Chủ tịch Montpellier là… bạn của Tigana

08/08/2010 08:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Duyên nợ giữa Bordeaux và Montpellier không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng đội cũ giữa Tigana – Girard: Mùa trước, Montpellier kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 chung cuộc, xếp ngay trên chính… Bordeaux và cướp suất dự Cúp châu Âu (cụ thể là Europa League) của đội bóng xứ rượu vang.

Thế nhưng trong lần trở lại châu Âu sau 11 năm, Montpellier l;ại vừa phải dừng bước ở vòng sơ loại thứ 3 Europa League bởi Gyori của Hungary (kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận là 1-1, và Gyori giành chiến thắng trên chấm phạt đền).


Chủ tịch Montpellier Louis Nicollin, Ảnh Getty
Khi được phóng viên hỏi rằng liệu trận đấu với Montpellier có phải là một màn phục thù của Bordeaux, Tigana đã cười lớn: “Điều này thật sự hài hước. Loulou (tên thân mật của Chủ tịch Montpellier, ông Louis Nicollin – TT&VH) là bạn thân của tôi. Tôi đã chơi cùng Girard suốt 7 năm ở Bordeaux. Sẽ thật khó khăn để tôi coi họ như địch thủ”.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm