1h45, 21/8, sân Philips, PSV-Milan: Thiên đường hay địa ngục, từ ranh giới PSV

20/08/2013 07:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Thật đen đủi cho Milan, khi lá thăm xếp họ gặp PSV, đối thủ mạnh nhất có thể gặp, tại vòng play-off Champions League. Milan sẽ phải bung toàn bộ những gì mình có để thắng trận này.

Keisuke Honda đã dọa sẽ không thi đấu nếu CSKA Moskva không để anh ra đi, nhưng Milan vẫn không mua được. Ljajic của Fiorentina tuyên bố muốn đến Milan nhất, nhưng vào phút chót, Atletico Madrid thắng cuộc vì trả nhiều hơn Milan 2 triệu euro. Sakho của PSG bắn tiếng muốn ra đi. Milan đã nhắm đến anh từ… năm ngoái, nhưng giờ, Liverpool mới là đội giành pole.

Thật khổ sở với một gã ra chợ mà không có tiền. Và còn khổ hơn nữa cho kẻ mang tiền ra chợ mà không dám tiêu. Milan thuộc trường hợp hai. Tiền bán Ibrahimovic và Silva từ năm ngoái, khoảng 65 triệu euro, đã được mang trả nợ và bù lỗ. Nhưng tiền cho chuyển nhượng, sau mùa giải đoạn tuyệt với thế hệ cũ (cắt giảm triệt để quỹ lương) và nhận được từ Champions League mùa trước (ước tính khoảng 51,4 triệu euro) vẫn nằm trong két.


Milan chưa dám tiêu nếu chưa biết chắc có lọt vào vòng bảng Champions League hay không. Họ sợ quỹ lương sẽ lại phình to ra nếu mua, và giả sử thua PSV và không được lọt vào vòng bảng Champions League, lượng thâm hụt ngân sách sẽ lớn với tiền bán quảng cáo, bán vé suy giảm. Vì thế Milan phải thắng PSV mới dám tiêu tiền.

Đổi đời nhờ người trẻ?

Rơi vào tình cảnh kham khổ thế này, chẳng còn cách nào khác, Milan phải bứt lên nắm lấy tương lai. Những người trẻ ở CLB sẽ phải chiến đấu cho chính số phận của mình. Mario Balotelli đã đá trận giao hữu thắng đội Serie D Derthona 11-0. Stephan El Shaarawy cũng chắc chắn đá, vì thiếu anh, Milan không còn ai khác, sau khi Robinho chấn thương. Mọi hy vọng đặt bộ đôi ấy.

PSV không còn mạnh như cách đây 8 năm, khi khiến thế hệ Milan cực mạnh năm 2005 chịu thua với tỉ số 1-3 ở sân Philips (Milan vẫn đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách). Họ mới bán đi cầu thủ quan trọng nhất Kevin Strootman cho Roma. Như van Bommel, tiền vệ kỳ cựu từng chơi cho cả hai CLB, nói: PSV hiện trẻ hóa y hệt Milan. Và với một đội bóng Hà Lan trẻ luôn chơi tấn công, cho Milan đá phản công là cách ông Allegri có thể làm. Tốc độ của El Shaarawy và khả năng chớp thời cơ của Mario Balotelli khi đó sẽ rất có ích.

Năm 2002, Milan lọt vào vòng bảng Champions League và vung 31 triệu euro mua Alessandro Nesta vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Mùa trước, khi cơ hội lọt vào tốp 3 sáng sủa, Milan chi hơn 20 triệu euro mua Mario Balotelli. Trước nữa, họ mua Antonio Cassano trong mùa Scudetto 18…

Đó là cách chi tiêu của một “kẻ cơ hội”. PSV là cơ hội, và cũng là thách thức lớn nhất với đội bóng trẻ của ông Allegri ngay đầu mùa. 11 năm rồi, Milan mới chỉ 1 lần vắng mặt ở vòng bảng Champions League. Sakho, Honda đang đợi họ. 7 chiếc cúp C1/Champions League trong phòng truyền thống sẽ cười vào mặt họ, nếu Milan không vượt qua thử thách này. Họ phải thắng để đổi đời.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

PSV: Zoet - Arias, Bruma, Rekik, Willems - Maher, Hijemark, Wijnaldum - Matavz, Jozevzoon, Depay.

Milan: Abbiati, Abate, Mexes, Zapata, Constant, Poli, Montolivo, Muntari, El Shaarawy, Petagna, Balotelli.

Dự đoán: 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm