Milan vô địch mùa đông: 2011, năm của Rossoneri?

08/01/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Milan sẽ phải rất dè chừng với Inter, sau trận ra mắt như mơ của tân HLV Leonardo, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không được phép ăn mừng chức vô địch mùa đông lần đầu tiên kể từ năm 2003. Với những diễn biến đầy may mắn ở vòng đấu đầu năm, dường như 2011 sẽ là năm của Milan.

Với thắng lợi 1-0 trên sân Cagliari, Milan đã đăng quang chức vô địch mùa đông trước một vòng đấu, danh hiệu không chính thức dành cho đội bóng số 1 ở giai đoạn lượt đi. Việc Lazio chỉ hòa trên sân Genoa và Napoli bại trận trên sânh của Inter càng khẳng định sự độc tôn của đội bóng áo sọc đỏ-đen trên đấu trường mà đã quá lâu rồi, họ không có bất cứ danh hiệu nào. Lần gần đây nhất Milan có được chức vô địch không chính thức này là ở mùa 2002-03, cách đây đúng 8 năm. Năm đó, Milan cũng có 39 điểm sau 18 trận đấu.

Milan mang tố chất của nhà vô địch - Ảnh Getty

Hơn Lazio 5 điểm, hơn Napoli 6 điểm, hơn Roma 7 điểm và Juventus 8 điểm, Milan đã tạo ra được khoảng cách tương đối an toàn với các đội bám đuổi. Inter đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu hồi sinh với chiến thắng ấn tượng trong ngày ra mắt của Leonardo, nhưng ngay cả trong trường hợp có thắng được cả hai trận đấu bù với Cesena và Fiorentina, họ vẫn sẽ còn kém Milan tới 7 điểm. Đó là khoảng cách không dễ san lấp, khi Milan vẫn đang chơi “vừa hay, vừa may” như hiện tại.

Với Milan, chiến thắng quan trọng vừa qua còn có ý nghĩa nhiều hơn là 3 điểm và chức vô địch lượt đi, bởi nó chứng tỏ sự ổn định của đội, chứng tỏ HLV Allegri có thể đối phó tốt ra sao trước những khó khăn về mặt nhân sự và cả trước không ít rào cản tâm lý khi trở lại đối mặt đội bóng cũ. Đó đều là những yếu tố quan trọng trong cuộc đua căng thẳng ở giai đoạn lượt về. Milan nhập trận trên sân Cagliari, đội bóng luôn rất đáng gờm trên thánh địa của mình, mà không có các thủ lĩnh ở cả ba tuyến là Nesta, Pirlo và Ibrahimovic. Nhưng thời thế xuất anh hùng, nếu không có những mất mát đó, làm sao Milan thấy được những cầu thủ trẻ Merkel và Strasser, đặc biệt là người hùng Strasser với bàn thắng đem về chiến quả, đã trưởng thành thế nào.

Làn gió mới

Hồi mùa hè, trong những trận giao hữu tập huấn của Milan, Alexander Merkel là cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất trong số các gương mặt được đôn lên từ đội trẻ. Xông xáo, khéo léo và có thiên hướng sáng tạo, tiền vệ 18 tuổi người Đức gốc Belarus này đã chiếm được sự ủng hộ rộng rãi của giới milanista, song việc anh được đá chính ở Sant’Elia vẫn là một bất ngờ. Chưa đủ khả năng để tạo ra khác biệt rõ rệt cho những pha tấn công của Milan, nhưng ở vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, Merkel đã ít nhất là chơi tròn vai. Nếu Robinho và Pato tận dụng tốt hơn những cơ hội mà Merkel tạo ra, hẳn chiến thắng của Milan đã đến sớm và thuyết phục hơn.

Song nếu thế, hẳn đã không xuất hiện cứu tinh Strasser, người Sierra Leon thứ hai ở Serie A sau Mohammed Kallon. Tiền vệ 19 tuổi này cũng chỉ là giải pháp tình thế của Allegri trong hoàn cảnh thiếu cả Boateng, Pirlo và Flamini, nhưng đã chơi hay hơn kỳ vọng. Mới chỉ được góp mặt 49 phút ở Serie A, đều từ ghế dự bị, việc Strasser ghi được bàn thắng quý giá cho Milan đáng được gọi là kỳ công. Cũng như Merkel, Strasser đã biết cách đền đáp sự tin tưởng của HLV Allegri bằng sự nỗ lực cao nhất, và chứng tỏ rằng anh có thể đóng góp nhiều hơn nữa. Cùng với màn ra mắt ấn tượng của tân binh Cassano, sự khai phá ra bộ đôi ngôi sao tuổi teen Merkel-Strasser sẽ là luồng gió mới, tiếp thêm sinh lực cho Milan ở giai đoạn nửa sau mùa giải.

Milan đang được ủng hộ, nhưng chức vô địch mùa đông không phải là tất cả, và đường đến Scudetto còn xa vạn dặm. Đây đã là lần thứ 15 trong lịch sử Milan giành được danh hiệu này, nhưng trong 14 lần trước, chỉ 9 lần họ có được niềm vui sau cùng. Lần gần nhất lên ngôi mùa đông, Milan chỉ về thứ ba mà thôi. Còn rất nhiều việc phải làm cho thầy trò HLV Allegri.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm