Cuộc đua trụ hạng: Blackpool sẽ được giúp sức

19/05/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Với 5 đội bóng đang trong vùng nguy hiểm, cuộc đua trụ hạng tại Premier League xem ra rất quyết liệt. Bên cạnh việc tự quyết định số phận của mình (Wolves và Blackburn đối đầu trực tiếp), việc các đối thủ đá như thế nào cũng rất quan trọng. Và về khía cạnh này, thì có vẻ như Blackpool đang hưởng lợi.

Cuối tuần này, thầy trò Ian Holloway sẽ làm khách trên sân của M.U, đội bóng vừa giành ngôi vô địch. Thoạt đầu, nhiều người sẽ cho rằng số phận họ coi như xác định, bởi ở mùa giải này, Old Trafford là nơi đi dễ khó về đối với mọi đội bóng, là nơi Quỷ đỏ đã giành 52 trên 54 điểm tối đa. Tuy nhiên, một tia hy vọng đã lóe lên với đội bóng đang xếp thứ 18 này bởi HLV Alex Ferguson vừa công khai tuyên bố vòng cuối cùng sẽ là dịp để ông thử sức các cầu thủ đã mòn đũng quần trên băng ghế dự bị.

Chẳng ai có thể trách Sir Alex về quyết định ấy. Ngôi vô địch thì đã nhận rồi, mà trước mắt lại là trận chung kết Champions League rất đáng mong chờ với Barcelona tại Wembley. Việc giữ gìn sức lực trước trận đánh lớn là tối quan trọng, dù rằng các CĐV tại Old Trafford cũng rất muốn bảo toàn thành tích bất bại sân nhà mùa này. Nhưng với những đối thủ cạnh tranh với Blackpool thì quyết định ấy lại khiến họ thất vọng thực sự.

M.U sẽ dùng những gương mặt dự bị này để "giúp" Blackpool- Ảnh Getty

Cách đây hai năm, sau khi đã vô địch, mà trước mắt là trận chung kết Champions League (cũng với Barca), họ đã quyết định mang đến sân KC một đội hình toàn dự bị, song với chiến thắng 1-0 (Gibson), M.U vẫn không bị mang tiếng buông, mà Hull thì vẫn hạnh phúc bởi ở trận đấu cùng giờ, đối thủ cạnh tranh tranh Newcastle cũng gục ngã trước Aston Villa và rớt hạng.

Nhưng trước đó hai năm, một đội bóng khác đã được hưởng lợi từ việc M.U giữ sức, đó là West Ham. Để giữ sức cho trận chung kết cúp FA với Chelsea, M.U đã không tung một số trụ cột vào sân khi tiếp đội bóng đến từ London. Chiến thắng 1-0 khi ấy (Tevez ghi bàn duy nhất) đã giúp West Ham thoát hiểm ngoạn mục.

Nghĩa vụ đạo đức của M.U

Cuối tuần này, hẳn Wigan, Birmingham, Wolves, Blackburn đều vừa đá vừa "nối mạng" về bảng điện tử tại Old Trafford. Dĩ nhiên, Sir Alex thì vẫn trấn an rằng với tinh thần chuyên nghiệp, M.U sẽ quyết thắng, dù có tung ra lực lượng như thế nào đi chăng nữa "Đây là cơ hội thực thụ để các trụ cột nghỉ ngơi và một số người khác thi đấu. Nhưng chúng tôi cũng phải có trách nhiệm công bằng với tất cả các đội đang chống rớt hạng. M.U sẽ đá để thắng, đó là điều chẳng có gì phải nghi ngờ".

Nhưng nếu M.U hòa, hoặc thua thì sao. Liệu Sir Alex có phải chịu trách nhiệm hay ông sẽ chối rằng sự rớt hạng là hệ quả của 37 vòng đấu trước đó, chứ đâu phải do M.U không thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ?  Điều E20 của Premier League khẳng định "Trong tất cả các trận đấu ở giải VĐQG, các đội bóng phải đưa ra đội hình mạnh nhất", nhưng thực tế là chưa bao giờ điều luật này được tôn trọng thực sự, với nhiều lý do khác nhau, và các đội bóng thì thường vẫn có cớ để lách luật. Nếu như Sir Alex lặp lại động thái như hai năm trước, chẳng ai có thể kết tội ông, trừ phi M.U đưa một đội hình gồm toàn những cầu thủ đôn từ đội trẻ lên. Hồi năm 2006-07, M.U cũng không bị hỏi han gì, dù rằng sau đó, Ferguson có gọi điện cho Neil Warnock, HLV của đội bị xuống hạng Sheffield United để... xin lỗi.

Chính Blackpool, đối thủ của M.U sắp tới thì lại đã từng bị phạt vì lỗi trên. Tháng 11 năm ngoái, đội bóng của Ian Holloway đã có đến 10 sự thay đổi khi họ đến làm khách ở sân Villa (thua 2-3), để dành sức cho trận gặp đối thủ trực tiếp West Ham sau đó (hòa 0- 0). Rốt cục, họ bị FA cảnh cáo và phạt 25.000 bảng.

Mặc dù vậy, Ian Holloway bây giờ chỉ còn nước ủng hộ Sir Alex. Trong một phát biểu gần, ông tuyên bố thật vô lý nếu Sir Alex đưa một đội hình yếu mà bị phạt. Thậm chí HLV này còn uất ức tuyên bố "Chắc họ muốn chúng tôi rớt hạng". Còn những kẻ khốn khổ khác thì hy vọng vào tinh thần hiệp sĩ của Quỷ đỏ, trên sân đấu có biệt danh Nhà hát của những giấc mơ.

Tuấn Cương


Ai sẽ thoát hiểm?

15.Blackburn (40 điểm) Đối thủ: Wolves (sân khách)

16.Wolves (40 điểm) Đối thủ: Blackburn (sân nhà)

17.Birmingham (39 điểm) Đối thủ: Tottenham (sân khách)

18.Blackpool (39 điểm) Đối thủ: M.U (sân nhà)

19.Wigan (39 điểm) Đối thủ: Stoke (sân khách)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm