20h30 ngày 8/5, Hertha - Bayern: Điểm hẹn Berlin

08/05/2010 09:30 GMT+7 | Đức

(TT&VH) - Mùa giải này, Berlin giống như một thiên đường với Bayern, nơi đội bóng miền Nam sẽ lần lượt chinh phục những danh hiệu quý giá bậc nhất của bóng đá Đức: Từ chức vô địch Bundesliga đêm nay cho đến danh hiệu ở Cúp quốc gia vào cuối tuần sau.

Đĩa bạc, và hơn thế nữa

Như đã thành “lệ”, kể từ mùa giải 1995-1996 đến nay, Bayern chưa bao giờ phải rời xa chức vô địch Đức nhiều hơn một mùa. Họ có thể bị Dortmund, Bremen, Stuttgart rồi Wolfsburg phế truất khỏi ngai vàng, nhưng đều nhanh chóng đòi lại những gì vốn xứng đáng thuộc về mình. “Của Caesar trả lại Caeser”, người Bayern cứ mặc nhiên coi Đĩa bạc là phần thưởng của riêng mình. Cũng phải thôi, trong 46 mùa giải đã qua của Bundesliga, Bayern giành tới 20 chức vô địch và ở mùa giải thứ 47, họ có danh hiệu thứ 21. Nghĩa là, từ khi Bundesliga ra đời cho đến nay, Bayern đã giành tới 44,68% tổng số danh hiệu được trao qua từng mùa giải - một tỷ lệ cao kỷ lục ở những nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Âu và thế giới. Một sự thống trị gần như tuyệt đối đến nỗi khi nhắc đến Bundesliga, nhiều người chỉ nghĩ về Bayern.


Đĩa bạc ở mùa giải này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Louis van Gaal, nhưng Bayern không hề muốn chỉ dừng lại ở đó khi mà họ đang đứng trước cơ hội đoạt cú “ăn ba” lịch sử. Theo lời đội trưởng Mark van Bommel thì Bayern không được phép “dạo chơi” trước Hertha, dù họ phải giữ sức và tránh các chấn thương, bởi “một sự xả hơi vào lúc này sẽ khiến Bayern giống như một quả bóng bị xẹp, rất khó căng lên trong thời gian ngắn”. Tiền vệ người Hà Lan muốn Bayern giữ được phong độ cũng như tinh thần chiến đấu cao như trong thời gian đã qua, để đối mặt với những trận đấu còn khó khăn hơn nhiều ở phía trước, gặp Bremen tại chung kết Cúp quốc gia vào ngày 15/5 cũng ở Berlin và gặp Inter trong trận chung kết Champions League vào ngày 22/5 tại Madrid.    Tạm biệt, và hẹn gặp lại


Bất lực trong cuộc chiến trụ hạng, Hertha đành ngậm ngùi trở về với giải hạng Nhì sau khi đã có “thành tích” xếp “đội sổ” 29 vòng liên tiếp ở Bundesliga. Từ cách đây vài tháng, những quan chức của đội bóng thủ đô đã suy nghĩ về công cuộc tái thiết Hertha sau mùa giải này, bắt đầu từ giải hạng Nhì. Đó là khi Giám đốc điều hành Michael Preetz bật khóc ngay trên khán đài còn đám cổ động viên quá khích lao xuống sân đập phá toán loạn sau trận Hertha thua ngược đối thủ trực tiếp Nuremberg ngay trên sân nhà hồi giữa tháng Ba. Sau những gì Hertha đã thể hiện ở mùa giải này, người Berlin không còn bị sốc nữa khi đội bóng con cưng của họ phải đón nhận tấm vé xuống hạng. Trước mắt Hertha sẽ là một tương lai bất định cùng trận derby máu lửa với kình địch Union đang chờ đợi ở giải hạng Nhì.


Như một quy luật tất yếu, khi xuống hạng thì Hertha sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi hàng loạt trụ cột xuất sắc. Thủ môn Jaroslav Drobny, “lá chắn thép” người Czech, đang trên đường đến Stuttgart để thế chỗ Jens Lehmann. Hậu vệ đội trưởng Arne Friedrich cũng nhiều khả năng sẽ rời Hertha, với điểm đến khả dĩ nhất vào lúc này là Wolfsburg. Nhưng đáng tiếc nhất phải kể đến lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng mà Hertha đang sở hữu. Những Cicero, Patrick Ebert, Gojko Kacar, Raffael hay Adrian Ramos đều rất triển vọng và được rất nhiều đội bóng khác săn đón. Hiện tại, mới chỉ có Pal Dardai, tiền vệ 34 tuổi người Hungary, là tuyên bố sẽ gắn bó với Hertha dù phải chơi ở giải hạng Nhì và nhận khoản tiền lương thấp hơn. Thực tế, hạng tài năng và tuổi tác như Dardai bây giờ không còn chỗ đi, chứ không thì có lẽ anh cũng tìm cách chạy trốn.


Tạm biệt Hertha, hẹn sớm gặp lại ở Bundesliga. Chúc mừng Bayern, với những ngày tháng tiệc tùng liên miên sắp tới...


Đại tiệc ở Munich

Sau trận đấu với Hertha tại Berlin, Bayern sẽ có màn ăn mừng “nho nhỏ” ngay tại sân Olympic, trước những cổ động viên trung thành đã theo chân họ đến Berlin. Cũng như những trận đấu sân nhà khác của Hertha, vé vào sân Olympic luôn là vấn đề căng thẳng. Suốt nhiều ngày qua, phóng viên TT&VH đã nỗ lực tìm mua một tấm vé xem trận Hertha - Bayern nhưng bất thành. Quá nhiều vé cả mùa đã được bán ra nên phần dành cho đội khách và khán giả trung lập còn lại rất ít.

Sau khi nhận Đĩa bạc ở Berlin trong đêm thứ Bảy, màn ăn mừng thực sự của Bayern sẽ diễn ra tại Munich vào Chủ nhật. Xuất phát ở đại bản doanh đặt trên đường Saebener lúc 14h (giờ Berlin), đoàn quân chiến thắng của Bayern sẽ diễu hành qua vài con phố và quảng trường nhỏ trước khi đến quảng trường trung tâm trước Tòa thị chính Munich. Ở đó, Bayern đã có sẵn một ban công để các cầu thủ, ban lãnh đạo và ban huấn luyện đứng chia vui cùng các cổ động viên theo đúng truyền thống của người Đức (mùa 2008-2009, Wolfsburg không tìm đâu ra chỗ ăn mừng như thế này, vì họ chưa bao giờ biết đến chức vô địch trước đó!). Dự kiến sẽ có cả một biển người đổ ra đường ăn mừng cùng Bayern.

Hãng bia Paulaner ở thành phố Munich đã quyết định tặng miễn phí 10.000 lít bia cho các cổ động viên nhân sự kiện Bayern đăng quang. Đầu mùa giải, hãng bia này đã hứa thưởng 100 lít bia cho mỗi bàn thắng mà Bayern ghi được ở Bundesliga. Hiện tại, Bayern đã có 69 bàn, tương đương với 6.900 lít bia. Nhưng con số ấy sẽ không còn mấy ý nghĩa, khi điều quan trọng nhất là chức vô địch đã về với người Munich!


Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm