Chelsea thua đau, HLV Ancelotti vẫn chưa hết hy vọng

06/01/2011 09:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bất chấp việc Chelsea vừa thua 0-1 trước đội bóng đang xếp ở cuối bảng xếp hạng Wolves, HLV Ancelotti vẫn khăng khăng khẳng định đội bóng của ông vẫn chưa thôi giấc mơ vô địch.

Trong một phát biểu trước trận đấu, Ancelotti đã nói rằng Chelsea cần phải xem xét lại mục tiêu chính của họ. Và sau khi đội bóng của ông đã nhận một thất bại ê chề trước Wolves bằng chính pha đốt lưới nhà của Bosingwa, ai cũng có thể nhận thấy cuộc đua tới ngôi vô địch đã xa dần với Chelsea. Đá nhiều hơn một trận nhưng khoảng cách giữa Chelsea với đội đầu bảng Man United đã là 9 điểm. Một con số quá lớn và không dễ gì có thể san lấp.

Sự thẫn thờ của Ancelotti trong trận đấu - Ảnh Getty

Tuy nhiên điều mà Ancelotti khiến nhiều người ngạc nhiên là trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Italia vẫn tự tin một cách kì lạ. "Chúng tôi phải duy trì sự tự tin và tiếp tục hướng về phía trước. Vẫn chưa có gì đáng để mất ở mùa giải năm nay, dù cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch đã khó khăn hơn rất nhiều. Phía trước còn rất nhiều trận đấu và chúng tôi vẫn còn cơ hội", Sky Sports dẫn lời Ancelotti.

Nhận xét về diễn biến trận đấu, Ancelotti cho biết: "Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu không thực sự tốt và để thua bằng lỗi của chính mình. Điều này đã khiến cho trận đấu khó khăn hơn rất nhiều. Chelsea buộc phải cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Chúng tôi đã có những cơ hội để gỡ hòa nhưng thật khó để giải thích rằng điều gì đang xảy ra."

Có rất nhiều lo ngại về khả năng Ancelotti sẽ mất việc sau trận đấu này nhưng theo cựu HLV Milan thì ông vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía các thành viên của ban lãnh đạo đội bóng. "Tôi chỉ có thể nói rằng tôi nhận được sự ủng hộ lớn từ đội bóng ở thời điểm này. Rõ ràng là tôi sẽ phải làm tốt hơn. Những gì diễn ra là không đủ và chưa đáp ứng được niềm tin từ BLĐ cũng như người hâm mộ của đội bóng".

Trong khi đó, trước chiến thắng quá ngoạn mục của đội nhà, HLV Mic MrCarthy chỉ còn biết dành cho các học trò những lời khen ngợi vì nỗ lực chiến đấu tuyệt vời này. "Tôi nghĩ các cầu thủ Wolves xứng đáng là những người anh hùng . Họ đã duy trì được một ý thức chiến thuật cực cao. Để đối phó với sơ đồ 4-3-3 của Chelsea, chúng tôi đã chọn chiến thuật 4-4-2. Chelsea đã có tới hai cơ hội ngon ăn nhưng họ đều bỏ lỡ trong khi chúng tôi lại có bàn thắng và đã bảo vệ được thành quả của mình".
 

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm