M.U san bằng "pháo đài" Stamford Bridge: Chiến thắng của niềm tin

07/04/2011 17:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Phải đến lần thứ 11 làm khách của Chelsea, Man United mới có thể rời Stamford Bridge với nụ cười tươi. Một chiến thắng đang mở cánh cửa vào bán kết Champions League khi chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách là một lợi thế cực lớn cho trận lượt về ở Old Trafford diễn ra một tuần sau đó.

* Rooney vẫn là số 1

Một cú phất bóng hiếm thấy từ Carrick, một pha bứt tốc đến khó tin của một cầu thủ đã ngoài 37 tuổi như Giggs và một cú đệm bóng sệt, không mạnh nhưng lại có thừa sự hiểm hóc khiến Petr Cech bất lực, Rooney lần thứ 2 liến tiếp ghi bàn tại Stamford Bridge. Nhưng trái với trận đấu bù ở vòng 19 Premier League cách đây chừng 1 tháng (M.U thua 1-2), lần này, đội bóng của anh đã thắng.

M.U có một chiến thắng xứng đáng - Ảnh Getty

Tất nhiên, chiến thắng 1-0 ngay tại sân Stamford Bridge là công sức của cả một tập thể, khi từng cầu thủ áo đỏ đã chơi bóng bằng tất cả những nỗ lực cao nhất, nhưng Rooney vẫn là điểm sáng trong chiến tích tuyệt vời này. Từ cú móc bóng theo kiểu "xe đạp chổng ngược" ở trận đấu với Man City, từ cú đánh đầu tinh tế vào lưới Arsenal, cú sút xa quyết đoán ở trận gặp Chelsea cho tới cú hat-trick vào lưới của West Ham, tất cả đã khơi nguồn cảm hứng và tạo tiền đề cho một Rooney ngày càng lãng mạn và bay bổng. Trước Chelsea, Rooney không có những pha xử lý ngẫu hứng, nhưng tất cả đều có thể nhận thấy ở anh là một sự cần mẫn của một cầu thủ  từ việc tích cực trong di chuyển, đến việc lùi sâu để thực hiện nhiệm vụ phòng ngự và bất ngờ bùng nổ với bản năng của một "sát thủ" thực sự.

Hình ảnh ấy của Rooney đã quá quen thuộc trong màu áo M.U. Mỗi khi đưa Rooney vào sân, Sir Alex không yêu cầu của anh phải đá cố định ở một vị trí nào. Ông hiểu được khả năng của R10 đến đâu và luôn tạo điều kiện để anh phát huy tốt nhất những tố chất ấy. Màn trình diễn chói sáng trước Chelsea chỉ là một trong số rất nhiều trận đấu, Rooney thể hiện được đẳng cấp của một ngôi sao lớn. Một chi tiết đáng ghi nhận nữa từ Rooney chính là việc anh đã biết gạt bỏ những áp lực từ dư luận (sau hành vi "lỡ miệng" ở trận đấu với West Ham) cho tới án phạt từ FA để tiếp tục thăng hoa, bay bổng trong chiến công ngọt ngào của "Quỷ đỏ".

* Chiến thắng của niềm tin

Tất cả đã chống lại M.U trong suốt 9 năm qua mỗi khi họ phải hành quân tới Stamford Bridge. Từ thần may mắn đến những quyết định gây tranh cãi của các trọng tài...bằng một cách nào đó, M.U dù chơi dở hay chơi hay vẫn không thể có nổi một chiến thắng khi làm khách của Chelsea. Nhưng điều đó chẳng khiến cho "Quỷ đỏ" mang theo cảm giác sợ hãi trong lần thứ 11 tới Stamford Bridge, nơi 10 lần trước đó, họ đã thua tới 6 và phải nhận 4 trận hòa.

Trong một trận cầu mang tính chất quan trọng, HLV Alex Ferguson tự tin sử dụng sơ đồ 4-4-2 thay vì 4-5-1, lối chơi thường được Sir Alex sử dụng rất nhiều lần trong những trận đấu trước những đối thủ lớn. Như đã tuyên bố trước trận đấu về mục tiêu tìm bàn thắng trên sân khách, M.U đã không ngần ngại dâng cao khi có cơ hội. Họ đứng vững trước ý đồ đánh phủ đầu của Chelsea và tung ra "nhát kiếm" quyết định ngay ở cơ hội đầu tiên để buộc Chelsea phải rơi vào thế rượt đuổi.

Những số liệu thống kê sau trận đấu đều cho thấy M.U không thể bằng được Chelsea ở nhiều khía cạnh. Họ cầm bóng ít hơn, hãm thành ít hơn, dứt điểm cũng ít hơn, nhưng điều quan trọng là đội bóng áo đỏ không hề run rợ. Họ chơi bóng một cách điềm tĩnh, đặt sức ép từ phía đối phương trong tầm kiểm soát của chính mình. Chấp nhận để Chelsea lấn sân, lối chơi của M.U vẫn chắc chắn và nhịp nhàng trong từng pha bóng.

Có đôi chút giật mình khi cú dứt điểm kĩ thuật của Drogba đưa bóng tìm đúng cột dọc, hay tình huống Evra cứu bóng ngay trên vạch vôi. Có đôi chút lo lắng khi Evra khiến Ramires ngã trong vòng cấm, nhưng may mắn đã đứng về phía M.U khi trọng tài không nghĩ đó là một quả 11m... "Nếu mọi người cho rằng phải có penalty cho Chelsea thì có thể là lẽ ra trọng tài Mallenco nên thổi penalty. Họ đã gặp may mắn ở đây nhiều năm qua. Giờ đến lượt chúng tôi có được một chút vận may đó. Đây là quyết định đầu tiên liên quan tới việc thổi hay không thổi penalty ủng hộ MU trong 7 năm qua. Thế nên chúng tôi chẳng việc gì phải áy náy cả”, lời của Sir Alex sau trận đấu.

Bóng đá luôn là thế! May mắn luôn là một phần không thể thiếu, nhưng chiến thắng chỉ đến với đội bóng biết tận dụng tốt hơn những cơ hội của chính mình. M.U đã tự tin, đã dũng cảm và xứng đáng có chiến thắng.

Hằng Thu

Chấm điểm cầu thủ (theo Goal):

Chelsea: Cech - 6, Bosingwa - 5, Ivanovic – 5.5, Terry - 6, Cole - 6, Ramires - 6, Essien – 5.5, Lampard - 6, Zhirkov - 5, Drogba – 5.5, Torres - 6

Thay người: Mikel – không chấm, Malouda – 5.5, Anelka – 5.5

M.U: Van der Sar – 7.5, Rafael Da Silva - 6, Vidic - 8, Ferdinand - 8, Evra – 6.5, Valencia - 7, Carrick - 8, Giggs - 8, Park - 7, Hernandez - 7, Rooney - 8

Thay người: Berbatov – không chấm, Smalling – không chấm, Nani – 6.5

Thống kê sau trận đấu:

ChelseaSố liệu thống kêM.U
21(7) Tổng số cú sút (trúng cầu môn) 8(2)
15 Phạm lỗi17
3 Phạt góc5
2 Việt vị3
57% Kiểm soát bóng43%
4 Thẻ vàng2
0 Thẻ đỏ0
1 Cản phá7

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm