(TT&VH) - Đội Pháp đã chơi không tốt, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Với một vài điểm sáng ở tuyến tiền vệ, chúng ta đã cố tìm sự liên kết với các tiền đạo. Thế nhưng khi phần lớn các mắt xích phòng thủ ở hàng thủ và tuyến giữa chơi quá tồi, Pháp đã mất thế trận. Cự ly đội hình theo chiều dọc quá xa khiến chúng ta không thể đưa bóng một cách mạch lạc sang phần sân của Mexico.
Evra thất vọng - Ảnh Getty
Thất bại này đã đưa tôi đi đến một kết luận: Thua thế này là còn quá tốt! Cuối cùng, đẳng cấp thật sự của chúng ta đã lộ diện và điều cần làm là chấp nhận và cải thiện nó, dù đó là điều khiến chúng ta đau đớn. Đội bóng của chúng ta không có khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ, kém ấn tượng về kỹ chiến thuật, rất yếu về tốc độ trong khoảng 30 m cuối cùng, và tựu trung là một đội ngũ tập hợp các… khuyết điểm riêng của mỗi cá nhân.
Chúng ta đáng ra phải xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng phòng ngự và từ đó khai thác khả năng ở mỗi cầu thủ. Đã có những dấu hiệu cho thấy chúng ta không coi trọng những nhân tố tạo nên sự chắc chắn ở hàng thủ, kể từ loạt trận play-off vòng loại World Cup với Ireland, dù bất kỳ một đội bóng nào đạt được điều này đã nắm trong tay 50% cơ hội giành chiến thắng chung cuộc. Và bây giờ, chúng ta cần đối diện với thực tế rằng đây không phải đội bóng mà mọi người vẫn kỳ vọng.
Ribery đã lùi xuống quá sâu và bỏ mặc Anelka đơn độc ở tuyến trên, và thực tế là cả 2, dù đã cố gắng hết sức để đem đến những điểm tích cực cho mặt trận tấn công, vẫn không thể tạo ra hiệu quả dưới sự dẫn dắt của ông Domenech. Tôi nghĩ Ribery có đủ những tố chất để trở thành ông chủ ở hàng tiền vệ, nhưng khi đặt trong hệ thống chiến thuật của ông Domenech thì…
ANL (Lược dịch)
Họ đã nói
HLV Domenech: “Tôi không còn gì để nói. Quá thất vọng. Quá buồn. Chúng tôi có khoảng 2-3 ngày để xốc lại tinh thần. World Cup chưa kết thúc”.
Cựu tiền vệ Zidane: “Đội Pháp thật sự làm tôi thất vọng, bởi họ thậm chí còn chẳng có mấy cơ hội sút bóng. Mexico vượt trội chúng ta, đặc biệt về mặt cơ bắp. Tối nay, đội chơi tốt hơn đã thắng. Về việc loại Yoann Gourcuff, HLV là người quyết định, nhưng tôi rất không đồng tình với ông ta (Domenech – TT&VH)”.
Thủ quân Evra: “Pháp chỉ còn là một đội bóng nhỏ".
Cựu tuyển thủ Pháp Robert Pires:“Pháp đã trở thành nạn nhân của một HLV yếu kém”.
Cựu HLV Pháp Aime Jacquet: “Người Mexico đã chơi một trận đấu vô cùng khôn ngoan. Pháp không thể chơi đúng nhịp điệu, thua kém hoàn toàn về mặt tinh thần, và sự thiếu quyết tâm của họ làm tôi rất thất vọng”.
Chưa bao giờ bóng chuyền nữ Việt Nam quy tụ được cùng lúc lực lượng tấn công đồng đều và chất lượng như hiện tại trong khi đó, tuyển Thái Lan đang chững lại. Nếu chúng ta không nhắm đến mục tiêu dánh bại người Thái trong năm 2025 thì bao giờ?
Ngày 11/4, tại giải bóng chuyền nữ VĐQG Brazil 2024-2025, cây chuyền hai Priscila Oliveira Heldes đã gây chấn động khi ra sân thi đấu cho Fluminese dù đang mang thai 5 tháng.
Tiền đạo Tammy Abraham đã quỳ gối cầu nguyện giữa sân sau khi thủ môn Mike Maignan – đồng đội tại AC Milan – gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Udinese.
Ngày 11/4, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã rơi xuống một con đường đông đúc tại thành phố Boca Raton thuộc bang Florida, miền Nam nước Mỹ và bốc cháy dữ dội, làm cả 3 người trên máy bay thiệt mạng và một người dưới mặt đất bị thương.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, nổi bật là xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sandro Tonali, tiền vệ của Newcastle United, hiện đang là nhân vật trung tâm trong giai đoạn mới nhất của cuộc điều tra về các hoạt động cá cược trực tuyến bất hợp pháp tại Ý. Tuy nhiên, theo Mail Sport, cầu thủ người Ý sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hình phạt bổ sung nào.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 12/4/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá Việt Nam, U17 châu Á, Bóng đá Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy đôi tàu thiết kế riêng mang tên "Đoàn tàu Thống nhất" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Thú thật đi, đôi khi bạn chỉ muốn được khóc một trận cho đã. Dù là một chuyện tình tan vỡ hay một câu chuyện đầy những cú twist cảm xúc, K-drama luôn biết cách chạm vào trái tim người xem.