Từ những thất bại của Bayern: Tử huyệt nằm ở hàng thủ

07/03/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ở trận thua 1-3 trước Dortmund, người mắc lỗi nặng nhất là tiền vệ Bastian Schweinsteiger - đóng vai trò hỗ trợ phòng ngự từ xa. Không những vậy, việc anh lĩnh đủ 5 thẻ vàng và tự động bị treo giò dẫn đến Bayern bị xáo trộn về nhân sự khi đến làm khách của Hannover.

Philipp Lahm là ngôi sao duy nhất trong hàng thủ của Bayern- Ảnh Getty

Ở trận thua 0-1 trước Schalke, lỗi chung thuộc về hàng thủ, thiếu một chỉ huy thực thụ và rất lúng túng trong việc xử lý các tình huống dàn xếp cố định của đối phương. Jefferson Farfan, Benedikt Hoewedes và Raul Gonzalez đã có một pha phối hợp khá thoải mái và hoàn hảo để giúp Schalke đánh bại Bayern tại bán kết Cúp quốc gia. Đến trận thua 1-3 trước Hannover, tội đồ lại là thủ môn Thomas Kraft, người trước đó chơi khá tốt. Thủ môn số một mới của Bayern phạm lỗi nặng trong bàn thua thứ hai và ba của Bayern, một tình huống không cản được bóng ở khoảng cách gần và một tình huống bắt bóng không dính để bay vào lưới.

Trong hàng thủ của Bayern hiện tại, chỉ có hậu vệ cánh phải Philipp Lahm là thật sự có đẳng cấp, còn lại chỉ là những con người bình thường, thậm chí tầm thường. Từ vai trò tiền vệ, Anatoliy Tymoschuk được kéo về đá trung vệ. Một trung vệ khác là Breno thì chưa bao giờ khẳng định được tài năng kể từ khi đặt chân đến Bayern vào đầu năm 2008 với giá 12 triệu euro. Holger Badstuber từng được đánh giá khá cao ở mùa trước, nhưng bỗng nhiên sa sút một cách thậm tệ sau khi cùng đội tuyển Đức dự World Cup 2010. Daniel Pranjic phù hợp hơn với một tiền vệ, hoặc tiền đạo, hơn là hậu vệ cánh trái. Tân binh Luiz Gustavo có thể đá tốt ở vị trí này, nhưng anh còn xuất sắc hơn và thường xuyên được sử dụng trong vai trò tiền vệ phòng ngự.

Đ.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm