Chelsea giành chiến thắng "5 sao": Bóng dáng nhà vô địch

26/10/2009 12:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với HLV Carlo Ancelotti, bóng đá chưa bao giờ quan trọng hơn gia đình. Ngay khi còn là một cầu thủ ngôi sao ở AC Milan và ĐT Ý, ông vẫn dành cả kỳ nghỉ của mình để về ngôi nhà ở đồng quê tại Parma và giúp cha mình, ông Giuseppe, làm công việc đồng áng.

Tuy nhiên, màn trình diễn tuyệt vời nhất và chiến thắng lớn nhất của Chelsea kể từ khi Ancelotti đến Stamford Bridge trước Blackburn tối thứ Bảy cũng không là ngoại lệ. Ông Giuseppe, đã 86 tuổi, đang hồi phục sau một ca phẫu thuật nghiêm trọng và Ancelotti đã bay về Ý ngay trước trận đấu. Ông ở bên cạnh người cha đau yếu cho tới thứ Sáu và chỉ kịp trở lại London để đến thẳng sân Stamford Bridge. “Tôi nghĩ cha tôi đã khỏe hơn”, Ancelotti nói. “Cuộc sống vốn là thế”. Chelsea đã làm tất cả những gì có thể để an ủi HLV của họ, khiến Blackburn, và đặc biệt là thủ môn Paul Robinson, trải qua một buổi tối khổ sở với lối chơi trôi chảy, sắc sảo và đầy sức mạnh.

Chelsea có một chiến thắng hoàn hảo trước Blackburn

Nếu tất cả các trận đấu của họ mùa này đều diễn ra như ở Stamford Bridge cuối tuần qua, đội bóng Ancelotti chắc chắn sẽ vô địch Premier League. Sau khi Burnley thua trận trước Wigan, Chelsea là đội duy nhất ở giải Ngoại hạng vẫn toàn thắng trên sân nhà. Đội bóng áo xanh cũng đã ghi 15 bàn tại Stamford Bridge và chỉ để lọt lưới một lần.

Sự trở lại ấn tượng của Joe Cole

Bất chấp những khó khăn mà ông đã trải qua gần đây, Ancelotti vẫn trao cho tiền vệ Joe Cole, vừa trở lại sau chấn thương, một cơ hội đá chính và dành cho cầu thủ chơi khá tích cực này nụ cười hiền hòa và cái ôm thật chặt khi anh rời sân vài phút trước khi hết giờ. Chơi trận đầu tiên ở Premier League sau 10 tháng vì một chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, Cole đã gây ấn tượng tốt và dù không tham gia vào lễ hội bàn thắng nhưng tỏ ra rất ăn ý với cầu thủ xuất sắc nhất trận: Frank Lampard. “Sau một thời gian dài vắng mặt như thế, không dễ để chơi như anh ấy hôm nay, Joe quả thật là một thiên tài”, Ancelotti ca ngợi câu học trò.

Việc Cole trở lại cũng là một tín hiệu tốt cho ĐT Anh, vừa đúng lúc HLV Fabio Capello đang chuẩn bị danh sách triệu tập cho trận giao hữu với Brazil vào tháng trước. Cole suýt nữa thì đã có màn tài xuất hoàn hảo chỉ sau 29 giây khi đánh đầu chệch cột dọc Blackburn trong gang tấc từ quả tạt của Lampard bên cánh trái. Trong số những người không ghi bàn của Chelsea tối thứ Bảy, một người khác cũng xứng đáng được khen ngợi là Nicolas Anelka. Tiền đạo người Pháp từng được HLV Sam Allardyce tạo cơ hội để trở lại với bóng đá đỉnh cao ở Anh, nhưng Anelka không có ý định đền đáp điều đó tại Stamford Bridge.

Trong sơ đồ không có các tiền vệ cánh đích thực của Chelsea, anh trở thành nhân tố sáng tạo chính của đội bóng áo xanh và Anelka đã không phụ lòng Ancelotti khi anh kéo căng hết mức hàng thủ Blackburn để kiến tạo nên bàn thứ nhất. Allardyce không nhắc một lời nào đến Anelka sau trận đấu, mà chỉ khiển trách các học trò: “Chúng tôi để thua vì một bàn đốt lưới và chỉ tạo ra được các cơ hội nhờ những quả sút xa. Các cầu thủ không tuân thủ chiến thuật và tôi rất thất vọng với việc họ không nghe theo những chỉ dẫn của tôi. Trong hiệp 2, chúng tôi đã hoàn toàn hoảng loạn”.

Anelka và Joe Cole là hai nhân tố chính tạo ra sự hoảng loạn đó. Mọi chuyện lẽ ra còn có thể tồi tệ hơn với đội khách. Ngay trước giờ nghỉ, Robinson đã ít nhất ba lần cứu cho Blackburn những bàn thua trông thấy từ các pha dứt điểm của Didier Drogba và John Terry. Tuy nhiên, hiệp 2 là 45 phút tai họa thực sự với cựu thủ thành số một ĐT Anh, dù anh hoàn toàn chẳng thể làm gì nhiều trong các bàn thua. Trước khi Robinson trải qua buổi tối tồi tệ, các CĐV đội khách ở Stamford Bridge đã ca vang “số một nước Anh” để khích lệ tinh thần thủ thành của họ. Sau 90 phút vào tối thứ Bảy, danh hiệu đó phải thuộc về Chelsea..

Ancelotti hỏi mua Hamsik với giá 18 triệu bảng
 
Chelsea hiện đang xem xét việc hỏi mua tiền vệ tấn công của Napoli Marek Hamsik với giá 18 triệu bảng khi HLV Carlo Ancelotti dự kiến có thể tiêu tới 30 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Nhiều khả năng đây là cơ hội cuối cùng của họ để mua sắm cầu thủ cho tới mùa hè năm 2011 do án phạt của FIFA liên quan tới vụ lôi kéo tuyển thủ U16 Pháp Gael Kakuta khỏi Lens. Chelsea đã kháng án lên Toà án trọng tài thể thao ở Thụy Sĩ và trước khi có quyết định cuối cùng, đội bóng áo xanh vẫn được tăng cường đội hình vào tháng Giêng năm tới. Ancelotti đã thừa nhận ông coi tiền vệ sáng tạo 22 tuổi người Slovakia Hamsik là một mục tiêu ưu tiên. Hamsik hiện được xem là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất ở Serie A. Anh ra mắt giải đấu cao nhất nước Ý năm 17 tuổi sau khi chuyển đến Napoli với giá 5 triệu bảng vào năm 2007. Cao hơn 1,8 mét, hơi quá khổ so với một tiền vệ sáng tạo, Hamsik là chân sút hàng đầu của Napoli trong 2 mùa qua và mùa này anh đã ghi được 5 bàn sau 8 trận. Chelsea cũng đang xem xét mua tiền vệ Rafael van der Vaart từ phía Real Madrid. Cầu thủ 26 tuổi người Hà Lan hiện không được trọng dụng ở Bernabeu và đang muốn tìm kiếm cơ hội đá chính để cạnh tranh suất dự World Cup mùa hè sang năm trong màu áo da cam. Giống như Hamsik, Van der Vaart được phép chơi ở Champions League ở nửa sau của mùa giải do Real Madrid không đăng ký anh trong danh sách tham dự giải đấu này. Chelsea cũng đang muốn tăng cường các vị trí khác trong đội hình chính ngoài việc bổ sung cho hàng tiền đạo và vị trí tiền vệ phòng ngự khi 4 trụ cột của họ, Didier Drogba, Salomon Kalou, Michael Essien và John Obi Mikel có thể vắng mặt tối đa đến sáu tuần do giải vô địch châu Phi vào đầu năm 2010.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm