Dortmund ghi bàn đầu tiên sau 8 năm: Nỗi khắc khoải 3 nghìn ngày

15/09/2011 11:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Sau 3010 ngày chờ đợi, kể từ chiến thắng 1-0 trước AC Milan vào ngày 18/3/2003, Dortmund mới lại được nếm trải hương vị Champions League, với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, và kết thúc bằng điểm đầu tiên kiếm được sau 8 năm, với bàn thắng gỡ hòa được ghi chỉ hai phút trước khi kết thúc trận đấu với Arsenal.

Quá lâu cho một sự đợi chờ, kể từ bàn thắng cuối cùng được ghi vào lưới Milan bởi Sebastian Kehl cách đây 8 năm, cho đến giây phút mà sân Signal Idura Park vỡ òa với pha lập công đúng vào phút 88 của Ivan Perisic. Trong hơn 3 nghìn ngày đen tối ấy, khi ánh sáng hào nhoáng của Champions League trở thành điều quá xa xỉ, Dortmund đã vật lộn chỉ để tồn tại, và có lẽ chẳng dám mơ đến một ngày họ trở lại đây, nơi mà Mathias Sammer và các đồng đội đã lên đỉnh châu Âu vào năm 1997, nơi mà cũng cách đây 8 năm, Dortmund đã đánh bại Arsenal 2-1 ở thời kỳ thịnh vượng đỉnh cao ở vòng bảng mùa 2002-2003.

Dortmund đã có điểm đầu tiên tại Champions League sau 8 năm- Ảnh Getty

Đó là thời điểm mà sân nhà của họ còn mang tên Westfalen, và đội bóng là tập hợp của những ngôi sao đắt giá. Rosicky từ Sparta Prague, giá 14,5 triệu euro. Jan Koller từ Monaco, giá 10,5 triệu. Phía sau là Stefan Reuters, Christian Woerns, những người dạn dày chinh chiến và quá quen với không khí cuồng nhiệt, hào nhoáng ở đấu trường này.

Bây giờ, trừ sự hiện diện của Kehl, không còn điều gì gợi nhớ về một thời kỳ như thế nữa. Dortmund cuồng nhiệt hơn, đam mê hơn, nhưng cũng ngây thơ và bỡ ngỡ hơn trong ngày trở lại. Arsenal đã phải chịu áp lực đến nghẹt thở trên S.I.P ngập trong sắc vàng đen và những tiếng ầm ào từ 8 vạn CĐV trên khán đài, nhưng rốt cục, họ vẫn đứng vững và thậm chí còn suýt khiến Dortmund phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp trên sân nhà, sau 18 trận bất bại ở S.I.P. Đội bóng của Juergen Klopp đáng ra đã phải chọc thủng lưới Arsenal những 4-5 lần, nếu những cú dứt điểm của họ không tỏ ra quá hồi hộp và thiếu sự sắc sảo, từ Grosskreutz, Kagawa, cho đến Lewandowski…, và để Arsenal ghi bàn, như một kết cục tất yếu, từ một tình huống phản công sắc bén.

Nhưng khi tất cả tin rằng trận đấu đã kết thúc, thì phép màu đã xảy ra. Cú vô lê siêu đẳng của Perisic là một tình huống mà có nằm mơ, rất nhiều CĐV Dortmund cũng không tin rằng nó sẽ thành bàn. Khoảng cách là 18 mét, hai phút trước khi hết giờ, và bóng đi cắm vào góc xa một cách quá dứt khoát. Ở tình thế mà chẳng ai tin một Dortmund quá nôn nóng và phung phí có thể vượt qua, thì họ lại giải quyết nó bằng một khoảnh khắc phi thường. Giống như cái cách mà họ đứng lên từ cơn khủng hoảng cách đây 5 năm, khi đã ở bên miệng vực và chỉ còn chờ tuyên bố phá sản. Sau hơn 3 nghìn ngày, cộng thêm 88 phút chiến đấu với đầy đủ cung bậc cảm xúc, Dortmund đã trở lại. Hôm nay là một ngày khác, và Champions League dù có hơi xa lạ, nhưng rồi cũng trở về như một phần máu thịt của họ.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm