Chelsea cân nhắc tương lai của Ancelotti: Không hay. Không may. Và trắng tay!

07/01/2011 12:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Bây giờ, những gì liên quan đến Liverpool và Chelsea đều tồi tệ. Với Liverpool, Roy Hodgson sắp bị sa thải, cựu HLV Gerard Houllier sẽ bị Aston Villa đẩy đi trong nay mai trong khi người cũ khác là Rafael Benitez bị Inter Milan tống khứ từ trước Giáng sinh. Dính vào Chelsea cũng chẳng tốt đẹp gì. Avram Grant, người thay thế Mourinho mùa 2007-2008, chỉ trụ lại ở West Ham hết tuần này. Còn Ancelotti? Có lẽ sắp đi nốt...

Trận lượt đi ở Stamford Bridge, Chelsea đã giành chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton. Chiến thắng ấy đã giúp họ thiết lập khoảng cách 5 điểm so với phần còn lại Premier League. Khi trận lượt về kết thúc, HLV Carlo Ancelotti chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua giành chức VĐ. Ông thừa nhận mục tiêu thực tế của Chelsea mùa này là vị trí trong tốp 4, mà có lẽ sẽ là thách thức cực lớn nếu Tottenham không bất ngờ sụp đổ trước Everton. Ancelotti nhắc đến cơ hội giành danh hiệu ở hai đấu trường còn lại là Cúp FA và Champions League. Chỉ có điều, thời gian và sự kiên nhẫn của ông chủ Roman Abramovich không đứng về phía ông.

Ancelotti sắp mất việc, Ảnh Getty

Trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách đến Wolverhampton, Ancelotti đảm bảo rằng đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng. HLV người Italia đã quên mất hoặc không nhận ra một điều: họ giờ đây không dọa nạt được bất kỳ đối thủ nào, kể cả Wolverhampton. Đội bóng đứng bét BXH trước vòng 22 ấy đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Cơ hội đầu tiên dành cho đội chủ nhà là cú sút xa cực mạnh của Ronald Zubar và Chelsea chỉ thoát thua nhờ tài năng của thủ thành Petr Cech. Đến cơ hội thứ hai, Wolves đã vươn lên dẫn bàn ở phút thứ 5. Từ quả phạt góc của Stephen Hunt, Bosingwa lúng túng để bóng chạm chân, bay vào lưới. Chelsea đã bị đánh bại bởi pha làm bàn như thế. Hàng thủ từng là niềm tự hào của Chelsea từ thời Mourinho. Nhưng bây giờ, nó là ung nhọt, là gót Achilles, là nỗi đau. Khi thì sai lầm cá nhân. Lúc thì sự non kém kinh nghiệm của một hậu vệ trẻ. Có khi là thái độ thi đấu thiếu tập trung của cả hàng thủ. Có trận tập hợp đủ các vấn đề.

Không dọa nạt được ai

Hơn 2 tháng qua, những trận đấu của Chelsea chứa đầy sức ép, âu lo, tâm lý nặng nề, căng thẳng chứ không còn là những bữa tiệc bàn thắng như giai đoạn cuối mùa trước hoặc đầu mùa này. Phần lớn các trận gần đây, Chelsea luôn phải đối mặt với cùng một kịch bản: bị dẫn trước, vội vàng vùng lên trong hiệp 2 và mọi nỗ lực của một kẻ bị đẩy vào chân tường sẽ trở nên vô nghĩa nếu họ thiếu chút may mắn, các chân sút thiếu chút chính xác trong dứt điểm. Kalou đệm bóng cận thành nhưng thủ môn Wolves kịp dùng mũi chân cản phá. Drogba đánh bại thủ môn đối phương, nhưng khung gỗ từ chối bàn thắng. Vòng trước, họ bị Aston Villa gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ. Trước đó nữa, Drogba sút hỏng penalty ở phút cuối khi tỷ số trận gặp Tottenham là 1-1. Tiếp Everton, Chelsea bị gỡ hòa 1-1 ở phút 89. Họ thua Birmingham với tỷ số 0-1 dù các chân sút đã thực hiện hơn 30 lần dứt điểm.

Chelsea là nhà ĐKVĐ, là ứng viên nặng ký nhất cho chức VĐ mùa này. Nhưng họ đã không chơi bóng đúng với tinh thần, vị thế, cái uy của mình. Một nhà VĐ không biết sợ ai mà phải khiến đối thủ lo sợ. Nhưng điều ngược lại đang tồn tại ở Chelsea. Giới truyền thông cho rằng Chelsea đã rất tinh quái khi chủ động hủy trận đại chiến với M.U dù sân Stamford Bridge không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thực ra, đó là biểu hiện rõ nét nhất của Chelsea trong hơn 2 tháng qua: sống trong sợ hãi.

Vấn đề của Chelsea nằm ở đâu? Đội hình chính của họ không hề tồi. Các cầu thủ không hề chống đối HLV. Các đối thủ những trận gần đây không hề mạnh, thậm chí là yếu. Đã có những tin đồn về chuyện Ancelotti bị giới lãnh đạo cô lập. Nếu vậy, tại sao không ra quyết định sa thải? Trong trường hợp Ancelotti vẫn được ông chủ Abramovich tín nhiệm, thì cuộc khủng hoảng ở Chelsea hoàn toàn xuất phát từ Ancelotti. Không ai phủ nhận Ancelotti là HLV tài năng, được thể hiện qua những danh hiệu với Milan và cú đúp với Chelsea mùa trước. Nhưng phải chăng, ông đã hết duyên với Chelsea, như trường hợp của Mourinho trước đây?

 
Dù với lý do gì, giải pháp mà Chelsea đang tính đến có lẽ là thay thế Ancelotti.

6 trận sân khách: Thua 4, hòa 2

Ngày 07/11 Liverpool - Chelsea 2-0

Ngày 20/11 Birmingham - Chelsea 1-0

Ngày 28/11 Newcastle - Chelsea 1-1

Ngày 12/12 Tottenham - Chelsea 1-1

Ngày 27/12 Arsenal -Chelsea 3-1

Ngày 05/01 Wolves - Chelsea 1-0


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm