Hà Lan - Đan Mạch: “Vua thẻ” Damir Skomina là người nhà của Hà Lan?

08/06/2012 18:33 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Khi UEFA công bố các tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở lượt đấu thứ nhất vòng bảng, người Hà Lan ít nhiều có thể thở phào. Lí do, trọng tài Damir Skomina - người bắt chính trận đấu giữa Hà Lan với đối thủ Đan Mạch, đã từng có ưu ái nhất định cho các cầu thủ áo cam.

“Vua thẻ” Skomina

Trong số 12 trọng tài chính được UEFA chọn điều hành các trận đấu tại EURO 2012, Damir Skomina chưa có nhiều tên tuổi ở làng bóng đá châu Âu. Skomina là một trong 4 người bắt chính không thuộc các nước có đội tham dự EURO 2012. Ngoài ra, Skomina cũng là trọng tài trẻ thứ hai trong danh sách những người được UEFA tín nhiệm. Vị trọng tài người Slovenia sinh năm 1976 như đồng nghiệp Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng lớn hơn 3 tháng.

Trọng tài Skomina khá có duyên với Hà Lan - Ảnh Getty

Năm 2003, Skomina đã đạt chuẩn FIFA, và là một trong những trọng tài trẻ nhất lịch sử Slovenia có được vinh dự này. Phần lớn các trận đấu mà cầm còi thuộc phạm vi lãnh thổ Slovenia, hoặc mở rộng hơn ở hai quốc gia Macedonia và Belarus.

Cho đến năm 2008, Skomina mới được UEFA để mắt, và trở thành trọng tài thứ 4 tại giải đấu trên đất Áo - Thụy Sĩ. Cũng trong năm này, sự nghiệp của Skomina tiếp tục có chuyển biến, khi FIFA tin tưởng trao cơ hội  làm nhiệm vụ ở Olympic Bắc Kinh. Một năm sau, Skomina đạt được ước mơ khi UEFA công nhận ông đạt chuẩn của tổ chức này.

Con số

128 & 6 Trong mùa giải vừa qua, Skomina đã điều khiển 28 trận đấu, với 128 lần rút thẻ vàng, và 6 chiếc thẻ đỏ.

4 Skomina nằm trong 4 trọng tài đến từ các quốc gia không có đội bóng dự EURO 2012, cùng với Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ), Viktor Kassai (Hungary) và Craig Thomson (Scotland).

1976 Skomina là trọng tài trẻ thứ hai tại EURO 2012, khi cùng sinh năm 1976 như Cakir. Skomina sinh tháng 8/1976, trong khi Cakir sinh tháng Mười một.

Với công việc chính của một nhà quản lý bất động sản, và là cha của hai bé trai, Skomina luôn đặt tính kỷ luật lên hàng đầu. Có lẽ, điều đó biến ông trở thành một trong những “vua thẻ” tại châu Âu. Riêng trong mùa giải 2011-12, Skomina bắt chính 28 trận, với 128 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ được ông rút ra.

Mang danh “vua thẻ”, nhưng Skomina chỉ thực sự được nhắc đến nhờ các trận Champions League 2011-12, và đều liên quan đến đại diện thành London. Đầu tiên, Skomina là nạn nhân để HLV Wenger trút giận sau trận thắng 3-0 trước Milan ở lượt về vòng 1/8. Vì hành động với trọng tài 35 tuổi người Slovenia mà Wenger phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận thuộc Cúp châu Âu, cùng số tiền 33.000 bảng. Trận lượt về tứ kết giữa Chelsea với Benfica, Skomina đã dành sự thiên vị thái quá cho đội chủ nhà. Nhờ vậy, Chelsea vượt qua Benfica đầy nhọc nhằn, trước khi loại Barca, rồi đánh bại Bayern Munich để giành vinh quang.

“Người nhà” của Hà Lan?

Khi biết UEFA cử Skomina và các cộng sự Slovenia bắt chính trận ra quân với Đan Mạch, người Hà Lan đã có lí do để mỉm cười, hoặc ít nhất lạc quan về một chiến thắng. Trong sự nghiệp quốc tế, Skomina đã bắt chính một trận đấu của Hà Lan với đối thủ Nhật Bản tại Enschede cách nay gần 3 năm.

Trận giao hữu ấy kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Hà Lan. Van Persie, Sneijder và Huntelaar là tác giả của 3 bàn thắng của đội chủ nhà. Ký ức ấy có thể xem là điềm may với đội quân của HLV Bert van Marvijk khi chuẩn bị cho cuộc chiến trên sân Metalist vào tối mai.

Nhưng đó chưa phải tất cả. Cũng trong trận đấu này, “Vua thẻ” Skomina đã rất nương tay đối với hai cầu thủ Hà Lan là De Jong và Sneijder. De Jong đã có pha phá bóng đầy bạo lực đối với cầu thủ Nhật Bản. Sau đó, đến lượt Sneijder vào bóng bằng cả hai chân đầy ác ý và quật ngã đối thủ. Đó đều là những pha bóng đáng bị thẻ đỏ trực tiếp, nhưng Skomina chỉ rút thẻ vàng.

“Tôi thất vọng với sự thể hiện này” - HLV van Marvijk đề cập về lỗi của các học trò từ ngày ấy. “Chúng tôi tự xúc phạm chính mình. Đó xứng đáng là những chiếc thẻ đỏ, tôi nghĩ như vậy. Tôi đã xin lỗi đối thủ, xin lỗi trọng tài về những lỗi này”.

Khi rút thẻ vàng dành cho De Jong và Sneijder, có lẽ Skomina đã nương tay vì tính chất của một trận giao hữu. Bước vào cuộc chiến chính thức, Skomina chắc chắn đang muốn xóa bỏ điều mà người ta gọi ông là “người nhà” của Hà Lan. Có nghĩa là các cầu thủ áo cam, đặc biệt “chuyên gia đá xấu” De Jong phải thận trọng với những pha vào bóng của mình.

Morten Olsen chơi tâm lý chiến

Trước khi bước vào cuộc chiến quyết định, HLV Morten Olsen đã có những liệu pháp giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ của mình. Theo đó, nhà cầm quân 62 tuổi này hết lời ca ngợi Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha. Đồng thời, ông cho rằng chính các đối thủ này đang phải chịu sức ép về thành công.

“Đan Mạch là đội bóng nhỏ, và chúng tôi không có được những tài năng như người Đức, Hà Lan hay Bồ Đào Nha. Từ Robben đến Sneijder, Ronaldo rồi Nani; Goetze hay Schweinsteiger, đó đều là những cá nhân tuyệt vời. Với chúng tôi, bảng B giống như một giải World Cup thu nhỏ, khi ba đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Vì là đội mạnh, nên họ cần chiến thắng và buộc phải làm tất cả để giành chiến thắng”.

HLV Olsen nhấn mạnh: “Được chơi bóng với những đối thủ lớn là may mắn cho chúng tôi. Động lực của Đan Mạch? Chúng tôi không chịu sức ép thành công, và sẽ tự tin để đá với tất cả khả năng. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mình muốn là chơi bóng. Nhiều người nói về Đan Mạch của năm 1992. Chúng tôi rất tự hào về điều đó. Liệu điều kỳ diệu có lặp lại không thì phải chờ đến khi giải đấu kết thúc”.


Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm