Đội bóng của hãng dược phẩm Bayer đang tỏ ra hết sức nguy hiểm dưới bàn tay của huấn luyện viên lão làng Jupp Heynckes. Bằng chứng là họ đang cùng Hamburg chia sẻ ngôi đầu bảng sau năm vòng. Vắng chân sút chủ lực Patrick Helmes đến hết năm 2009 vì chấn thương dây chằng đầu gối, Leverkusen lại có sự tỏa sáng của một tiền đạo khác, đạt hiệu suất ghi bàn rất ổn định. Sau năm vòng, Patrick Helmes đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga với năm lần lập công, nhiều hơn một bàn so với Paolo Guerrero, tiền đạo người Peru đang dưỡng thương trong bệnh viện của Hamburg.

Helmes vừa mới tập nhẹ trở lại, trong khi Derdiyok sẽ vắng mặt vì án treo giò, Leverkusen trông cậy vào cặp tiền đạo Kiessling và Theofanis Gekas. Từng là “Vua phá lưới” Bundesliga mùa 2006-2007 với 20 bàn trong màu áo Bochum nhưng khi đến với Leverkusen, Gekas lại không còn là chính mình. Ở lượt về mùa giải vừa qua, anh được đem cho Portsmouth mượn nhưng cũng không ra sân thường xuyên ở đội bóng Anh. Trở lại Leverkusen, tiền đạo người Hy Lạp tiếp tục sắm vai dự bị cho cặp Kiessling - Derdiyok vào thời điểm hiện tại, và Kiessling - Helmes trong tương lai. Có lẽ, Gekas phải sớm tìm cho mình một bến đỗ mới, nhưng vấn đề là bây giờ, không nhiều đội bóng đoái hoài đến chân sút này. Việc Derdiyok bị treo giò có lẽ là vận may hiếm có đối với Gekas để anh chứng tỏ mình chưa phải là “đồ vứt đi” ở Leverkusen.
Không được tranh tài ở đấu trường châu Âu (chỉ xếp thứ chín ở mùa giải trước dù đã có lúc vượt lên dẫn đầu), Leverkusen tập trung toàn bộ sức lực cho mặt trận Bundesliga. Sau màn ra quân hơi thất vọng, đề hòa 2-2 trên sân của tân binh Mainz, Leverkusen đã thắng một mạch bốn trận, qua đó chia sẻ ngôi đầu bảng với Hamburg, đội cũng có biểu đồ phong độ tương tự. Bremen, đối thủ của thầy trò Heynckes trong trận đấu diễn ra trên sân nhà BayArena vào đêm nay, từng xếp ngay sau Leverkusen khi mùa giải trước hạ màn. Tuy nhiên, nhờ đoạt Cúp quốc gia, Bremen vẫn được dự Europa League, phiên bản nâng cấp của Cúp UEFA mà họ là đội á quân cuối cùng trong lịch sử (thua Shakhtar Donetsk trong trận chung kết).
Sau trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trước Hannover, Bremen đã có được chiến thắng 3-2 ngay trên sân Nacional của Bồ Đào Nha trong trận ra quân ở Europa Leauge mà tiền đạo Claudio Pizarro đã lập được một cú đúp. Vừa chính thức trở lại Bremen từ Chelsea, tiền đạo người Peru đã ghi được bảy bàn qua sáu trận, trong đó có hai bàn/ba trận tại Bundesliga và bốn bàn/ba trận ở Europa League. Do tiền vệ Mesut Oezil đã bình phục chấn thương đầu gối nên Pizarro sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ “số 10” mới của Bremen. Nhưng thực tế mà nói, ngay cả khi Pizarro và Oezil tỏa sáng, thì Bremen cũng khó lòng mà giành được chiến thắng trong chuyến đi Leverkusen, vì đội chủ nhà đang đạt đến sự ổn định đáng nể bất chấp có sự xáo trộn về mặt nhân sự.
Có lẽ, thay vì là kháng sinh, Leverkusen sẽ là liều độc dược dành cho Bremen, để thêm một lần nữa, đội quân của Thomas Schaaf lại gục ngã...
Dự đoán: 2-1
Leverkusen: Adler - Castro, Friedrich, Hyypia, Sarpei - Vidal, Rolfes - Renato Augusto, Barnetta - Kiessling, Gekas.
Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Naldo, Boenisch - Frings - Bargfrede, Borowski - Oezil - Pizarro, Marin.
|
Đối đầu 31/01/07 Leverkusen - Bremen 0-2 15/12/07 Bremen - Leverkusen 5-2 17/05/08 Leverkusen - Bremen 0-1 28/10/08 Bremen - Leverkusen 0-2 12/04/09 Leverkusen - Bremen 1-1 Phong độ Leverkusen 12/09/09 Wolfsburg - Leverkusen 2-3 29/08/09 Leverkusen - Bochum 2-1 22/08/09 Freiburg - Leverkusen 0-5 15/08/09 Leverkusen - Hoffenheim 1-0 08/08/09 Mainz - Leverkusen 2-2 Bremen 17/09/09 Nacional - Bremen 2-3 13/09/09 Bremen - Hannover 0-0 30/08/09 Hertha - Bremen 2-3 27/08/09 Aktobe - Bremen 0-2 23/08/09 Bremen - Gladbach 3-0 |