Chelsea: Không cần Lampard?

14/11/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hôm qua, HLV Carlo Ancelotti đã chính thức xác nhận thông tin rằng Frank Lampard sẽ vắng mặt trong hai hoặc ba tuần nữa, dù trước đó nhiều CĐV áo xanh đã hy vọng anh có thể trở lại trong trận gặp Sunderland tối nay. Như vậy, Lampard đã vắng mặt trong đội hình xuất phát của Chelsea suốt từ tháng 8, bỏ lỡ tất cả 14 trận của đội chủ sân Stamford Bridge trên mọi mặt trận. Nhiều người có thể cho rằng đây là vận rủi của cả tuyển thủ Anh và Chelsea, nhưng thật ra, sự vắng mặt của Lampard cũng mang đến nhiều điều tích cực cho nhà đương kim vô địch Premier League.

Kể từ khi anh ngồi ngoài sân, Chelsea đã được dịp thử nghiệm sức mạnh trong chiều sâu đội hình và khả năng thích nghi với hoàn cảnh thiếu vắng tiền vệ quan trọng nhất. Đầu tiên phải kể đến Yuri Zhirkov. Tiền vệ người Nga đặc biệt chơi hay trong những trận gần đây và trở nên thoải mái hơn nhiều với cuộc sống cả ở London và Stamford Bridge, nhất là từ sau bàn thắng vào lưới Spartak Moskva trong khuôn khổ Champions League. Zhirkov hẳn khiến các CĐV áo xanh nhớ lại Florent Malouda khi anh mới đến Chelsea vào năm 2007. Mùa giải đầu tiên của tiền vệ người Pháp cũng kết thúc trong thất vọng não nề, nhưng sau đó anh càng chơi càng hay và giờ đã là một phần không thể thiếu trên mặt trận tấn công của nhà vô địch Premier League.

Chelsea vẫn mạnh dù không có Lampard - Ảnh Getty

Ramires là một người nữa không được đánh giá đúng chỉ vì thiếu bàn thắng. Tiền vệ người Brazil không gặp may khi dính chấn thương kéo dài hai tháng, nhưng anh cũng đã bình phục đúng lúc và tỏ ra hòa nhập ngày một tốt hơn với Premier League. Ramires đã chơi rất tốt trong những trận đấu lớn, trước Arsenal, và là một trong những cầu thủ khá nhất của Chelsea khi họ thúc thủ trước Liverpool tại Anfield tuần trước. Ngoài ra còn có Josh McEachran và Daniel Sturridge, những cầu thủ trẻ được hưởng lợi nhờ chấn thương của Lampard.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không chỉ là sự nổi lên của từng cá nhân. Ancelotti đã chứng minh rằng, không như nhiều người lo ngại, đội hình bị coi là già của Chelsea vẫn đủ sức đối phó với những tổn thất lực lượng nghiêm trọng nhất, như sự vắng mặt của Lampard, hay Michael Essien, hay Dider Drogba. Không có tiền vệ ghi bàn và kiến tạo xuất sắc nhất ở 9/12 trận Premier League mùa này, Chelsea vẫn là đội ghi được nhiều bàn nhất giải Ngoại hạng, 28 bàn.

Đã xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi và một vài cú vấp ngã, nhưng đội bóng của Ancelotti vẫn đang dẫn đầu một cách vững chắc và đang đứng trước cơ hội bỏ xa kình địch M.U lên đến 6 điểm. Để tiện so sánh hơn, khi M.U vắng Wayne Rooney, Arsenal không có Cesc Fabregas hay Steven Gerrard chấn thương ở Liverpool, những tác động tiêu cực chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi Lampard không thể ra sân. Điều đó khẳng định đội bóng áo xanh đang sở hữu đội hình cân bằng và chất lượng hơn so với các đối thủ chính của họ.

Quả thật, sức mạnh của Chelsea trải đều ở cả ba tuyến. Họ ghi được nhiều bàn nhất, để thủng lưới ít nhất và đang sở hữu hàng công đa dạng bậc nhất Premier League. Từ hai cánh, Branislav Ivanovic và Ashley Cole đang là bộ đôi hậu vệ cánh hay nhất giải Ngoại hạng. Cầu thủ người Serbia, được trả lại vị trí ưa thích sau khi Alex bình phục để đá cặp với trung vệ đội trưởng John Terry, đã quán xuyến rất tốt toàn bộ hành lang bên phải của Chelsea, lên công về thủ và đang khiến cho cơ hội lấy lại vị trí chính thức của đồng nghiệp Jose Bosingwa, từng được coi là hậu vệ phải hay nhất Premier League, trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Tổng kết lại, Chelsea hiện giờ thậm chí còn mạnh hơn so với thời cùng Jose Mourinho hai lần vô địch giải Ngoại hạng, và nếu cứ tiếp tục như bây giờ, khó có gì cản nổi Ancelotti lặp lại thành tích của người tiền nhiệm BĐN.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm