Dù thế nào, Mark đã trở thành quá khứ. Mancini mới là hiện tại và tương lai (dù có thể không xa). Trong cuộc họp báo ra mắt, Mancini cảm thấy hối tiếc vì tiếng Anh của ông quá tồi. Thực ra, ông không cần nhiều đến tiếng Anh ở Man City khi mà ông chủ là người Ả rập còn đội bóng là phiên bản khác của Chelsea, một đội quân liên hợp quốc. Với người hâm mộ, ông không cần nói "Hello". Chỉ cần một thứ ngôn ngữ mà thôi: chiến thắng.

Cơ hội & thử thách
Những đối thủ đầu tiên của Mancini ở Premier League bao gồm: Stoke City đêm nay, Wolves 2 ngày sau đó, rồi Blackburn trên sân nhà, Everton vào giữa tháng 1, lại Stoke, tiếp nối là Portsmouth, Hull City và Bolton. Điều này có nghĩa, Mancini có thể trải qua những ngày tháng đầu tiên ở Premier League bằng serie chiến thắng, nhanh chóng khẳng định tên tuổi và uy tín của mình. Cũng từ đó, ông sẽ tạo ra sự khác biệt so với người tiền nhiệm. Dưới thời Mark Hughes, dù thi đấu tưng bừng trước các đại gia, Man City đã để mất quá nhiều điểm từ những trận hòa trước các đội bóng yếu và trung bình. Và vì lý do này, Man City hiện cách vị trí thứ 4 đến 6 điểm.
|
Khủng hoảng hàng thủ Không chỉ có nửa Đỏ mà cả nửa Xanh thành Manchester cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng thủ. Đêm nay, Man City sẽ ra sân mà không có 3 hậu vệ là Bridge, Lescott, Onuoha vì lý do chấn thương. Richards, một cầu thủ có thể đá trung vệ lẫn hậu vệ phải cũng đang dính chấn thương nhẹ. Sau trận tiếp Stoke City, Kolo Toure phải bay về châu Phi để dự CAN 2010. Như vậy, không loại trừ khả năng cả 4 trụ cột của hàng thủ là Richards - Lescott - Toure - Bridge không thể thi đấu trong thời gian tới. Điều này bắt buộc HLV Mancini phải lao vào thị trường chuyển nhượng, tìm người thay thế. |
Một vấn đề đáng quan tâm khác đối với màn ra mắt của Mancini là đội bóng của ông sẽ chơi với phong cách nào. Dưới thời Mark Hughes, sau giai đoạn đầu, Man City luôn sống trong cảm giác mong manh. Họ không dễ bị đánh bại nhưng không biết cách bảo vệ chiến thắng.
Có lẽ, trong trận ra mắt, Mancini cần khắc phục nhược điểm này và sự chắc chắn trong lối chơi cùng hiệu quả sẽ là ưu tiên hàng đầu. Đại thắng với cơn mưa bàn vào lưới Stoke hay chỉ là thắng sát nút 1 bàn cũng được. Miễn sao, họ thể hiện được sự chắc chắn, lì lợm và bản lĩnh. Còn về những yếu tố cống hiến, đẹp mắt... để chiều lòng các ông chủ, Mancini phải cần thêm rất nhiều thời gian.
|
LỰC LƯỢNG Man City: Bridge, Johnson, Lescott, Onuoha bị loại khỏi danh sách vì chấn thương. Khả năng ra sân của Richards (đầu gối), Adebayor & Wright-Phillips (đều mắt cá) là 50-50 Stoke City: Robert Huth trở lại sau án treo giò. Chỉ thiếu mỗi Amdy Faye vì chấn thương. ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN Man City: Given - Zabaleta, Richards, Toure, Sylvinho - Ireland, Barry, Wright-Phillips - Tevez, Santa Cruz, Robinho. Stoke City: Sorensen - Wilkinson, Collins, Huth, Higginbotham - Whitehead, Diao, Whelan, Etherington, Sidibe - Sanli. ĐỐI ĐẦU 31/01/09 Stoke City-Man City 1-0 26/10/08 Man City-Stoke City 3-0 29/01/99 Stoke City-Man City 0-1 28/12/98 Man City-Stoke City 2-1 03/05/98 Stoke City-Man City 2-5 PHONG ĐỘ Man City 19/12/09 Man City-Sunderland 4-3 16/12/09 Tottenham-Man City 3-0 12/12/09 Bolton-Man City 3-3 05/12/09 Man City-Chelsea 2-1 02/12/09 Man City-Arsenal 3-0 Stoke 19/12/09 Aston Villa-Stoke 1-0 12/12/09 Stoke-Wigan 2-2 05/12/09 Arsenal-Stoke 2-0 28/11/09 Blackburn-Stoke 0-0 22/11/09 Stoke-Portsmouth 1-0 |
Đ.L