22h30 ngày 10/4, Leverkusen - St. Pauli: Không ai đánh thuế giấc mơ

10/04/2011 11:52 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Ở Đức, thuế suất VAT lên đến 19%. Nhưng người ta vẫn thường bảo rằng, chẳng ai đánh thuế giấc mơ. Vậy thì tại sao Leverkusen lại không mơ một cuộc lật đổ ngoạn mục trong chặng đường ngắn ngủi còn lại, vượt qua Dortmund để giành chức vô địch, đồng thời đòi lại món nợ lịch sử năm 2002?

Cơ hội vẫn còn

Michael Ballack từng chứng kiến thất bại của Leverkusen trước Dortmund năm 2002-Ảnh Getty

Ở những trận đấu thuộc vòng 29 Bundesliga diễn ra trong ngày thứ Bảy, Dortmund đã bị cầm hòa trong chuyến làm khách ở Hamburg. Đó là một tin rất vui đối với Leverkusen, đội sẽ đón tiếp St. Pauli trên sân nhà vào đêm nay. Khoảng cách hiện tại giữa Dortmund và Leverkusen vừa được nới rộng lên thành 8 điểm, nhưng cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Jupp Heynckes rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 5 điểm trước 5 vòng đấu cuối là quá rõ ràng, khi St. Pauli không phải là vị khách xứng tầm với đội chủ sân BayArena.

Trước chuyến làm khách đến Leverkusen, St. Pauli đã liên tiếp đón nhận những cú sốc, tất cả đều liên quan đến trận đấu giữa họ và Schalke trên sân nhà Millerntor ở vòng 28. Một cổ động viên đã ném chiếc cốc chứa đầy bia trúng đầu trọng tài biên, khiến trận đấu bị tạm dừng ở phút 88, thời điểm mà St. Pauli chỉ còn chơi với 9 người trên sân còn Schalke thì đang dẫn trước 2-0. Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Đức đã ra phán quyết công nhận thắng lợi 2-0 cho Schalke đồng thời buộc St. Pauli phải đá 1 trận trên sân Millerntor không có khán giả.

Đang lâm nguy trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, khó khăn lại càng chồng chất lên đầu tân binh St. Pauli. Hậu vệ Jan-Philipp Kalla và tiền vệ Fin Bartels lĩnh án treo giò sau khi đã bị đuổi khỏi sân ở trận đấu với St. Pauli còn hậu vệ Carlos Zambrano và Bastian Oczipka. Với lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng như vậy, huấn luyện viên Holger Stanislawski sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải ở BayArena, dù trên sân bóng này, đội chủ nhà Leverkusen cũng chơi không thật sự ấn tượng, mới giành được 25 điểm sau 14 trận, kém xa thành tích 32 điểm của Bayern hay 31 điểm của Dortmund cũng sau 14 trận sân nhà.

Mơ, tại sao không?

Việc thủ môn Rene Adler và tiền vệ tổ chức Renato Augusto của Leverkusen vắng mặt vì lý do sức khỏe không hẳn là một tin tốt lành đối với St. Pauli, bởi huấn luyện viên Heynckes vẫn còn đó rất nhiều phương án thay thế. Michael Ballack, tiền vệ lừng danh một thời, sẽ được trao vai trò dẫn dắt lối chơi cho đội chủ nhà, với sự hỗ trợ của cặp Simon Rolfes - Arturo Vidal từ phía sau cũng như Sidney Sam và Tranquillo Barnetta từ 2 cánh. Đá cao nhất trên hàng công của Leverkusen sẽ là Eren Derdiyok, chân sút trẻ người Thụy Sĩ.

Một chiến thắng trước St. Pauli sẽ giúp Leverkusen rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Dortmund xuống chỉ còn 5 điểm trước 5 vòng đấu còn lại của mùa giải. Khoảng cách này vẫn tương đối lớn, nhưng không phải là không thể vượt qua. Còn nhớ ở mùa giải 2001-2002, trước 3 vòng đấu còn lại Leverkusen vẫn hơn Dortmund tới 5 điểm, nhưng cuối cùng Dortmund lại là đội đoạt chức vô địch còn Leverkusen đau đớn với 3 ngôi á quân giành được chỉ trong vòng 1 tuần. Dortmund rất mạnh ở mùa giải này, nhưng phong độ của thầy trò huấn luyện viên Juergen Klopp ở giai đoạn lượt về lại tương đối bấp bênh, và đó chính là điểm bấu víu hy vọng cho Leverkusen.

Không ai đánh thuế giấc mơ, vậy thì có điều gì ngăn cản Leverkusen mơ một điều kỳ diệu vào ngày Bundesliga hạ màn, hôm 14/5 tới? Lịch thi đấu khó khăn ư? Bayern, Cologne và Hamburg đều là những đối thủ chẳng mấy dễ chịu, nhưng không phải là không thể chiến thắng. Hai năm dưới sự dẫn dắt của ông Heynckes, huấn luyện viên lão làng bậc nhất ở Bundesliga, dàn cầu thủ trẻ của Leverkusen đã trưởng thành vượt bậc và đủ sức đương đầu với những áp lực nặng nề như trong cuộc đua nước rút hướng đến chiếc Đĩa bạc này.

Sẽ là một cái kết vô cùng oan nghiệt cho Dortmund nếu họ bị Leverkusen giật mất chức vô địch trên tay. Nhưng năm 2002 Dortmund từng làm điều tàn nhẫn đó với Leveverkusen, thì nay tại sao Leverkusen lại không trả món nợ đó trước Dortmund?

Dự đoán: 3-0

Chuyện gì đã xảy ra năm 2002?

Ở mùa giải 2001-2002, sau 28 vòng đấu thì Leverkusen vẫn dẫn đầu Bundesliga nhưng chỉ hơn Dortmund xếp ngay phía sau 1 điểm, và hơn Bayern ở vị trí thứ ba 5 điểm. Đến hết vòng 31 - tức trước 3 vòng còn lại của mùa giải, cách biệt này được nới rộng ra thành 5 điểm. Nhưng cuối mùa, Leverkusen mất chức VĐ vào tay Dortmund. Ngoài thất bại đau đớn ở Bundesliga ra (ngày 8/5/2002), Leverkusen còn thua Schalke 2-4 trong trận chung kết Cúp quốc gia (11/5) và thua Real Madrid 1-2 trong trận chung kết Champions League (15/5). Chỉ trong vòng 1 tuần, Leverkusen từ chỗ đứng trước cơ hội ăn ba bỗng chốc trở thành trắng tay. Và biệt danh mang tính chế giễu “Neverkusen” cũng ra đời từ đó...

0 Trong lịch sử gần 110 năm qua của giải vô địch quốc gia Đức, Leverkusen vẫn chưa một lần giành chức vô địch.

6 Dortmund là đội giàu thành tích thứ tư với 6 danh hiệu, bằng Hamburg nhưng kém Schalke (7), Nuremberg (9) và Bayern (22).

12 Với tư cách là đội nhì bảng, cách biệt lớn nhất mà Leverkusen kém Dortmund trong mùa giải này là 12 điểm.

18 Dortmund đã thua bàn thứ 18 ở mùa này, chỉ còn hơn kỷ lục thua 21 bàn của Bayern ở mùa 2007-2008 vỏn vẹn 3 bàn.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Giefer - Balitsch, Schwaab, Reinartz, Kadlec - Vidal, Rolfes - Sam, Ballack, Barnetta - Derdiyok

St. Pauli: Pliquett - Lechner, Thorandt, Eger, Gunesch - Boll, M. Lehmann - Bruns, Takyi, M. Kruse - Asamoah

Đông Hà


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm