Chelsea: 7 điểm rồi đấy, AVB!

02/02/2012 14:21 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chiến lược gia người Bồ tin rằng đội bóng của ông có thể kết thúc mùa giải với một vị trí trong tốp 3, kèm theo tấm vé trực tiếp dự Champions League. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: Chelsea đã kém Spurs đến 7 điểm, và khoảng cách ấy là không dễ gì san lấp.

Thật trớ trêu là vào đúng ngày công bố khoản lỗ 67,7 triệu bảng ở mùa giải vừa qua, Chelsea đã phải nhận quả đắng từ "người cũ" Scott Sinclair, khi họ hành quân đến sân Liberty của tân binh Swansea. Chân sút 22 tuổi này từng bị xem là đồ bỏ đi ở Stamford Bridge, và sau khi lang thang qua 6 đội bóng hạng dưới, anh được Swansea "trục vớt" với giá vỏn vẹn 500 nghìn bảng. Chính Sinclair là người hùng đưa Swansea lần đầu tiên thăng hạng Premier League, và rạng sáng qua, cũng chính anh đã dội một gáo nước lạnh lên đội bóng cũ bằng một cú volley tuyệt đẹp sau pha phá bóng thiếu an toàn của Bosingwa.


Chelsea liên tiếp gây thất vọng - Ảnh Getty

Tại Xứ Wales, Chelsea đã không có sự góp mặt của đội trưởng Terry, nhưng đó hoàn toàn không phải lý do dẫn đến màn trình diễn tệ hại vừa rồi. Sân Liberty vốn là một nơi đi dễ khó với nhiều đội bóng, chứ không riêng gì họ (duy nhất M.U rời sân đấu này với 3 điểm trọn vẹn). Và thật không có gì ngạc nhiên khi một đội bóng mới thắng 1/4 trận sân khách gần nhất lại tiếp tục mất điểm trong chuyến đi xa nhà. Ở Liberty, Chelsea tiếp tục tấn công thiếu ý tưởng, và nó càng trở nên bế tắc hơn trước sự chặt chẽ của hàng thủ chủ nhà. Các học trò của Villas-Boas đã sút đến 19 cú, nhưng hiệu suất trúng khung thành chỉ đạt... 21% (so với 62,5% của đội chủ nhà). Bàn gỡ của họ cũng đến một cách quá ư may mắn khi cú đá của Bosingwa bên cánh phải chạm vào Neil Taylor đổi hướng. Trước đó, tấm thẻ đỏ của Ashley Cole thể hiện sự thiếu bình tĩnh và bế tắc của đội khách đến từ London.

Chelsea đang hụt hơi, và vị trí thứ 4 hiện tại có lẽ là vẫn là một sự bình yên giả tạo đối với họ, bởi Arsenal và Liverpool có thể vượt lên bất cứ lúc nào nếu như họ tiếp tục bước hụt. Sự thực là đội bóng của Villas-Boas mới thắng được 2 trong số 8 vòng đấu gần nhất, mà đó chỉ là chiến thắng sát nút trước những đội bóng đang gặp gian khó cỡ Wolves (2-1) và Sunderland (1-0). Torres, cầu thủ chỉ chạm bóng vỏn vẹn 9 lần trong hiệp một, đã kéo dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 17, với tổng thời gian lên đến 1076 phút. Thật đáng buồn cho tiền đạo người TBN vì anh đã không thể tận dụng thời gian Drogba vắng mặt để ghi điểm với Villas-Boas.

Trái với sự lạnh lẽo ở Stamford Bridge, White Hart Lane đang sục sôi với niềm cảm hứng mang tên Gareth Bale. Cầu thủ chạy cánh người Xứ Wales ngày càng tỏ rõ tầm quan trọng của mình trong đội hình Tottenham. Với đôi chân cực khéo, tốc độ miễn chê và khả năng ghi bàn ngày càng được gọt giũa, cơn lốc Xứ Wales thực sự là hơi thở của Spurs ở mùa giải này. Lần thứ ba ở mùa giải này, Bale lập cú đúp, và lần thứ 5, anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngoài 9 bàn thắng tại Premier League (sánh ngang Adebayor ), Bale còn là chân chuyền số một của Spurs với 7 đường kiến tạo thành bàn. Dù không được đánh giá cao về hàng tiền đạo, nhưng rõ ràng với những gương mặt như Bale, Lennon, Modric, Parker, và van der Vaart, Tottenham đang là đội bóng có tuyến giữa đáng gờm nhất ở Premier League hiện nay.

Với khoảng cách 5 điểm so với ngôi đầu, có lẽ Spurs cũng không mơ ước cao xa, song mục tiêu tốp 3 cùng tấm vé trực tiếp tham dự Champions League thì hoàn toàn thực tế. Tất nhiên, khó khăn vẫn còn ở trước mắt, nhất là khi lịch đấu trước mắt đang cực kỳ khắc nghiệt với những đối thủ như Liverpool (06/02), Newcastle (11/02), Arsenal (25/02) và M.U (03/03).

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm