HLV Ranieri từ chức ở Roma: Một vụ bê bối?

22/02/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sau thất bại đau đớn chưa từng có trong lịch sử Roma, 3-4 trên sân Genoa dù dẫn trước 3-0, HLV Claudio Ranieri đã phải đệ đơn từ chức. Bề ngoài, đây dường như là việc tất yếu phải đến, nhưng ẩn phía sau quyết định từ chức của “Gã thợ hàn” còn có thể có một sự thật khác, rất đen tối.

Nạn nhân của một âm mưu nhỏ nhen?

Quyết định từ chức được Ranieri đưa ra ngay sau tiếng còi chấm dứt trận thua lịch sử tại Marassi: “Tôi vào phòng thay đồ, cảm ơn các cầu thủ và quyết định từ chức. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để làm điều đó và tôi hy vọng quyết định này sẽ giúp ích cho đội bóng. Cho đến lúc này tôi vẫn luôn nghĩ về Roma. Mỗi giây phút tôi đều nghĩ về Roma”. Lần đầu tiên kể từ khi Ranieri dẫn dắt Roma, ông đã phải sống trong trạng thái cam chịu đến vậy. Sự cam chịu ấy dường như khiến Ranieri không còn là Ranieri mà người ta từng biết.

Hai mươi tư năm trong nghề, Ranieri chưa bao giờ từ chức. Những cuộc phiêu lưu của ông đến Valencia, Atletico Madrid, Chelsea rồi Juventus đều kết thúc bằng những án sa thải, đến nỗi người ta đùa rằng ông có thể sống cả đời với những khoản tiền đền bù hợp đồng kếch xù từ các đội bóng ấy. Ranieri có cố ý để bị sa thải nhằm kiếm tiền đền bù hay không? Không rõ, nhưng trước hết, người ta nhìn thấy ở ông một con người không bao giờ đầu hàng, dù có thể ông là một kẻ bảo thủ khó chịu không bao giờ chịu nhận mình sai. Đây không phải là lần đầu Ranieri chịu sức ép sa thải ở Roma, nhưng là lần đầu tiên ông thực sự phải quỳ gối.

Ranieri đã đi, Montella đã đến, nhưng tất cả chỉ là một âm mưu?- Ảnh Getty
Sau khi Ranieri ra đi, người ta mới giật mình nhìn lại trận thua không tưởng của Roma ở Marassi. Thất bại ấy dường như đã được tính toán, bi kịch ấy dường như là một tác phẩm kinh điển của những kẻ muốn đẩy Ranieri ra đường với hai bàn tay trắng, thay vì phải bỏ tiền bồi thường. Nếu Roma thua một cách bình thường, không thể ép Ranieri từ chức. Chỉ một thảm họa ghê gớm đến thế mới đánh gục được ý chí của nhà cầm quân vẫn yêu Roma tha thiết nhưng bị chính Roma ấy phản bội, nói đúng hơn là một thế lực ở Roma (Totti) kiên quyết loại bỏ. Rất có thể, việc dễ dàng để thua 4 bàn chỉ trong 40 phút trước một đội bóng chỉ ghi được 2 bàn trong suốt 360 phút trước đó chỉ là chương kết của một kịch bản mà chương đầu tiên đã được chơi từ trận thua Napoli 0-2.

Vì sao Roma không sa thải Ranieri mà buộc ông phải từ chức? Với những người thực tế, đó có thể chỉ là một chiêu để họ tránh phải bỏ ra một khoản không nhỏ để đền bù hợp đồng, điều cần thiết trong hoàn cảnh tài chính khó khăn. Với những người lãng mạn, đó chỉ là cách giải quyết rất nữ tính của vị nữ chủ tịch duy nhất của Serie A. Rosella Sensi hẳn không muốn bị coi là bạc tình với Ranieri, người hùng của Roma ở mùa giải trước và mùa này vẫn được bà ca tụng sau những chiến thắng “nở mày, nở mặt” trước Inter, Lazio, Milan rồi Juventus (ở Cúp Italia). Trước Ranieri, Spalletti chẳng phải cũng đã từ chức hay sao? Chỉ có điều, cách bà đã làm để được cái tiếng “dịu dàng” ấy thật tàn nhẫn.

Montella cũng chỉ là một nạn nhân?

Người ngồi thế vào chỗ của Ranieri là Vincenzo Montella, cựu tiền đạo từng ghi 102 bàn thắng cho Roma và từ năm 2009, sau khi bất ngờ giải nghệ, đã dẫn dắt đội trẻ của “Giallorossi”. Rosella nói trong thông báo về việc Ranieri sa thải rằng “HLV mới của Roma sẽ được chúng tôi quyết định trong ngày mai” nhưng theo báo giới, người đại diện của Montella là Davide Lippi (con trai cựu HLV Marcello Lippi) đã có mặt ở sân Marassi từ trước trận thua của Roma. Nếu thông tin này là thật, thì “nghi án” dàn xếp loại Ranieri càng có cơ sở chứng minh. Lippi, tay cò người Italia nổi tiếng nhất (vì những vụ án liên quan đến việc làm ăn “bẩn” trong lĩnh vực môi giới bóng đá và từng bị Cassano đấm sưng mặt), chắc không phải đến Marassi để xem bóng đá.

Roma kỳ vọng gì ở Montella? Họ tìm thấy ở anh một Pep Guardiola mới và tin vào điều thần kỳ? Quá ít cơ sở, dù rằng với những gì đã làm được trong sự nghiệp, Montella hoàn toàn có thể tạo ra ngạc nhiên. Lúc này, người ta chỉ thấy rằng bổ nhiệm “Tiểu phi cơ” là một cách khôn ngoan để Roma “câu giờ” chờ Ancelotti, người đã nhiều lần thổ lộ ước muốn được dẫn dắt đội bóng áo màu bã trầu. Bởi vì, thời gian của Ancelotti tại Chelsea sắp cạn rồi…

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm