Al-Wakrah - Bayern 0-4: Có một Bayern mới mẻ

10/01/2011 10:57 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Với sự trở lại của ngôi sao Arjen Robben cùng màn ra mắt của tân binh Luiz Gustavo và thủ môn Thomas Kraft, Bayern đã trình diễn một gương mặt có nhiều nét mới lạ trong trận giao hữu mùa Đông với Al-Wakrah ở Doha (Qatar).

Robben được HLV Van Gaal tung vào sân trong đội hình xuất phát của Bayern ở trận giao hữu với Al-Wakrah. Đứng trong khung thành là Kraft, thủ môn số 1 mới của Bayern, theo quyết định gây ra khá nhiều tranh cãi của nhà cầm quân người Hà Lan. Tân binh Gusavo, chuyển đến Bayern từ Hoffenheim với giá 15 triệu euro trong ngày đầu năm 2011, cũng có mặt ngay từ đầu. Nhưng cầu thủ người Brazil không đá vị trí tiền vệ phòng ngự, nơi Anatoliy Tymoschuk và Mark van Bommel cùng án ngữ, mà lại chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Gustavo từng khởi đầu sự nghiệp ở hàng lang trái hàng phòng ngự, trước khi được HLV Ralf Rangnick kéo vào đá tiền vệ trung tâm ở Hoffenheim trong suốt 2 năm qua.

Arjen Robben trong trận Bayern thắng Al-Wakrah 4-0. Ảnh AP

Mặc dù chơi với đội hình tấn công khá mạnh, Miroslav Klose đá trung phong cắm còn bộ ba Robben - Thomas Mueller - Franck Ribéry hỗ trợ từ phía sau nhưng Bayern lại không thể khoan thủng hàng phòng ngự của Al-Wakrah trong hiệp 1. Robben đã nỗ lực thể hiện mình nhưng việc chưa bình phục hoàn toàn chấn thương khiến tiền vệ người Hà Lan không dám mạnh dạn cầm bóng đột phá vào thẳng trung lộ của Al-Wakrah từ bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Bayern. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, bản thân Klose, Mueller và Ribéry cũng chưa thể lấy lại phong độ, đặc biệt sau những ngày tập luyện với giáo án khá nặng trong vài ngày qua ở Doha, theo yêu cầu của Van Gaal.

Phải đến khi HLV người Hà Lan có một loạt thay đổi nhân sự vào đầu hiệp 2, lối chơi của Bayern mới thật sự khởi sắc. Hans-Joerg Butt bắt thay Kraft, Diego Contento thế chỗ Gustavo, Bastian Schweinsteiger hoán đổi vị trí với Van Bommel và Robben rời sân, nhường chỗ cho Hamit Altintop. Đội hình mới của Bayern vận hành khá tốt và đến phút 57 thì thế bế tắc được khai thông, với pha bứt phá và dứt điểm gọn gàng của Mueller. Sau bàn thắng này, hàng thủ của Al-Wakrah nhanh chóng sụp đổ và mở toang cánh cửa dẫn vào khung thành cho đối thủ. Lần lượt Schweinsteiger, Van Buyten rồi Hamit lập công để giúp Bayern giành chiến thắng với tỷ số 4-0.

Một chiến thắng với tỷ số đậm, trong một trận giao hữu với đối thủ không xứng tầm, chưa thể nói lên điều gì nhiều về sức mạnh của Bayern. Quan trọng hơn, Bayern đã có một màn khởi động khá tốt vào thời điểm 1 tuần trước khi chặng đường lượt về khởi tranh. Điều đáng mừng hơn nữa là Robben đã tái xuất sân cỏ, tân binh Gustavo hòa nhập khá nhanh với đội bóng mới và Kraft tỏ ra vững vàng với vai trò thủ môn số 1. Đó là những cơ sở để người hâm mộ Bayern tin rằng đội quân của ông Van Gaal sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn lượt về, đủ sức bứt lên trong cuộc đua ở Bundesliga đồng thời tiến xa hơn ở đấu trường Champions League cũng như bảo vệ thành công chức vô địch ở Cúp quốc gia Đức.

Trở về Munich sau chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Doha, Bayern sẽ còn vài ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Wolfsburg ở vòng 18 Bundesliga, trận đấu đánh dấu sự khởi đầu chặng đường lượt về đầy chông gai nhưng hứa hẹn vô cùng hấp dẫn ở phía trước.


    Đông Hà

Đội hình thi đấu

Bayern: Kraft (Butt 46’) - Ottl, Breno (Van Buyten 28’), Badstuber (Braafheid 46’), Gustavo (Contento 46’) - Tymoshchuk, Van Bommel (Schweinsteiger 46’) - Robben (Altintop 46’), Mueller, Ribéry - Klose.

Ghi bàn: Mueller (57’), Schweinsteiger (68’), Van Buyten (72’), Altintop (89’).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm