Đan Mạch - Anh 1-2: Chiến thắng của... Aston Villa

11/02/2011 11:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Từ những đổ nát của vòng chung kết World Cup tại Nam Phi mùa hè năm ngoái, tuyển Anh tiếp tục hành trình tìm kiếm một đội bóng cho tương lại tại sân Parken thuộc Copenhagen trước đối thủ Đan Mạch với nhiều điểm sáng và hy vọng cho các CĐV áo trắng.

Niềm vui chiến thắng của "Tam sư", Ảnh Getty

Jack Wilshere là người được chờ đợi nhất và đã phần nào đáp ứng được những kỳ vọng đặt nơi anh, nhưng còn những cái tên khác cũng đã được gạch dưới trong phần chuẩn bị cho tương lai của HLV Fabio Capello. Đó là Darren Bent và Ashley Young, với mỗi người một bàn thắng để khẳng định chính thức vai trò của họ trong màu áo trắng. Bộ đôi của Aston Villa mới chỉ có tổng cộng 20 lần khoác áo ĐTQG trong một hành trình giáng nhiều hơn thăng với màu áo trắng, nhưng trận đấu ở Parken có thể đã khiến Capello phải suy nghĩ lại.

Sự xuất sắc của Bent thậm chí có thể khiến HLV người Italia phải cân nhắc lại vị trí vốn trước giờ nghiễm nhiên dành cho Wayne Rooney. Tiền đạo của M.U, mới ghi được 1 bàn trong 14 trận đã qua cho tuyển Anh, bị rút ra sau 45 phút ở Copenhagen. Sau trận đấu, Capello cũng lên tiếng cảnh báo Rooney rằng anh có thể mất suất đá chính ở trận vòng loại Euro 2012 tiếp theo gặp xứ Wales vào tháng tới.

Nhiều người có thể cho rằng lời đe dọa của HLV người Italia chỉ là mánh khóe tâm lý để khích tướng tiền đạo trước giờ vẫn được coi là đẳng cấp nhất của bóng đá Anh, nhưng dựa trên màn trình diễn của Tam sư ở Copenhagen, nhiều khả năng Capello không chỉ nói suông. Với khá nhiều trụ cột vắng mặt, 6 sự thay đổi người và 3 đội trưởng khác nhau, tuyển Anh không có cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng họ ít ra cũng đã lại chơi bóng giống như một đội bóng lớn đích thực.

Dù hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng của FIFA, thực ra đã lâu lắm rồi tuyển Anh không thắng được một trận đấu quan trọng nào. Gần đây nhất, chiến thắng dễ dàng cho tuyển Pháp, kém họ 13 bậc, hồi tháng 11, đã khơi lại những thất vọng não nề ở Nam Phi hồi mùa Hè và dường như cho thấy Tam sư chẳng tiến triển được bao nhiêu trong quá trình tái thiết.

Nhưng chiến thắng trước Đan Mạch đã mang đến những niềm hy vọng mới. Ashley Young, không lọt được vào danh sách sơ bộ 30 người chuẩn bị cho World Cup, đã cho thấy anh có thể thay đổi lối chơi tẻ nhạt và thiếu sáng tạo của tuyển Anh như thế nào. Được chơi tự do phía sau Bent trong vai tiền đạo lùi, cầu thủ của Aston Villa là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ Đan Mạch trong hiệp 2. Tương tự, Bent cũng cho thấy anh là mẫu tiền đạo mà Capello đang cần: mạnh mẽ, tốc độ, uy lực và rất có duyên ghi bàn, ít ra là hơn hẳn Rooney vào thời điểm này.

Một thắng lợi khác của Capello là ông đã gửi lại toàn bộ đội hình cho các CLB Premier League ngay vào buổi sáng ngày thứ Năm mà không có ca chấn thương nào, một nỗ lực rất lớn của HLV người Italia sau những gì xảy ra với Steven Gerrard ở trận giao hữu gặp Pháp. “Quan hệ của tôi với họ (các HLV Premier League) sẽ tốt đẹp thôi”, Capello vừa nói vừa cười sau trận đấu. Đã lâu lắm rồi ông mới có thể mỉm cười như thế trong một cuộc họp báo.

Thông tin trận đấu

Đan Mạch: Sorensen; Jacobsen (Silberbauer 60'), Jorgensen (Kjaer 46'), Agger, S.Poulsen (Wass 46'); Rommedahl (Enevoldsen 81'), C.Poulsen , Kvist (Vingaard 90'), Krohn-Dehli (Pedersen 70'); Eriksen; Bendtner.

Anh: Hart; Johnson, Dawson (Cahill 60'), Terry, A.Cole (Baines 81'); Walcott (Downing 67'), Wilshere (Parker 46'), Lampard (Barry 46'), Milner; Rooney (A.Young 46'), Bent.

Ghi bàn: Agger 8' - Bent 10', A.Young 68'


T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm