Bundesliga, hướng đến lượt về, bài 3: Nóng lòng Bayern

13/01/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sự trở lại của Arjen Robben cộng thêm sự xuất hiện của tân binh Luiz Gustavo giúp đội hình của Bayern được củng cố một cách đáng kể. Hơn bao giờ hết, thầy trò Louis van Gaal đang nóng lòng bước vào lượt về với mục tiêu lật đổ vị trí số 1 của Dortmund.

“Nếu có một đội bóng nào có thể đuổi kịp Dortmund thì đó phải là Bayern”, hậu vệ Philipp Lahm từng khẳng định với báo giới khi được hỏi về cơ hội bảo vệ thành công chiếc Đĩa bạc danh giá. Sự tự tin và quyết tâm của Lahm là đáng trân trọng ở các cầu thủ Bayern, khi mà giới chuyên gia đều nghiêng về nhận định cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga đã sớm ngã ngũ với vị trí số 1 của Dortmund là không thể lung lay. Trên thực tế, khoảng cách 14 điểm ít hơn nhà vô địch mùa Đông là thử thách quá lớn đối với Bayern, nhất là khi họ vẫn thể hiện phong độ tệ hại suốt lượt đi, chỉ một lần thắng được 2 trận liên tiếp, trước St. Pauli và Stuttgart vào thời điểm bước vào kỳ nghỉ Đông.

Arjen Robben mang lại cho Bayern không ít niềm hy vọng - Ảnh Getty

Việc kỳ vọng và đặt niềm tin vào sự trở lại của Arjen Robben, Franck Ribery cùng sự xuất hiện của Luiz Gustavo là dễ hiểu. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận một điều rằng những người lạc quan nhất ở Bayern đang “đếm cua trong lỗ”. Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, chẳng ai có thể đảm bảo được việc Ribery, và đặc biệt là Robben, sẽ nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao. Đó là chưa tính đến khía cạnh không may mắn, khi nguy cơ tái phát chấn thương vẫn luôn rình rập ngôi sao người Hà Lan lẫn “Gã mặt sẹo” người Pháp. Robben từng được ví là cầu thủ sở hữu đôi chân pha lê, đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ. Trong sự nghiệp, tiền vệ 27 tuổi này từng dính ít nhất 12 ca chấn thương nặng.

Sự xuất hiện có phần gấp gáp của Luiz Gustavo ở Allianz Arena có thể gây ra những xáo trộn nhất định trong nội bộ Bayern. Tương lai của đội trưởng Mark van Bommel bị đặt trước một dấu hỏi lớn, trong khi kinh nghiệm và khả năng thích nghi với đội bóng mới của Gustavo vẫn là vấn đề đáng bàn. Ai mà biết trước được Van Bommel sẽ quyết định như thế nào từ nay đến thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa vào cuối tháng 1 tới, khi mà cả Wolfsburg lẫn AC Milan đều trải thảm đỏ sẵn sàng đón anh? Có thể Louis van Gaal sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách bố trí Gustavo đá ở vị trí hậu vệ trái, vốn là điểm xung yếu trong phòng tuyến của Bayern, như trận đấu mà tiền vệ người Brazil ra mắt ở đội bóng mới, giao hữu thắng Al-Wakrah 4-0 hồi cuối tuần qua.

Xét cho cùng, Gustavo vẫn là bản hợp đồng tương lai, thay thế Van Bommel khi mùa giải này khép lại. Thế nên, về mặt lực lượng thì Bayern vẫn sẽ không có nhiều thay đổi so với mùa trước, có chăng chỉ mạnh hơn lượt về nhờ sự trở lại của Robben và Ribery. Chừng đó là hơi ít cho tham vọng lật đổ Dortmund, khi chính Robben thừa nhận sự tái xuất của anh có thể không giải quyết hết các vấn đề của cả đội bóng. Nhưng ít ra, sự có mặt của anh và đối tác Ribery cũng thắp lên trong lòng cổ động viên Bayern một chút hy vọng. Và cuộc lội ngược dòng (ngoạn mục nhất trong lịch sử, nếu thành công) của Bayern sẽ bắt đầu vào đêm thứ Bảy tới, trên sân Volkswagen Arena của Wolfsburg.

Đông Hà

Trong lịch sử tham dự Bundesliga, thành tích tốt nhất của Bayern ở giai đoạn lượt về là 44 điểm, quy đổi theo cách tính 3 điểm cho trận thắng và 1 điểm cho trận hòa, giành được ở mùa giải 1971-1972, tức cách đây gần 40 năm. Giờ đây, dù có lập lại được thành tích đó thì Bayern vẫn không dễ lật đổ Dortmund, bởi cách biệt 14 điểm hiện tại là quá lớn!

Đón đọc “Bài 4 (tiếp theo & hết): Quyết tâm Dortmund” trên TT&VH Hàng ngày số 14, ra ngày 14/01/2011.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm