủ có thể thi đấu quá. Mikel Arteta, Jack Wilshere, Mathieu Debuchy, thậm chí cả Alou Diaby đều đã bình phục. Laurent Koscielny và Wojciech Szczesny sẵn sàng cho chuyến đi tới Burnley. Mesut Oezil, Olivier Giroud đều đã trở lại sau 3 tháng dưỡng thương. Theo Walcott không còn vấn đề với dây chằng đầu gối.

Arsene Wenger nói về sự cố kết của đội từ thời điểm này: “Mùa này, chúng tôi mất nhiều cầu thủ đến hàng tháng trời”, ông nói. “Nhưng từ giờ chúng tôi đã tìm thấy sự gắn kết khi các trụ cột trở lại. Chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh. Tôi cứ tưởng Arsenal đang ở giai đoạn đầu mùa giải khi chúng tôi có đầy đủ cầu thủ. Yếu tố này tạo ảnh hưởng lớn lên đội bóng”.


Nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Làm thế nào gắn kết các cầu thủ mới trở lại mà không làm mất cân bằng đội hình? Toàn đội đang đá tốt và nhiều cá nhân đạt phong độ cao. Rất khó thay đổi một đội bóng chiến thắng. Các chấn thương khiến một cầu thủ ngồi ngoài. Nhưng sự thay đổi có thể làm sứt mẻ sự tự tin của họ. Công việc này không đơn giản, đặc biệt khi các cầu thủ mới trở lại cần thời gian.

Bên cạnh Debuchy, người gần như chắc chắn sẽ trở lại đội để cạnh tranh vị trí với Hector Bellerin đang vào phom; các cầu thủ khác cũng cần phải tranh đấu để giành vị trí. Arteta cung cấp kinh nghiệm và sự điềm tĩnh cho tuyến giữa nhưng phải chơi cạnh Francis Coquelin. Wilshere mất vị trí về tay Aaron Ramsey hoặc Santi Cazorla, không khác được. Cho Diaby đá chính là quá mạo hiểm. Chào mừng anh trở lại, nhưng anh cần chứng minh bản thân ở đội U21!

Nhìn chung, đây là vấn đề dễ chịu với mọi HLV, mà Arsene Wenger không phải ngoại lệ. Còn tối đa 9 trận nữa cho ông cân nhắc. Khi bế tắc, dùng Coquelin, Bellerin và thành công. Khi phân vân, ông cũng vẫn phải sáng suốt.


Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm