20h00 ngày 29/4: Siena - Milan: Gươm cùn, súng tịt!

29/04/2012 12:10 GMT+7 Google News
*Tỷ số lượt đi 0-2

(TT&VH)- Milan đang sở hữu hàng công mạnh nhất Serie A mùa này (64 bàn), cùng tay súng giỏi nhất giải (Ibra, 24 bàn), nhưng bây giờ, những con số ấy không còn nhiều ý nghĩa. Khả năng bắn phá của Milan đã gặp rất nhiều trục trặc trong khoảng một tháng qua và có thể coi đó là lý do cốt lõi nhất dẫn đến tình cảnh bi đát thời điểm này của họ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Người ta dễ dàng nhìn ra sự mâu thuẫn của các con số thống kê và hiện thực khi chứng kiến Milan mướt mồ hôi mới khoan thủng được tuyến phòng ngự vào loại tệ nhất giải của Genoa vòng trước, nhờ bàn thắng muộn của Boateng. 5 trận liên tiếp gần đây, hàng công đã từng là nỗi khiếp sợ của tất thảy các hậu vệ trên toàn cõi Italia đã không tài nào ghi quá 1 bàn mỗi trận, dù luôn sở hữu rất nhiều bóng, có số lần dứt điểm vượt trội các đối thủ. Ngay cả 2 trận thắng Roma và Parma trước đó, rossoneri cũng đã phải nhờ tới 2 quả penalty thành công của Ibra mới có nổi 2 bàn. Lấy thành tích ấy của Milan đối chiếu với Juve, đội đã bứt đi như một chiếc Ferrari từ vạch xuất phát vòng 28, bằng màn “thảm sát” Fio 5-0 ngay ở Artemio Franchi, người ta có thể dễ dàng hiểu ra nguyên nhân dẫn đến tình thế khác biệt lúc này của hai đội bóng. Trong khi Bà Đầm Già đã ghi 17 bàn trong chuỗi 7 trận thắng liên tiếp với một thứ bóng đá đầy đam mê, thì con số ấy của Milan là 9. Đúng thế. 9 bàn sau 7 trận, thành tích chỉ ngang mỗi…Genoa, đội đang vật lộn trong cuộc chiến “tồn tại hay không tồn tại” ở Serie A lúc này.



Milan đang bộc lộ rất nhiều bất ổn- Ảnh Getty

Lối chơi của Milan đã bộc lộ rất nhiều bất ổn và sự bế tắc trong suốt thời gian qua, lặp đi lặp lại những sai lầm mà không hề có một sự thay đổi. Sát thủ Ibra, người đã là lẽ sống của Milan suốt một thời gian dài mùa này như mất đi linh hồn kể từ khi đội bóng bị loại bởi Barca ở Champions League, thể hiện một trạng thái thi đấu không hoàn hảo, thiếu động lực. Anh vật vờ, lười di chuyển, khống chế bóng vụng về, đến nỗi nhiều thời điểm, anh trở nên không khác gì một vật cản trong đường dẫn đến khung thành các đối thủ của Milan. Vậy mà đội bóng vẫn phải dựa vào anh, xoay quanh anh, bế tắc cùng anh.

Thời điểm này, cần có một sự thay đổi mang tính cách mạng trong cách bố trí chiến thuật và vận hành đội. Loại bỏ Ibra, tại sao không? Milan đã từng phô diễn lối chơi đầy tốc độ và biến hóa khi không có Ibra trên sân, dựa vào tốc độ của Emanuelson, khả năng quấy phá của Robinho và sức mạnh của Boateng. Bây giờ, khi Boateng đã trở lại, vừa ghi bàn cứu cả đội vòng trước, Allegri hoàn toàn có đủ điều kiện để xếp đội bóng chơi theo một cách khác, bứt ra khỏi lối mòn chỉ dẫn đến thất bại và chán nản thời gian qua.

Mặc dù vậy, trước Siena, Max cũng buộc phải quyết định loại Robinho khỏi danh sách đăng kí, dù vào thời điểm ấy, Milan cần huy động tối đa nguồn lực hiện có để cải thiện lối chơi vốn đang rất bế tắc, trong bối cảnh El Shaarawy càng đá càng tệ, còn Cassano cần được sử dụng hết sức thận trọng sau khi trở lại từ ca phẫu thuật tim. Đúng là Robinho có đầy đủ kĩ năng chơi bóng khéo léo, khả năng quấy phá, bên cạnh kinh nghiệm dạn dày trong những thời điểm căng thẳng, sẽ hữu ích hơn rất nhiều một Shaarawy non nớt, hay Maxi đã mang đến nhiều thất vọng, nhưng Allegri loại tiền đạo người Brazil thực ra là để trừng phạt anh vì phong độ sút kém của anh thời gian qua. Tuyến đê quai phòng ngự của Siena không hề dễ khoan thủng. Họ chính là hàng thủ rắn chắc thứ tư ỏ Serie A mùa này. Nếu Milan tiếp tục bế tắc, quyết định loại Binho là ván bài của riêng Allegri, và ông sẽ là người “giơ đầu chịu báng”, bởi thất bại đồng nghĩa với lời từ biệt chính thức với Scudetto của Milan mùa giải năm nay.

Dự đoán: 1-1

Đỗ Hiếu

Con số

35 Số bàn mà các tiền đạo Milan đã ghi cho đến thời điểm này của mùa giải. Trong đó riêng Ibra có 24 bàn, Robinho có 5 bàn, Cassano, El Shaarawy mỗi người 2 bàn, Maxi Lopez và Pato, mỗi người 1 bàn.

36 Siena là hàng thủ tốt thứ 4 ở Serie A cho đến thời điểm này của mùa giải, mới chỉ thua 36 bàn sau 34 trận. Chỉ kém Juve (18), Milan (27), Udinese (35) và ngang bằng Atalanta.

24 Là số đường kiến tạo mà các tiền đạo của Milan đã thực hiện thành công tính đến hiện tại ở Serie A. Robinho (8), Cassano (7), Ibra (6), El Shaarawy (2), Maxi Lopez (1).

Đối đầu Serie A: 7 trận trên sân nhà, Siena thắng 1, hòa 1, Milan thắng 5 trận.

Lực lượng:

Siena: Angelo, Calaio, Giorgi chấn thương.

Milan: Pato, Inzaghi, Roma, Ambrosini chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Siena: Pegolo - Vitiello, Rossettini, Terzi, Del Grosso - Mannini, Vergassola, Gazzi, Brienza - Destro, Bogdani

Milan: Abbiati - Abate, Nesta, Yepes, Antonini - Nocerino, Van Bommel, Muntari – Boateng - Cassano, Ibrahimovic


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm