Từ Bayern Munich đến ĐT Đức: Hiệu quả phải đặt trên hoa mỹ

22/05/2012 14:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lãnh đội Oliver Bierhoff nhấn mạnh rằng thất bại của Bayern trong trận chung kết Champions League vừa qua là một lời cảnh báo tới tuyển Đức tại EURO 2012.

Trong trận chung kết với Chelsea, Bayern đã tung ra…43 cú sút và được hưởng tới 20 quả phạt góc. “Hùm xám” có thể ngẩng cao đầu về khả năng áp đặt thế trận, tổ chức tấn công nhưng với chỉ một lần chọc thủng lưới “The Blues”, đội chủ sân Allianz sẽ phải cúi gầm mặt khi nhắc tới sự hiệu quả. Sau trận đấu, ông Oliver Bierhoff, lãnh đội tuyển Đức, đã phải cảnh báo rằng thất bại của Bayern là một lời cảnh báo cho “Die Mannschaft”: “Chúng ta phải học cách thi đấu hiệu quả hơn. Champions League đã cho thấy không phải lúc nào đội mạnh hơn cũng giành chiến thắng. Chơi bóng đá đẹp rất cần thiết nhưng cũng cần phải hiệu quả. Đây là một sự cảnh báo cho tuyển Đức. Tại EURO, nhiều đội bóng khác sẽ chơi với phong cách không hoa mỹ”.


Klose và Reus sẽ tăng tính hiệu quả cho hàng công tuyển Đức? - Ảnh Getty

Thực ra, bệnh vẽ vời không chỉ là vấn đề của riêng Bayern mà dường như là bệnh chung của không ít đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công tại Đức. Dortmund, đội bóng vừa hạ gục “Hùm xám” tại chung kết cúp Quốc gia với những pha tấn công đơn giản, cũng từng là một nạn nhân khi cố gồng mình chơi tấn công hoa mỹ. Cách đây hơn một năm, khi Dortmund tỏ ra quá thiếu hiệu quả, có nguy cơ đánh mất Đĩa bạc, “Hoàng đế” Franz Beckenbauer đã phải nhắc nhở đội bóng này: “Dortmund đã không còn giữ được sự ổn định và đơn giản ở giai đoạn cuối. Lúc này họ chơi rất phức tạp, cần nhiều cơ hội mới ghi nổi một bàn. Có lẽ họ đã xem và chịu ảnh hưởng quá nhiều từ Barcelona”.

0 Mario Gomez chưa ghi được một bàn thắng nào cho tuyển Đức tại các giải đấu lớn. Trong khi đó, Klose đã có 14 bàn tại VCK World Cup và 2 bàn ở EURO

114 Hiện nay, Klose đang là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất (114 lần). Những gương mặt kỳ cựu khác là Lukas Podolski (95), Bastian Schweinsteiger (90), Philipp Lahm (85) và Per Mertesacker (79).

Bayern và Dortmund là hai đội đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho “Die Mannschaft” nên khi bộ đôi này đã hay đang có dấu hiệu thi đấu thiếu hiệu quả, rõ ràng đây là một vấn đề HLV Joachim Loew cần lưu tâm. Dường như nhà cầm quân này cũng đã nhận thấy vấn đề nên đã có những sự chuẩn bị khá kỹ càng để tăng tính hiệu quả cho tuyển Đức tại EURO sắp tới. Dù sở hữu không ít chân sút đang có phong độ cao như Stefan Kiessling hay Patrick Helmes nhưng ông Loew vẫn kiên quyết triệu tập lão tướng Miroslav Klose, một cầu thủ hiếm hoi còn giữ lại được sự lạnh lùng của các tay săn bàn Đức trước đây, bất chấp tiền đạo này đang chấn thương.

Mario Gomez cũng là một tiền đạo có cùng phong cách với Klose nhưng so với đàn anh, “Super” Mario tỏ ra kém hiệu quả hơn hẳn với nhiều pha dứt điểm vụng về và thiếu sự lạnh lùng của một sát thủ. Đặc biệt, Gomez cũng mới ghi bàn đều đặn tại cấp độ CLB còn khi khoác áo “Die Mannschaft”, chân sút này vẫn chưa một lần lập công hay có một pha kiến tạo. Trong khi đó, đã hơn 10 năm nay, dù có lúc phong độ trồi sụt nhưng nhìn chung, Klose vẫn duy trì được bản năng sát thủ của mình, đặc biệt tại đội tuyển quốc gia. Tại World Cup 2010, dù sa sút trầm trọng tại Bayern nhưng tại tuyển Đức, Klose vẫn bùng nổ, ghi được tới năm bàn thắng. Bởi vậy, dù Klose đang chấn thương và sắp bước sang tuổi 34, dù đã tiến hành trẻ hóa gần như tới tận cùng, ông Loew vẫn mang chân sút này tới Ba Lan và Ukraina.

Bên cạnh đó, dường như HLV Loew đang muốn tăng hiệu quả cho các đợt tấn công bằng cách chuẩn bị những phương án bất ngờ, nhằm tạo đột biến, khiến đối phương khó bắt bài. Trong những buổi tập huấn gần đây, chiến lược gia này đã tỏ ra khá ưu ái Marco Reus và có nhiều bài tập đặc biệt dành cho cầu thủ này. Vị trí sở trường của Reus là chạy cánh nhưng ông Loew lại cho biết cầu thủ này hoàn toàn có thể đá cắm. Dĩ nhiên, chưa ai biết được ý định của ông Loew nhưng có thể, nhà cầm quân này đã chuẩn bị cho “Die Mannschaft” một gương mặt mới có thể thi đấu rộng, có tính đột phá cao, giống Thomas Mueller tại World Cup 2010. Nói chung, khi bóng đá Đức không còn sở hữu những chân sút lạnh lùng như Gerd Mueller, ông Loew phải tìm cách xoay xở và sự bất ngờ có thể là vũ khí bí mật của chiến lược gia này.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm