Hành tinh bóng đá

23h00 ngày 29/5, Tây Ban Nha - Saudi Arabia: Không Torres, 4-4-2 hay 4-1-4-1?

29/05/2010 11:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở World Cup sắp tới, TBN không cùng bảng với một đội bóng châu Á nào (bảng H ngoài họ còn có Thụy Sỹ, Chile và Honduras). Thế nên nếu nói rằng thầy trò Del Bosque chọn Saudi Arabia (và sắp tới là Hàn Quốc) làm "quân xanh" trong các trận giao hữu để làm quen với cách chơi của các đối thủ tương lai thì quả thật là hơi buồn cười. Có lẽ, cái được chờ đợi nhất ở trận đấu đầu tiên trong loạt 2 trận giao hữu trên đất Áo, mảnh đất gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ của TBN ở EURO 2008, là một sự giải tỏa. Các tuyển thủ TBN đã phải chờ khá lâu mới được chơi bóng cùng nhau trong một trận đấu chính thức, nên một đối thủ "vừa tầm" và không có mấy động lực như Saudi Arabia chính là lựa chọn hợp lý để họ xả hết sức ỳ và cả những cảm giác lạ lẫm.

Thực tế thì Del Bosque rất muốn dùng trận đấu với Saudi Arabia này để kiểm tra tình trạng của những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương như Iniesta, Cesc Fabregas hay Fernando Torres. Tuy nhiên, trừ trường hợp của Iniesta, người thực ra đã có màn tái xuất trong màu áo Barca ở những phút cuối trận hạ màn Liga với Valladolid, Del Bosque có lẽ, theo khuyến cáo của các bác sỹ, sẽ không mạo hiểm với sức khỏe của hai cầu thủ đang chơi bóng ở Anh, đặc biệt là Torres. Trong buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Áo, "El Nino" đã có thể chạy, nhảy, tranh bóng và cả sút bóng với sự thoải mái đáng ngạc nhiên, nhưng như thế không có nghĩa là anh đủ sức ra sân đêm nay. Trận gặp Hàn Quốc vào thứ Năm tuần sau có vẻ là thời điểm hợp lý hơn cho ngày trở lại của chân sút đang chơi cho Liverpool.

 Del Bosque nói chuyện với các học trò trong 1 buổi tập, ảnh Getty
Vì thế, thắc mắc lớn nhất trước trận đấu ở Tivoli Neu là Del Bosque sẽ cho TBN chơi với sơ đồ nào. Trong những trận đấu tập đầu tiên, "Ngài râu kẽm" đã để các học trò luyện kỹ 4-1-4-1 với mục đích rõ ràng là đón trước khả năng Torres không kịp có được phong độ tốt nhất cho các trận đấu thuộc vòng bảng. Với việc chấn thương của "Cậu nhóc" tiến triển tốt hơn so với dự kiến, phương án ấy có lẽ đã lại bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, trong trận đấu với Saudi Arabia, nó có lẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Bởi lẽ, do Del Bosque đã loại cả Negredo lẫn Guiza, TBN lúc này không có nhiều lựa chọn cho sơ đồ 2 tiền đạo. Kết hợp Llorente (cao, khỏe) với Villa (thấp, nhanh nhẹn) nghe có vẻ rất thú vị, song vấn đề là hai cầu thủ này chưa bao giờ chơi cặp với nhau.

Thế cho nên, gần như chắc chắn Del Bosque sẽ cho đội bóng của mình xuất phát với những sự lựa chọn tối ưu ở thời điểm hiện tại cả về lối chơi lẫn con người. Hàng thủ sẽ gồm Casillas trong khung gỗ, Ramos và Capdevila quản lý hai cánh còn bộ đôi của Barca Pique, Puyol sẽ chơi trung vệ. Trên hàng tiền vệ, "phát hiện" của Del Bosque, Sergio Busquets, sẽ chơi ở vị trí mà Marcos Senna vẫn chơi ở EURO 2008, đó là vị trí mang tính chất cầu nối giữa hàng thủ và hàng tiền vệ. Ở trung tâm, Xavi và Xabi Alonso sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt thế trận, còn dọc hai cánh, Mata và Silva sẽ chơi theo kiểu nửa tiền vệ nửa tiền đạo, với nhiệm vụ chính là hỗ trợ tốt nhất cho chân sút duy nhất (nhiều khả năng sẽ là David Villa). Những thử nghiệm, con người hay chiến thuật, sẽ được "đề dành" cho hiệp 2.

Khi đối thủ chỉ là Saudi Arabia, không ai nghi ngờ khả năng TBN giành chiến thắng, thậm chí là thắng đậm. Nhưng cái được lớn nhất có lẽ không phải là kết quả. Là gì, thầy trò Del Bosque và chỉ thầy trò Del Bosque mới biết.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến

TBN: Casillas - Sergio Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Xabi Alonso, Xavi - Silva, Mata - Villa.

Saudi Arabia: Abdullah - Al Mousa, Al Dosari, Shuhail, Hawsawi, Khairat - Ateef, Al-Ghannam, Abass, Abduradyah - Alshehri.

Marchena trước ngưỡng kỷ lục

Nếu Marchena được ra sân trong trận đấu với Saudi Arabia và TBN không thua, trung vệ của Valencia sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới đạt tới ngưỡng 50 trận liên tiếp không thua trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ra mắt đội tuyển vào ngày 21/8/2002 trong trận giao hữu TBN-Hungary, Marchena đã có mặt ở 55/56 trận đấu của "La Seleccion" trong giai đoạn từ đó đến nay. Và từ sau trận thua 0-1 trước Hy Lạp ở vòng loại Euro 2004, TBN không còn thua thêm trận nào nữa mỗi khi có Marchena trong đội hình. 49 trận đó, đội tuyển TBN có Marchena thắng 41 trận, hòa 8 trận, ghi được 99 bàn và chỉ để thua 20 bàn. Điều thú vị là trong trận thua Mỹ ở Confed Cup 2009, trận thua khiến TBN đứt mạch bất bại ở con số 35, Marchena lại không chơi một phút nào.

Hiện tại, Marchena đang phải chia sẻ kỷ lục với cựu tiền vệ Garrincha của đội tuyển Brazil. Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ "chân cao chân thấp" này đã ra sân tròn 50 trận và chỉ thua đúng 1 trận, đó là trận thua Hungary 1-3 ở World Cup 1966, cũng là trận đấu cuối cùng của Garrincha trong màu áo "Selecao". Chuỗi trận kỷ lục của Garrincha được lập ra từ năm 1955 đến năm 1966; trong giai đoạn ấy, Brazil đoạt 2 Cúp Vàng thế giới (1958 và 1962). Theo sau Marchena và Garrincha là Zinedine Zidane của Pháp (39 trận), Romario của Brazil (38) và Julen Guerrero của TBN (37).
 
Lam giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm