Tiền vệ Miroslav Stoch: "Người Hà Lan mới phải chịu sức ép"

27/06/2010 22:14 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền vệ của ĐT Slovakia tin rằng anh và các đồng đội không có gì để mất khi họ đọ sức với Hà Lan vào tối 28/6. Hiện tại, không ai đánh giá cao Slovakia, còn Hà Lan được xem là "cửa trên".

Khi báo chí trong nước mô tả thành tích vượt qua vòng đấu bảng World Cup của một đội bóng là "điều thần kỳ" thì điều đó cũng có nghĩa là đội bóng đó được xem như một kẻ chầu rìa trên bản đồ bóng đá thế giới.


Miroslav Stoch: "Sức ép thuộc về Hà Lan", Ảnh Getty
Slovakia bước vào trận đấu với Hà Lan ở vòng 1/8 với tư cách là đội bóng "chiếu dưới" nhưng đã trải qua chuỗi 7 trận thắng, 22 trận bất bại và vừa tiễn bước ĐKVĐ Italia khỏi cuộc chơi trên đất Nam Phi. Miroslav Stoch tỏ ra rất thoải mái trước trận cầu sinh tử với đội bóng áo Cam: "Slovakia chẳng có gì để mất vì không ai chờ đợi chúng tôi đánh bại Italia. Tất cả sức ép dồn về phía họ. Bây giờ với Hà Lan cũng vậy thôi. Họ phải chịu áp lực vì họ buộc phải thắng. Người ta chờ đợi họ làm được điều đó còn chúng tôi thì vẫn không mất gì cả. Chả ai nghĩ Slovakia có thể vượt qua vòng bảng và bây giờ cũng không có ai đặt cửa cho chúng tôi vượt qua Hà Lan". 

Cùng có quan điểm giống như cậu học trò của mình, HLV Vladimir Weiss ca ngợi đội bóng màu da cam, nhưng bóng gió rằng Slovakia có thể làm nên bất ngờ. "Hà Lan là một đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi cho những CLB xuất sắc nhất trên thế giới và được dẫn dắt bởi những HLV tài ba. Họ là một trong những ứng viên vô địch ở giải này nhưng ai mà biết được. Bây giờ mọi chuyện cũng giống như khi chúng tôi đá với Italia. Chúng tôi rất thoải mái về tâm lý và đã chơi rất tốt. Hà Lan được đánh giá cao hơn chúng tôi giống như Italia ấy nhưng không ai nói trước được điều gì. Chúng ta hãy chờ xem", Vladimir Weiss phát biểu.

Chìa khóa trong lối chơi tấn công của Slovakia mà thủ quân 22 tuổi Marek Hamsik. Tiền vệ gia nhập Serie A từ năm 2004 và đã ghi cho Napoli 12 bàn thắng ở mùa giải vừa qua nhận được những lời khen ngợi từ Vladimir Weiss: "Đó là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Marek luôn chơi tốt dù tôi xếp cậu ấy đá ở vị trí nào. Đó là lí do khiến tôi quyết định để cậu ấy làm thủ quân của đội bóng".

HT (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm