Napoli trước mùa giải mới: Chỉ Cavani là đủ?

25/07/2010 12:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mùa trước, Napoli đã tiến rất gần đến ngưỡng cửa Champions League, gần đến nỗi khiến họ hẳn đã nghĩ rằng chỉ cần bổ sung thêm một cầu thủ giỏi nữa là mục tiêu đến với đấu trường hạng nhất châu Âu sẽ nằm trong tầm tay. Đó có lẽ là lý do để cho đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng, đội bóng này mới chỉ mua duy nhất tiền đạo Edinson Cavani từ Palermo.

Ngay từ sau khi Napoli trở lại Serie A mùa 2007-08, ông chủ tịch giàu tham vọng Aurelio De Laurentiis đã ôm mộng lớn là đưa đội trở lại mặt trận châu Âu, tái hiện khoảng thời gian thần kỳ với niềm cảm hứng Diego Maradona cách đây hai thập kỷ. Để hiện thực hóa ước mơ đó, nhà làm phim danh tiếng của Italia này đã đi những bước hết sức thực tế, trái hẳn với sự bay bổng trong những ý tưởng ông muốn đưa lên màn ảnh. Những cầu thủ trẻ nhưng đầy tiềm năng là Hamsik, Lavezzi, Gargano và Santacroce được đưa về. Ngoại trừ trung vệ Santacroce sau đó không phát huy được khả năng do liên tục dính chấn thương rất thiếu may mắn, ba người còn lại đều đã chơi tuyệt vời từ mùa giải đầu tiên khoác áo Napoli, đặc biệt là Hamsik – viên ngọc sáng người Slovakia.


Cavani, tân binh của Napoli - Ảnh: Getty
Khát vọng tuổi trẻ và tính bất ngờ của một tân binh đã giúp Napoli thành công vượt mức, giành vé dự Cúp Intertoto mùa sau. Từ cửa phụ đó, Napoli đã lọt vào được Cúp UEFA (tiền thân của Europa League) mùa 2008-09 một cách ấn tượng, tuy nhiên họ sớm phải nhận thất bại từ ngay vòng 1 bởi đụng một đối thủ kinh nghiệm hơn hẳn là Benfica. Đó là dấu hiệu báo trước một mùa giải bi kịch của đội bóng thành phố cảng. Napoli chơi rất tốt ở Serie A cho đến giữa mùa giải, nhưng bất thần sa sút khi mùa xuân về, khiến HLV Edy Reja phải nhường chỗ cho Donadoni, để rồi cuối cùng là một vị trí đáng xấu hổ ở nhóm trung bình kém. Một bài học: không thể đặt những mục tiêu mạnh mẽ chỉ dựa vào yếu tố tinh thần và đôi ba cầu thủ biết cách tỏa sáng, khi mặt bằng chung về chất lượng là rất thấp.


Thất bại cay đắng khiến chủ tịch De Laurentiis quyết định đầu tư mạnh cả về chất và lượng ở mùa giải trước, với một series tân binh có tổng trị giá lên đến ngót nghét 50 triệu euro. Cùng thời điểm này cách đây một năm, Napoli đã chào đón những cầu thủ có tên tuổi như Quagliarella, De Sanctis, Campagnaro, Zuniga và Cigarini. Cùng với đó là việc giữ chân được những nhân tài bị chèo kéo rất nhiều như Hamsik hay Lavezzi, vốn được coi là thành công cực lớn trong hoàn cảnh Napoli chỉ là một đại diện quá khiêm tốn trên bình diện châu Âu. Theo những cầu thủ nói trên, họ bị thuyết phục bởi kế hoạch và tham vọng của ông chủ tịch và sự cuồng nhiệt của hàng trăm ngàn tifosi. Kết quả, Napoli đã trở lại nhóm đầu bảng xếp hạng, dù rằng chiến công đó ghi dấu ấn cực lớn của chiến lược gia Walter Mazzarri, người đến thay Donadoni vào tháng 11/2009.


Đã có lúc trong mùa giải trước, Napoli đứng vững trong Top 4, nhưng một lần nữa, sự hạn chế về sức mạnh trong những chặng nước rút khiến họ lỡ bước đến Champions League. Nhưng rút kinh nghiệm một mùa hè 2009 tiêu pha hoang phí, với hệ quả là ít nhất 2 trong số 5 tân binh kể trên (Cigarini và Zuniga) không chứng tỏ được giá trị của mình, De Laurentiis lần này rõ ràng đã tỉnh táo hơn. Trong số 6 cái tên mới so với mùa trước, chỉ duy nhất Cavani, chân sút người Uruguay, là tân binh thực thụ, nhờ một thương vụ hết sức đắt giá nhưng khôn ngoan của Napoli (17 triệu euro trả trong 4 năm, chứ không phải mượn như có tin đã đưa). Còn lại, những Blasi, Dalla Bona, Vitale, Pia và Bucchi đều trở lại sau hợp đồng cho mượn.


Câu hỏi: Liệu có phải với Cavani, De Laurentiis và Mazzarri đã đủ tự tin để chinh phục chiếc vé Champions League, cũng như giành được chiến thắng ở giải Europa League, nỗi đau của họ cách đây hai năm? Có vẻ là thế thật, khi nhìn vào các mục tiêu mua sắm tiếp theo của Napoli, chỉ thấy những cái tên xoàng như Lucarelli (Livorno), Barreto (Atalanta) hay Jucilei (Corrinthians).  Và niềm tin này rất có cơ sở, bởi khâu yếu nhất của Napoli trong những mùa qua là dứt điểm, vị trí yếu nhất là tiền đạo cắm, nơi cả Zalayeta, Denis, Hoffer hay thậm chí là cả Quagliarella đều chơi kém hơn kỳ vọng. Với sự có mặt của Cavani, chân sút trẻ đã ghi đều đặn 14 và 13 bàn Serie A cho Palermo hai mùa gần đây, điểm yếu đó có thể sẽ được giải quyết.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm