Chievo - Inter: Linh hồn chờ cứu rỗi

21/11/2010 07:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần)- Massimo Moratti đã nhăn trán và nhíu mày thực sự, chứ không còn những nụ cười gượng gạo nữa. Vị chủ tịch của Inter đang cho thấy sự kiên nhẫn của mình sắp đi đến giới hạn cuối cùng, khi phải chứng kiến Inter gục ngã trước Milan trên sân nhà (chấm dứt 967 ngày bất bại ở Giuseppe Meazza trong khuôn khổ Serie A), kể cả trong hoàn cảnh được đá hơn người suốt 30 phút cuối trận.

Khi mà Rafael Benitez tuyên bố chờ đến giai đoạn chuyển nhượng mùa Đông để tăng cường lực lượng và đưa Inter vượt khó, thì ngay lập tức Moratti bác bỏ. Quả thực, Moratti không muốn nhìn Inter của mình, đội bóng đang là đương kim vô địch trên ba đấu trường khác nhau, bị đóng băng cho đến hết kỳ Giáng sinh. Chiến thắng ngay lập tức là điều Moratti bắt buộc Inter và Benitez phải làm được. Đó không phải một đòi hỏi quá đáng. Thật khó chấp nhận việc giành ít hơn cùng kỳ mùa trước đến chín điểm, bị gạt ra khỏi tốp bốn. Không những thế, nỗi thất vọng càng lớn khi một hàng công đầy rẫy ngôi sao nhưng chỉ có 13 bàn thắng sau 12 vòng (riêng Samuel Eto’o đóng góp đến tám bàn), thấp nhất trong số tám đội dẫn đầu.

Chủ tịch Massimo Moratti đã ra tối hậu thư cho huấn luyện viên Rafael Benitez- Ảnh Getty
Trước áp lực từ Moratti và sức ép nơi các tifosi, Benitez chỉ còn con đường duy nhất: giành ba điểm trong chuyến hành quân đến sân Marc’Antonio Bentegodi. Trên lý thuyết, với sự ủng hộ từ yếu tố lịch sử, cơ hội để Inter chiến thắng là không nhỏ. Suốt hơn bảy năm qua, Inter đang trải qua chuỗi sáu trận bất bại khi làm khách của Chievo.


Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của Inter thì Bentegodi chẳng khác gì cạm bẫy, nhất là khi đội quân của Benitez đang phải đối mặt với khó khăn về tinh thần lẫn lực lượng. Trận thua Milan không chỉ khiến Inter thêm bạc nhược, và còn phải chịu thêm tổn thất với chấn thương của chân sút Diego Milito và tiền vệ Joel Obi.

Vì thế, vào thời điểm này, Inter, hay chính xác hơn là Benitez, giống như một linh hồn đang chờ được cứu rỗi. Vậy, ai sẽ đưa Inter tìm thấy ánh sáng, vừa giúp ghế của Benitez bớt lung lay hơn? Là một Eto’o đang kéo cả đội bước đi, là Wesley Sneijder, ứng viên Quả bóng vàng, hay những cái tên vừa bình phục chấn thương là Esteban Cambiasso và… Julio Cesar?

Ng.Huy

Lịch thi đấu vòng 13

Chủ nhật, ngày 21/11 00h00 Roma - Udinese 02h45 Milan - Fiorentina 18h30 Genoa - Juventus 21h00 Brescia - Cagliari, Catania - Bari, Cesena - Palermo, Chievo - Inter, Lecce - Sampdoria, Parma - Lazio

Thứ Hai, ngày 22/11 02h45 Napoli - Bologna

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm