Wolfsburg bị loại: Chưa qua bóng tối

31/07/2011 09:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Mùa trước, Wolfsburg đã phải trải qua những ngày đen tối khi thi đấu rất kém cỏi, đến trận cuối cùng của mùa giải mới giành quyền trụ hạng. Mùa này, phong độ tệ hại đó dường như vẫn chưa chấm dứt khi “Bầy sói” đã để RP Leipzig đánh bại ngay ở vòng 1 cúp Quốc gia.

Cần phải nhấn mạnh rằng RP Leipzig mới được thành lập hồi tháng 5/2009 và hiện chơi ở giải hạng Tư. Ở mùa giải vừa qua, đội bóng này đã bị Wolfsburg II đánh bại ở cả lượt đi lẫn lượt về. Nhưng hôm qua, đội bóng tí hon này lại hạ gục được đội một của Wolfsburg. Không có chuyện “Bầy sói” thua do thiếu quyết tâm, định buông cúp Quốc gia bởi trước trận đấu, Felix Magath đã tuyên bố muốn tới Berlin chơi trận chung kết. Hôm qua, chiến lược gia này cũng đã tung ra đội hình mạnh nhất (chỉ thiếu Arne Friedrich chấn thương và Diego bị kỷ luật).

Magath (phải) không hiểu sao Kjaer gục ngã - Ảnh Getty

Quyết tâm giành chiến thắng nhưng Wolfsburg đã bị loại do hệ thống phòng ngự của họ đã chơi quá dở. Ngay ở phút thứ 6, hàng hậu vệ của “Bầy sói” đã mắc sai lầm khi chơi thiếu tập trung khiến bẫy việt vị không sập, để Daniel Frahn dễ dàng mở tỷ số. Chỉ 11 phút sau, hàng thủ này mắc lỗi tiếp theo khi tỏ ra quá chậm chạp, để các cầu thủ Leipzig dễ dàng phối hợp, giúp Frahn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 45, hàng hậu vệ của Wolfsburg lại chơi như “rùa bò” để Frahn lập hat-trick, làm uổng phí hai bàn thắng trước đó của Srdjan Lakic và Hasan Salihamidzic.

Không phải đến bây giờ hàng thủ mới trở thành tử huyệt của “Bầy sói”. Kết quả năm ngoái của đội bóng nhà giàu này tệ hại như vậy phần lớn do khả năng phòng ngự yếu kém (có những trận từng dẫn 2-0 hay 3-0 sau đấy lại để thua). Chính vì vậy, trong mùa hè này, HLV Magath đã mang về hàng loạt cầu thủ chất lượng như hai hậu vệ Marco Russ, Patrick Ochs (Frankfurt) hay tiền vệ trung tâm Christian Traesch (Stuttgart). Nhưng rốt cuộc, những sự tăng cường này vẫn chưa thể khiến hệ thống phòng ngự của Wolfsburg vững vàng hơn.

Hàng thủ “Bầy sói” chơi lỏng lẻo không phải do thiếu thời gian hòa nhập. Ngoại trừ Traesch mới đến, hai cựu cầu thủ của Frankfurt đều cập bến Volkswagen Arena từ đầu kỳ chuyển nhượng. Và trong trận đấu vừa qua, những bàn thua của Wolfsburg do lỗi của cả hệ thống phòng ngự chứ không nằm ở việc thiếu ăn ý. Sự vắng mặt của Friedrich là một tổn thất nhưng không quá nghiêm trọng bởi hàng công của một đội hạng Tư không thể nói là mạnh. Frahn, tiền đạo chủ lực, cũng chỉ là một cầu thủ không lớn được ở đội trẻ của Hertha Berlin, phải phiêu dạt tới RP Leipzig.

Nguyên nhân chính khiến hệ thống phòng ngự của “Bầy sói” chơi dở nằm ở sự thiếu tập trung và quyết tâm của các cầu thủ. Dường như các hậu vệ Wolfsburg đã đánh giá RP Leipzig quá thấp nên mới thi đấu chủ quan, mắc nhiều lỗi như vậy. Hoặc cũng có thể họ đang có những toan tính khác nên không tập trung hết sức cho trận đấu. Chẳng hạn, Simon Kjaer dường như vẫn nghĩ tới chuyện quay trở lại Serie A nên tỏ ra khá uể oải, không hết mình trong việc truy cản đối phương.

Nói chung, nếu hàng thủ tiếp tục thi đấu như trong trận với RP Leipzig, chắc chắn Wolfsburg sẽ còn phải nhận nhiều bài học đau đớn ở mùa giải tới. Chỉ còn một tuần nữa Bundesliga sẽ khởi tranh trở lại, HLV Magath cần phải nhanh chóng gia cố lại hàng thủ trước khi quá muộn.

Stuttgart thắng nhọc nhằn

Nếu Wolfsburg bị đội hạng Tư đánh bại thì Stuttgart cũng vẻ vang hơn khi chỉ có thể thắng sát nút đội hạng Ba SV Wehen dù tung ra sân hầu hết trụ cột. Ngay phút thứ 5, “Thiên nga trắng” đã có bàn mở tỷ số nhưng họ chỉ duy trì được lợi thế này hơn 20 phút rồi để đối thủ gỡ hòa. Phải đến phút 50, đoàn quân của HLV Bruno Labbadia mới có bàn thứ hai và cũng là bàn cuối cùng nhờ công của Kuzmanovic. Thắng trận nhọc nhằn, Stuttgart lại gặp thêm tổn thất lớn khi trung vệ Bicakcic dính chấn thương.

Mùa trước, nhiều đại gia ở Bundesliga đã đồng loạt sa sút đến mức từng có lúc, Bremen, Stuttgart và Wolfsburg, những đội từng vô địch Bundesliga, bị coi là ứng cử viên xuống hạng. Qua màn trình diễn kém cỏi của Wolfsburg và Stuttgart tại vòng 1 cúp Quốc gia, dường như bóng tối vẫn chưa buông tha nhiều ông lớn ở Đức.

Trần Khánh An

Kết quả cụ thể

RP Leipzig - Wolfsburg 2-3

SV Wehen - Stuttgart 1-2

1 Mùa trước, Wolfsburg là đội mua sắm nhiều nhất ở Bundesliga (tổng cộng hết hơn 55 triệu euro). Nhưng phải đến vòng cuối cùng đội bóng từng vô địch mùa 2008-2009 này mới giành quyền trụ hạng.

2 Mùa này, Wolfsburg đang là đội chi mạnh tay thứ hai trên thị trường chuyển nhượng, chỉ sau Bayern. “Bầy sói” đã chi tổng cộng 16,5 triệu euro, trong đó 15 triệu dành cho Traesch (9), Russ (3) và Ochs (3).

4 Trong kỳ chuyển nhượng này, Stuttgart mới chi 6,3 triệu euro để mua 4 cầu thủ gồm William Kvist (3,5 triệu euro, từ Copenhagen), Maza (1,8, PSV), Tamas Hajnal (1, Dortmund), Ibrahima Traore (tự do, Augsburg).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm