Vòng 3 Premier League: Đại chiến Manchester - London

26/08/2011 11:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Premier League sẽ bước vào lượt đấu thứ ba sau giữa tuần sôi động với các trận đấu ở Cúp Carling và vòng sơ loại Champions League, nơi Arsenal vừa vượt qua Udinese để góp mặt ở vòng bảng trước khi đến làm khách tại Old Trafford trong trận tâm điểm của vòng đấu. Ở chiều ngược lại, Man City hành quân đến London cho trận làm khách tại Tottenham.

Wolves tiếp tục là đội ngựa ô của mùa giải khi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng cùng hai đội bóng thành phố Manchester và là ba đội vẫn còn toàn thắng tính tới thời điểm này. Aston Villa, Liverpool, Chelsea và Newcastle tất cả đều đã chơi tốt hơn sau những trận hòa mở màn để có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, hiện đang xếp từ thứ tư đến thứ 7.

Tâm điểm của vòng 3 là trận M.U - Arsenal - Ảnh Getty

Trận cầu tâm điểm đương nhiên là cuộc đọ sức giữa M.U và Arsenal, đang phải xếp hạng 14 sau 2 trận chưa biết mùi chiến thắng. Đội chủ nhà có mọi lợi thế để nghĩ đến một chiến thắng trong cuộc đọ sức này. Họ mạnh hơn sau khi đối thủ đã để mất 2 tiền vệ quan trọng Cesc Fabregas và Samir Nasri trên thị trường chuyển nhượng trong mấy ngày qua. M.U cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn khi Arsenal phải đến làm khách tại Udinese ở vòng sơ loại Champions League.

Cuối cùng, HLV Alex Ferguson đang có lợi thế lớn về tâm lý so với đồng nghiệp người Pháp Arsene Wenger. Trong khi chính các CĐV áo đỏ trắng cũng đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với đội bóng của họ, thì tại Old Trafford, đang là một không khí tưng bừng như ngày hội. 6 điểm đương nhiên là đáng ăn mừng, nhưng quan trọng hơn, những người yêu mến M.U đã được thấy một tương lai tươi sáng mở ra trước mắt họ sau khi đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ của Ferguson đè bẹp đối thủ mạnh Tottenham 3-0 trên sân nhà tối thứ Hai tuần này, với sự xuất sắc đặc biệt của Danny Welbeck và Phil Jones, cả hai đều ở tuổi đôi mươi.

Trong khi đó, Arsenal không chỉ mới có một điểm sau 2 trận đầu, họ còn đang thể hiện lối chơi xấu xí khi mỗi trận Wenger đều có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân. Thêm vào đó, chiến lược gia người Pháp có lẽ đang rất bận rộn trong những ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng khi đội bóng của ông đang rất cần tăng cường những hợp đồng mới thật sự đẳng cấp.

Một trận đấu lớn khác của Chủ nhật là Man City đến làm khách ở Tottenham. Đội bóng của HLV Roberto Mancini đang đứng đầu bảng xếp hạng và thể hiện một lối chơi hào hứng khác hẳn mùa giải trước. Cú đúp của Sergio Aguero ngay trong ngày mở màn giúp anh nhanh dỡ bỏ áp lực của khoản tiền chuyển nhượng 38 triệu bảng, trong khi Edin Dzeko càng chơi càng hay và cũng đã có 3 bàn sau 3 trận liên tiếp (bao gồm cả bàn vào lưới M.U ở trận tranh Community Shield). Chưa kể cuối tuần này Man City còn có sự trở lại của Carlos Tevez. Trong khi đó, Tottenham đang đứng trước một mùa giải khó khăn, dựa trên những gì họ thể hiện trong trận thua tan nát tại Old Trafford. HLV Harry Redknapp cần sớm giải quyết dứt điểm vấn đề đi hay ở của Luka Modric và cần gấp một chân sút hàng hiệu. Nếu không, mục tiêu chen chân vào nhóm được dự Champions League của đội chủ sân White Hart Lane mùa này sẽ chỉ là ảo vọng.

Một đội bóng khác cũng mang theo nhiều kỳ vọng khi bước vào loạt trận thứ ba là Liverpool. Trên cơ sở 3 điểm giành được ở Emirates lượt trước, đội bóng của HLV Kenny Dalglish đã có thêm một chiến thắng nữa ở Cúp Carling trước đối thủ không dễ chơi Exeter City. Cả hai chân sút Luis Suarez, đã ghi 3 bàn trong 3 trận, và Andy Carroll, vừa có bàn đầu tiên của mùa bóng trong chiến thắng tại St James Park, đều đang thể hiện phong độ đáng sợ. Đối thủ của họ, Bolton, sẽ lại có một buổi tối khó khăn nữa sau khi đã bị hàng tấn công Man City quần cho tơi tả trong trận thua 2-3 cuối tuần trước.


Trần Trọng

Lịch thi đấu vòng 3

Thứ Bảy, ngày 27/8

18h05 Aston Villa - Wolves

18h30 Blackburn - Everton

21h00

Chelsea - Norwich

Swansea - Sunderland

23h30 Liverpool - Bolton

Chủ nhật, ngày 28/8

19h30 Tottenham - Man City

20h00 Newcastle - Fulham

21h00 West Brom - Stoke

22h00 M.U - Arsenal

3 Lần gần nhất Arsenal không ghi được bàn nào sau 3 trận mở màn là mùa giải 1953-1954. Họ vẫn chưa có bàn nào tính tới trước chuyến làm khách đến Old Trafford (hòa Newcastle 0-0, thua Liverpool 0-2).

8 Arsenal chỉ ghi được 8 bàn trong 19 trận làm khách ở Old Trafford trong khuôn khổ Premier League. 13 Arsenal chỉ có 13 điểm sau 13 trận gần nhất ở Premier League, chuỗi trận tồi tệ nhất dưới thời HLV Arsene Wenger.

58 M.U có thành tích sút trúng cầu môn tốt nhất ở Premier League mùa này, 58%, theo thống kê của Opta.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm