"Hùm xám" Bayern thua mất mặt ở Bundesliga

08/08/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online) - Đội bóng được đầu tư nhiều nhất, nổi tiếng nhất, giàu truyền thống nhất của bóng đá Đức ngã ngựa ngay trên sân nhà Allianz Arena trước Borussia Moenchengladbach.

Nỗi buồn của Robben - Ảnh Getty

Đó là một Bayern Munich đắt giá và được đặt rất nhiều kỳ vọng trong mùa bóng này. Jupp Heynckes đã xếp ngay các tân binh ngôi sao như thủ thành Neuer (mua với giá 22 triệu euro từ Schalke 04), hậu vệ phải Rafinha (5,5 triệu euro từ Genoa), trung vệ Jerome Boateng (13,5 triệu euro từ Man City) vào đội hình xuất phát. Đó cũng là 3 cầu thủ tiêu tốn của "Hùm xám" nhiều tiền nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011 tính tới lúc này.

Ngoài những bản hợp đồng mới được chờ đợi ấy, Heynckes đã có sự phục vụ từ đầu của các tên tuổi quen thuộc như Robben, Schweinsteiger, Philip Lahm, Mueller...Thế nhưng dàn sao của Bayern không ghi nổi dù chỉ một bàn thắng trước sự chứng kiến của các khán giả nhà. Đã vậy, sự phối hợp không tốt giữa 2 tân binh đắt giá nhất là trung vệ Boateng và thủ thành Neuer (người thì không đánh đầu được để phá bóng, người thì không đấm được bóng đi trong một tình huống bóng bổng không quá phức tạp) còn giúp Camargo ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm đầy bất ngờ cho G'ladbach ngay tại sào huyệt Allianz Arena của Munich.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và công bằng mà nói họ cũng tạo ra một số tình huống rất nguy hiểm. Nhưng lúc bóng được đưa vào lưới B.Moenchengladbach cầu thủ áo đỏ bị thổi biệt vị. Lại có lần cột dọc từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Và dĩ nhiên, thủ thành Stegen đã chơi rất hay trong không ít tình huống.

Nhưng đấy không thể là lí do bào chữa cho thất bại của Bayern trên sân nhà. Nên nhớ, đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử Bundesliga, Borussia Moenchengladbach thắng được Bayern ngay tại sào huyệt của đối phương. Như vậy, ngoài Leverkusen, Hamburg và Schalke, Bayern là tên tuổi lớn nhất của Bundesliga gục ngã ngày ra quân.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm