(TT&VH)- Khi một CLB mới thăng hạng theo đuổi những cầu thủ từng có kinh nghiệm ở Premier League, họ thường phải hài lòng với những người đã ở bên kia sườn dốc và có tiền sử chấn thương, hay những cầu thủ không được thừa nhận là có đủ năng lực. QPR là một ví dụ, nhưng họ đang hài lòng.
QPR và HLV Neil Warnock đã phải hài lòng với tất cả những con người đó, cộng thêm các hợp đồng vào phút chót với một tiền vệ cánh hết thời, Shaun Wright-Phillips, một con ngựa chứng vì đi đâu cũng quậy phá nên không ai muốn rước, Joey Barton và một hậu vệ cánh đã 32 tuổi, Luke Young. Nhưng cho đến giờ, đội chủ sân Loftus Road đang chơi khá thành công và nếu duy trì được phong độ như hiện nay, mục tiêu trụ hạng là hoàn toàn nằm trong tầm tay QPR.
Cam kết của ông chủ mới Tony Fernandes vào cuối mùa Hè đã khiến các vụ mua sắm diễn ra khá vội vã, nhưng nhà tài phiệt ngành máy bay người Malaysia cũng đã kịp chi ra 10 triệu bảng để tăng cường lực lượng và có thể tin rằng những hoạt động chuyển nhượng ở Loftus Road sẽ còn nhộn nhịp vào mùa Đông này.
Ngay cả với đội hình như hiện giờ, QPR đã tỏ rõ họ có thể làm nên chuyện trong cuộc đua trụ hạng có thể còn quyết liệt và gay cấn hơn cả trận chiến giành ngôi vô địch, nếu nhìn vào những gì M.U đang thể hiện. Thất bại 0-4 trên sân nhà trước Bolton trong trận mở màn mùa giải chỉ là cú vấp của đội bóng còn bỡ ngỡ trong lần trở lại với giải đấu hạng cao nhất sau 15 năm vắng bóng. Kể từ đó, QPR đã thắng 2 trong 4 trận gần nhất, đều trên sân khách và đều rất ấn tượng. Warnock và các học trò đánh bại Everton 1-0 ngay ở Goodison Park ngày 20/8 và mới tuần trước, đè bẹp đối thủ trực tiếp Wolves 3-0. Ba điểm giành được ở Molineux đương nhiên là hết sức ngọt ngào, nhưng quan trọng hơn, các cầu thủ áo sọc trắng xanh đã cho thấy họ có thể chơi gắn bó và hiệu quả ra sao.
Còn quan trọng hơn một chiến thắng, trận đấu đó giúp QPR có lòng tin rằng dù cho từ giờ cho đến cuối mùa có phải đứng trước những thử thách thế nào đi nữa, thì họ cũng sẽ đủ sức vượt qua. Trong khi 3 bàn thắng giúp mang lại sự phấn khích cho các CĐV, chính hàng thủ mới là niềm tự hào lớn nhất của Warnock vào thời điểm này. Những chắp vá vội vàng, hầu hết theo dạng chuyển nhượng tự do, rẻ tiền hoặc đi mượn, của ông, đã rất vững vàng và có 3 trận sạch lưới trong 5 trận đã đá.
Trong khi đó ở tuyến hai, Barton mang tới những phẩm chất của một thủ lĩnh đích thực trên sân bóng, không khoan nhượng, biết cách tạo cảm hứng và dẫn dắt lối chơi cũng như ghi bàn. Thêm vào đó tốc độ và sự năng nổ của Wright-Phillips, khả năng sáng tạo và nhãn quan chiến thuật của tài năng trẻ Adel Taarabt, QPR có lẽ là đội đặt mục tiêu trụ hạng có hàng tiền vệ chất lượng nhất vào thời điểm này.
Tất cả những tính toán đó sẽ không khỏi khiến Warnock yêu cầu các cầu thủ phải giành trọn 3 điểm trong trận gặp Aston Villa trên sân nhà tối nay, nhất là khi dù đã chơi thành công, QPR vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào trước các khán giả nhà. Đội khách đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng ở Premier League và thất bại 0-2 trước Bolton trên sân nhà tại vòng ba Cúp Carling không thể là cách chuẩn bị tốt nhất cho HLV Alex McLeish cùng các học trò ở QPR tối nay. Chấn thương của Darren Bent càng khiến Villa gặp khó khăn hơn nữa.
Dự đoán: 1-0.
Trần Trọng
|
Con số 0 Aston Villa chưa bao giờ thắng ở Loftus Road trong khuôn khổ Premier League (thua 3, hòa 1). Lần gần nhất họ đánh bại QPR trên sân đối phương năm 1991 (1-0). Nhưng QPR cũng chưa thắng được trận nào trên sân nhà kể từ đầu mùa (thua Bolton 0-4 và hòa Newcastle 0-0). 2 QPR chỉ thua 2 trận trên sân nhà ở Championship cả mùa trước. Tất nhiên, lặp lại thành tích đó ở Premier League là nhiệm vụ bất khả thi. 4 Villa đang là vua hòa ở Premier League. Họ đang bất bại sau 5 vòng đấu, nhưng trong số đó có tới 4 trận hòa. Lực lượng QPR: Kierron Dyer (bàn chân) chấn thương dài ngày Villa: Bent (háng), Heskey (gân khoeo) chấn thương. Đội hình dự kiến QPR: Kenny - Young, Gabbidon, Ferdinand, Traore - Faurlin, Derry, Barton - Wright-Phillips, Campbell, Taarabt. Villa: Given - Hutton, Dunne, Collins, Warnock - N’Zogbia, Delph, Petrov, Bannan - Agbonlahor, Delfouneso. |