Bolton - Man City 2-0: "Dại chợ"!

03/11/2008 08:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

*Gardner 76', R.Dunne (phản lưới, 88')

(TT&VH) - Khi người Ả rập vung tiền, xây dựng đội hình gồm đủ... "11 Robinho", Man City hoàn toàn có thể trở thành thế lực mới của bóng đá Anh. Nhưng hiện tại, khi cánh cửa thị trường chuyển nhượng chưa mở trở lại, Man City vẫn chỉ là đội bóng tầm thường.

Hôm qua, Man City ấy đã bị hạ gục trên sân Reebok của Bolton, đội bóng xếp bét bảng xếp hạng. Vòng trước nữa là thất bại cùng tỷ số 0-2 ở Riverside của Boro. Từ đấy có thể nhận ra vấn đề của Man City: "khôn nhà, dại chợ". Man Xanh với ngôi sao của Robinho từng hủy diệt Portsmouth 6-0 và gần nhất là đại thắng Stoke City 3-0 ở City of Manchester. Nhưng khi rời nơi đây, Man City hóa tầm thường. 6 trận sân khách tại Premier League mùa này, Man City đã thua đến 4 và chỉ 1 lần giành chiến thắng. Và với 4 thất bại, Man City là một trong những đội đá sân khách kém nhất mùa này.
 
Man City - khôn nhà, dại chợ

Sự khác biệt lớn nhất giữa các đội bóng tầm trung và đội bóng lớn chính là phong độ sân khách. Những đội bóng lớn, với các ngôi sao lớn, luôn biết cách đứng vững trước sức ép từ các khán đài, biết cách bỏ quan những tiếng huýt sáo, la ó để tập trung vào trận đấu. Những đợi bóng yếu thì không thể. Ở sân Reebok, Man City của Mark Hughes hoàn toàn lép vế, cầm bóng ít hơn, sút ít hơn và tạo ra ít cơ hội rõ ràng hơn. Chính xác là trong suốt hiệp 2, Man City hoàn toàn đánh mất tuyến giữa và quyền kiểm soát bóng ở trung tuyến, để rồi chỉ biết lùi về chống đỡ những đòn tấn công (chủ yếu xuất phát từ 2 biên) ở tốc độ cao của Bolton

Thêm một vấn đề lớn đang tồn tại ở Man City: sự lệ thuộc quá lớn vào Robinho, tác giả của 6 bàn từ 7 trận trước đó. Đúng là những bàn thắng của Robinho đã mang lại nhiều điểm quý giá cho Man City. Nhưng khi Robinho bị phong tỏa và im tiếng, những cầu thủ còn lại mất phương hướng.
 
ĐL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm