Man City lọt vào Tứ kết: Ngày của Silva & Dzeko

01/11/2013 09:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Newcastle giúp Man City nguôi ngoai phần nào thất bại đau đớn trước Chelsea ở Premier League. Điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng này nằm ở hai cái tên: Edin Dzeko và David Silva.

120 phút vừa qua trước Newcastle là một màn trình diễn đáng khen ngợi của Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia đem đến sự bất ngờ cho các cổ động viên Man City, khiến cho họ không biết là nên khích lệ hay chê trách anh.

Dấu ấn từ Dzeko

Nhưng những người yêu mến Dzeko hẳn không thể nào quên được cú poker (4 bàn) của anh vào lưới Tottenham trong chiến thắng 5-1 ở mùa giải 2011-12, vòng 3 Premier League. Ở cuộc đối đầu trên sân St.James Park tại Cúp Liên Đoàn vừa qua, anh đã tái hiện lại hình ảnh ấy khi trận đấu phải kéo dài tới hiệp phụ.

Ở bàn thắng đầu tiên, Dzeko bứt tốc ở bên cánh trái, đột nhập vòng cấm địa và sau đó tung ra đường chuyền sệt để Alvaro Negredo dứt điểm ở cự ly gần. Còn ở bàn thắng thứ hai, nhận được đường chuyền thông minh từ chân James Milner, tiền đạo người Bosnia vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự Newcastle ghi bàn giúp Man City giành quyền vào tứ kết gặp Leicester City, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Anh.

Chiến thắng của Man City có dấu ấn của Edin Dzeko, bên cạnh sự hỗ trợ từ David Silva.

Thật ra, không hẳn sự xuất hiện của Dzeko đã đem đến khác biệt cho trận đấu, mà chính là việc Pellegrini tung David Silva, nhạc trưởng của Man City, vào sân phút 64. Đội chủ sân Etihad tung ra đội hình hoàn toàn khác so với những con người đã ra sân ở trận thua cay đắng trước Chelsea tại Stamford Bridge, nhưng vẫn tạo ra được sự cân bằng với một Newcastle có thừa sự quyết tâm. Hiểu được áp lực phải giành chiến thắng nằm ở Premier League và Champions League, Manuel Pellegrini quyết định tạo cơ hội cho những cầu thủ như Micah Richards, Joleon Lescott, James Milner hay Dedryck Boyata ở Cúp Liên Đoàn.

Nhưng sự khác biệt nằm ở David Silva

Tất nhiên, nhắc đến vai trò của Silva không có nghĩa là những tiền vệ như Milner hay Jesus Navas chơi quá tệ. Nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã tạo ra ảnh hưởng tức thì bằng hai cách: trước hết anh kích thích tuyến giữa của Man City vốn chơi có phần uể oải, thiếu sinh khí và đôi chân ma thuật của Silva gây náo loạn hàng phòng ngự Newcastle. Trước khi Silva vào sân, đội quân của HLV Alan Pardew tạo được ưu thế trong mọi pha bóng và có những khoảnh khắc tiến rất gần đến chiến thắng.

Khi Silva bắt đầu khuấy động lối chơi, rất nhiều cầu thủ của Man City mới để lại dấu ấn đậm nét. Boyata vững vàng ở hàng phòng ngự, Milner chơi đầy nhiệt huyết còn thủ thành Costel Pantilimon xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau màn trình diễn chắc chắn, an toàn trong khung gỗ. Đó là tín hiệu thể hiện sự vững vàng, đoàn kết và tinh thần tập thể cao. Newcastle, bất chấp những vấn đề về sự tự tin và sức sáng tạo hạn chế, vẫn chỉ ra cho đội khách biết được làm thế nào để có thể tiếp cận khung thành của Pantilimon. Nếu không có sự dũng cảm của thủ thành người Romania, hẳn trận đấu đã đi theo một diễn biến khác. Thủ thành vốn thường xuyên là dự bị cho Joe Hart đã làm tốt nhất trong khả năng của mình để chứng minh cho Pellegrini thấy anh xứng đáng có được một cơ hội nào đó ở Premier League, có thể là ngay ở trận gặp Norwich vào cuối tuần này.

Sẽ là không đủ nếu như Manuel Pellegrini chỉ tìm kiếm danh hiệu từ sân chơi Cúp Liên Đoàn. Nhưng ít ra, ông đã giúp Man City có được trận thắng thứ 3 trong 4 trận liên tiếp phải chơi trên sân khách ở tất cả các đấu trường. Tuy vậy, đội chủ sân Etihad vẫn cần được kiểm chứng thêm phong độ trên sân nhà ở 5 trong 6 trận đấu sắp tới. Kết quả từ những trận đấu này sẽ cho ra bức tranh toàn cảnh về cơ hội của Man City trong mùa giải năm nay.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

4 Đây là lần thứ 4 kể từ mùa giải 2007-08, Man City lọt vào tứ kết Cúp Liên Đoàn Anh. Trong 3 lần trước, họ có đến 2 lần có mặt ở bán kết (mùa 2009-10 và 2011-12).

5 Với bàn thắng vào lưới Newcastle, Edin Dzeko có được pha lập công thứ 5 ở mùa giải này, và là pha lập công thứ 2 ở đấu trường Cúp Liên Đoàn.

6 Trận đấu với Newcastle là lần thứ 6 Pantilimon bắt chính tại đấu trường Cúp Liên Đoàn trong 3 mùa giải gần đây, và là trận bắt chính thứ 2 ở mùa giải năm nay.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm